HLV Ueno Nobuhiro lỡ hẹn chiến thắng trong ngày ra mắt sân nhà của Becamex TP.HCM
Dẫn trước nhờ công Hồ Tấn Tài nhưng Becamex TP.HCM vẫn để PVF-CAND lội ngược dòng thắng 2-1, khiến cuộc đua trụ hạng tại V-League trở nên vô cùng căng thẳng.
Tối 7/2, tâm điểm của vòng 13 V-League 2025/26 dồn về sân Bình Dương, nơi HLV Ueno Nobuhiro có trận đấu đầu tiên ra mắt khán giả nhà trên cương vị thuyền trưởng Becamex TP.HCM. Dù nhận được nhiều kỳ vọng về một luồng gió mới, chiến lược gia người Nhật Bản đã phải nhận kết quả cay đắng khi đội nhà để thua ngược 1-2 trước PVF-CAND.

Becamex TP.HCM thua ngược PVF-CAND dù dẫn trước trân sân nhà. Ảnh: Báo Thanh Niên
Diễn biến kịch tính và bước ngoặt từ các lão tướng
Becamex TP.HCM nhập cuộc đầy chủ động và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỉ số của Hồ Tấn Tài. Tuy nhiên, lợi thế này không được duy trì lâu trước sự vùng lên mạnh mẽ từ đội khách. PVF-CAND cho thấy bản lĩnh đáng gờm khi lật ngược thế trận nhờ pha lập công của lão tướng Samson Hoàng Vũ và tài năng trẻ Thái Bá Đạt.
Thất bại này để lại nhiều tiếc nuối cho HLV Ueno Nobuhiro, nhất là khi đây là trận đấu thứ hai ông trực tiếp chỉ đạo. Chia sẻ sau trận đấu, ông Ueno không giấu được sự thất vọng: "Khá đáng tiếc khi chúng tôi đã chơi chủ động trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, các cú sút và cơ hội đều dừng lại ở 1/3 cuối sân mà không có thêm bàn thắng".
Phân tích chiến thuật và áp lực trụ hạng
Đáng chú ý trong trận đấu là quyết định thay người gây tranh cãi của ban huấn luyện đội chủ nhà. Tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng được tung vào sân nhưng sau đó lại bị rút ra nhanh chóng. Giải thích về điều này, ông Ueno cho biết đây là sự thống nhất nhằm tăng cường khả năng tấn công biên trái trong bối cảnh đội bóng cần tìm kiếm bàn gỡ.
Trận thua này khiến Becamex TP.HCM (hiện có 12 điểm, xếp hạng 9) bị chính đối thủ thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm. HLV Ueno thừa nhận áp lực đang đè nặng khi đội mới chỉ giành được 1 điểm sau hai lượt trận gần nhất. Ông cam kết sẽ cùng ban huấn luyện nỗ lực cải thiện hiệu suất trong các buổi tập tới để chuẩn bị cho giai đoạn khốc liệt sắp tới.
PVF-CAND thắp sáng hy vọng thoát hiểm
Ở chiều ngược lại, chiến thắng này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với PVF-CAND. Đây là trận thắng đầu tiên của HLV Nguyễn Thành Công sau 2 trận dẫn dắt đội bóng. Ông tỏ ra hài lòng với tinh thần chiến đấu của các học trò, đặc biệt là sự hòa nhập nhanh chóng của hai tân binh ngoại binh trong đội hình.
Với 3 điểm trọn vẹn tại sân Bình Dương, PVF-CAND hiện có 11 điểm, gia tăng khoảng cách với đội cuối bảng Đà Nẵng lên thành 4 điểm. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng thoát khỏi nhóm nguy hiểm mà còn thắp sáng hy vọng trong cuộc đua trụ hạng tại V-League mùa này.















