'Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh' nhận nhiều lời khen ngợi sau những suất chiếu đầu tiên

Sau những suất chiếu đầu tiên và màn ra mắt ấn tượng tại Ninh Bình, bộ phim “Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh” đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả cũng như giới chuyên môn.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến trong phim. (Ảnh đoàn phim cung cấp)

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến trong phim. (Ảnh đoàn phim cung cấp)

Đây là dự án điện ảnh cổ trang hành động đầu tiên được thực hiện từ thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nằm trong khuôn khổ hợp tác phát triển điện ảnh, xây dựng công nghiệp văn hóa gắn liền với phát triển du lịch và bảo tồn di sản giai đoạn 2025-2030, với mong muốn đưa Ninh Bình trở thành một trong những địa điểm quay phim hấp dẫn đối với các nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Với những ý nghĩa như thế, “Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh” cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên được Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức lễ ra mắt.

Là địa phương đầu tiên ký kết hợp tác phát triển điện ảnh với Hiệp hội, tỉnh Ninh Bình với thế mạnh về văn hóa, lịch sử và thiên nhiên, được kỳ vọng sẽ trở thành một địa chỉ quen thuộc với các nhà làm phim và du khách trong nước, quốc tế.

Phân cảnh của diễn viên Hứa Vĩ Văn. (Ảnh đoàn phim cung cấp)

Phân cảnh của diễn viên Hứa Vĩ Văn. (Ảnh đoàn phim cung cấp)

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao cách ê-kíp tiếp cận lịch sử không chỉ bằng sự kiện, nhân vật mà còn bằng những câu chuyện về lòng trung thành, tình yêu quê hương, tình thầy trò, tình cảm gia đình, khát vọng tự do và trên hết là ý thức bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đó cũng chính là những giá trị có sức sống vượt thời gian qua đó khơi dậy niềm tự hào, tự tôn về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc đặc biệt là với thế hệ trẻ. Đồng thời thông qua khuôn hình điện ảnh, cảnh sắc, di sản, con người Ninh Bình được giới thiệu rộng hơn đến khán giả trong nước và quốc tế”.

Phó Chủ tịch Trần Song Tùng cũng kỳ vọng bộ phim không chỉ thành công về mặt nghệ thuật mà còn tạo thêm một cầu nối để đến gần hơn với khán giả trong nước và bạn bè quốc tế tìm hiểu về Ninh Bình, vùng đất có chiều sâu lịch sử văn hóa đặc sắc, thiên nhiên kỳ vĩ và con người thân thiện, hiếu khách.

Là người chứng kiến hành trình của bộ phim từ những ngày đầu tiên hình thành, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, nhà phê bình điện ảnh, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam xúc động chia sẻ: “Có thể nói “Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh” là một bộ phim bom tấn đầu tiên xứng đáng với toàn bộ nghĩa của từ này của Điện ảnh Việt Nam. Kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 là dịp mà tình yêu đất nước và lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dâng cao hơn bao giờ, cũng là lúc bộ phim này ra đời. Tôi nghĩ đó là điểm rơi rất tuyệt vời”.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cho biết, bà rất ấn tượng với bộ phim. Bà tin tưởng rằng bộ phim sẽ được đông đảo khán giả các thế hệ đón nhận, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời đặt niềm tin vào “Hộ linh tráng sĩ” sẽ có sự tiếp bước xứng đáng như “Mưa Đỏ” tại phòng vé trong dịp lễ Quốc khánh 2/9. Bà cũng tin tưởng vào thành công của bộ phim khi ra quốc tế.

“Tôi không thích nói những từ đao to búa lớn, nhưng phim này có những giá trị rất lớn lao về lòng tự hào dân tộc, về lòng yêu nước, về mảnh đất, con người, về truyền thống hào hùng của dân tộc, về sự hy sinh của các thế hệ tổ tiên, cha ông cho ngày hôm nay. Giá trị của bộ phim về mặt văn hóa, con người, tính nhân văn và tình cảm là thực sự đáng quý, không gì có thể đo đếm được”, Tiến sĩ Ngô Phương Lan khẳng định.

