Hố sụt diễn biến phức tạp, người dân lo lắng
Xuất hiện từ cuối tháng 3/2025, hố sụt lún giữa dải phân cách trên Quốc lộ 3B thuộc địa phận thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (Na Rì) vẫn diễn biến phức tạp, khiến người dân lo lắng.

Khu vực ruộng ngô của một hộ dân gần hố sụt có dấu hiệu bị lún.
Diễn biến phức tạp
Đêm 28, rạng sáng 29/3, tại Quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư xuất hiện "hố tử thần" sụt lún nghiêm trọng. Người dân sống xung quanh khu vực này cho hay, đêm 28/3, nghe thấy tiếng động lớn, đến sáng hôm sau thì phát hiện hố sụt trên đường. Ban đầu, hố sụt có chiều dài khoảng 7m, sâu 5m nằm giữa dải phân cách nhưng sau to dần, chiều dài lên đến 8,6m, rộng 8,5m, chiều sâu trung bình 8m, bên dưới đáy hố lún có mạch nước ngầm và hàm ếch sâu 5,3m.
Sáng 29/3, nắm được thông tin, Sở Xây dựng đã phân công cán bộ xuống hiện trường phối hợp cùng địa phương tiến hành khoanh định đặt biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn. Với mong muốn sớm nối lại giao thông tạm thời cho người dân, đơn vị Quản lý đường bộ đã đổ gần 200m3 đá hộc và đá xô bồ, tuy nhiên, khối lượng đá đổ xuống đã bị mạch nước ngầm dưới hố sụt lún cuốn trôi.

Xuất hiện thêm vị trí nguy cơ sụt lún trên Quốc lộ 3B tại địa phận xã Kim Lư.
Sáng 01/4, cách vị trí hố sụt lún khoảng 200m, đơn vị Quản lý đường bộ phát hiện mặt đường có dấu hiệu bất thường, bị sụt lún mức độ nhẹ. Khu vực này cũng được khoanh định, phân vùng cảnh báo nguy hiểm. Trước những diễn biến phức tạp của “hố tử thần”, Sở Xây dựng Bắc Kạn đã báo cáo sự việc và đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra thực tế hiện trường, đề xuất giải pháp xử lý khắc phục.

Hố sụt diễn biến phức tạp.
Theo đánh giá sơ bộ, vị trí sụt lún dạng hang động Karst (hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn), bên dưới có dòng nước ngầm chảy thường xuyên kéo theo đất, đá gây ra sụt lún nền đường.
Người dân lo lắng

Tường của một hộ dân gần hố sụt bị nứt.
Kể từ khi xuất hiện, hố sụt lún không chỉ ảnh hưởng đến giao thông trên Quốc lộ 3B đoạn qua xã Kim Lư mà còn khiến các hộ dân sống lân cận lo lắng không yên, nhất là khi tình hình sụt lún diễn biến phức tạp hơn.
Sau khi sự cố sụt lún bất thường trên quốc lộ 3B xảy ra vào ngày 29/3, vài ngày sau, thửa ruộng gia đình anh Chu Thanh Tú, thôn Hiệp Lực cũng có hiện tượng nứt, sụt nhẹ cục bộ. Đặc biệt, giếng khơi của gia đình anh Tú sâu gần 10m đang sử dụng sinh hoạt hằng ngày bỗng dưng bị rút hết nước.

Ruộng lúa của gia đình anh Chu Thanh Tú, thôn Hiệp Lực có hố sụt khiến nước bị rút cạn.
Anh Tú bất an: Hố sụt rút hết nước trong giếng khiến sinh hoạt hằng ngày của gia đình gặp khó khăn. Nhưng tôi lo nhất là nhà cửa và tài sản của gia đình có thể bị ảnh hưởng khi sụt lún diễn ra mạnh hơn.

Giếng khơi sâu khoảng 10m của gia đình anh Tú cũng bị rút sạch nước.
Cách hố sụt khoảng 100m, ruộng lúa của gia đình ông Đàm Văn Việt có 02 hố sụt nhỏ liền kề. Để giữ nước cho cây lúa, gia đình ông Việt phải đắp quây quanh các hố và thường xuyên kiểm tra ruộng. Ông Việt cho hay, trước khi có hố sụt giữa dải phân cách, ruộng nhà ông đã có hố sụt rộng khoảng 1m làm mất toàn bộ nước, sau đó có thêm một hố ngay bên cạnh.
Liên quan đến sự việc xuất hiện "hố tử thần" trên quốc lộ 3B, đoạn qua xã Kim Lư, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Na Rì cho biết: Hiện