Các diễn viên Trần Thiên Tú và Tuấn Trần trong phim. (Ảnh đoàn phim cung cấp)

Các diễn viên Trần Thiên Tú và Tuấn Trần trong phim. (Ảnh đoàn phim cung cấp)

Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc chia sẻ sau khi xem phim: “Xem bộ phim, chúng ta cùng chung niềm xúc động vì có lịch sử oai hùng với những hy sinh để giữ từng tấc đất. Linh thổ không chỉ là từng tấc đất, đúng như lời Thầy Mo (Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long) nói, đó còn là ký ức, linh hồn, là những gì truyền lại cho con cháu đời sau. Xin đặc biệt khâm phục BHD, các nhà sản xuất, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, cùng ê-kíp đã tạo ra bộ phim có cả lịch sử, dã sử, có tình tiết hư cấu. Tất cả hòa quyện để tạo thành câu chuyện để chúng ta tự hào được sống trong ngày hôm nay, tự hào với những gì ông cha để lại, tự hào với cảnh đẹp Ninh Bình. Chúng ta cũng thấy cảm xúc bộ phim mang lại cho tất cả khán giả. Tôi biết hôm nay các diễn viên cũng lần đầu xem phim, hòa chung cảm xúc của khán giả. Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Tôi thấy rất nhiều người ở đây mắt vẫn đỏ hoe, giữ cảm xúc cùng ê-kíp. Xin chúc mừng bộ phim”.

Cục trưởng Điện ảnh Đặng Trần Cường tuy đã ở trong hội đồng duyệt phim vẫn đến lễ báo cáo để xem phim một lần nữa và cảm động chia sẻ: “Với tư cách là lãnh đạo Cục Điện ảnh, tôi rất trân trọng những nỗ lực của đoàn làm phim để mang lại một bộ phim chất lượng”. Cục trưởng Điện ảnh cũng đặt kỳ vọng bộ phim chạm được trái tim của người xem, đặc biệt là khán giả trẻ để có thể yêu lịch sử hơn nữa.

Cục trưởng Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cũng cho biết: “Tôi rất xúc động. Ngay tại mảnh đất thiêng liêng của cố đô này, bộ phim mang đến cho tôi và các khán giả trong khán phòng tình yêu nước nhiều hơn, khi nhớ về sự hy sinh của cha ông chúng ta. Chúc mừng bộ phim đã chạm đến cảm xúc, trước hết là cá nhân tôi, và chắc chắn còn sẽ của rất nhiều khán giả”.

MC Khánh Vy chia sẻ, cô ấn tượng với diễn viên Trần Thiên Tú khi thể hiện một nữ nhân giỏi võ, thoại hay và có gương mặt đậm chất cổ trang. Khánh Vy nhận xét, phim càng xem càng cuốn và có những đoạn tạo cảm xúc cao trào, rất bi tráng và được đầu tư chỉn chu, công phu.

Đối với diễn viên Mai Thu Huyền, “Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh” là tác phẩm rất xứng đáng ra rạp xem. Chị chia sẻ: “Phim mang đến thông điệp về lòng yêu nước, sự hy sinh và niềm tự hào dân tộc. Một tác phẩm bi tráng, hào hùng, được đầu tư chỉn chu và công phu từ mỹ thuật, bối cảnh, phục trang, hóa trang đến những màn võ thuật nghẹt thở”.

Là người dân địa phương, cụ Chu Đức Bạo có kỷ niệm đặc biệt khi lọt vào mắt xanh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, được giao vai diễn phu già trong một cảnh đầu phim với tạo hình nhân vật đẹp lão, râu tóc bạc phơ.

Lần đầu xem phim, cụ xúc động nói: “Tôi chỉ là người lái đò, nhưng rất may mắn được đóng một vai. Kỷ niệm vui nhất của tôi là được đóng với Tuấn Trần. Phim đưa chúng ta trở lại lịch sử đất nước cách đây hàng thế kỷ. Chúng tôi cảm thấy rất tự hào khi đã cùng đoàn phim hoàn thành bộ phim”.

Vượt qua vai trò của một bộ phim chiếu rạp thông thường, “Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh” còn mang kỳ vọng của những người làm phim, của địa phương về hành trình bảo tồn và phát huy di sản, xây dựng công nghiệp văn hóa và đem đến cho khán giả trong nước, quốc tế những hình ảnh thật đẹp về thiên nhiên, văn hóa và con người Ninh Bình.

“Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh” do BHD sản xuất kết hợp cùng TV360 và do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, Johnny Trí Nguyễn đạo diễn hành động. Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực đa thế hệ như Lê Vũ Long, Đỗ Thị Hải Yến, Johnny Trí Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, Trần Thiên Tú, Tuấn Trần, Diệp Quang Bình, Đăng Trần…

Phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết về bảy vị tráng sĩ nhận trách nhiệm đưa 99 quan tài của Đinh Tiên Hoàng đế đi về bảy hướng, nhằm đánh lạc hướng kẻ địch. Không chỉ là bảo vệ thi hài của tiên đế, hành trình ấy còn mang sứ mệnh gìn giữ linh khí của giang sơn Đại Cồ Việt. Phim phát hành dưới định dạng IMAX, có suất chiếu sớm từ 20 giờ ngày 25/8, khởi chiếu chính thức từ ngày 28/8.

MINH TUYẾT

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ho-linh-trang-si-bi-an-mo-vua-dinh-nhan-nhieu-loi-khen-ngoi-sau-nhung-suat-chieu-dau-tien-post984365.html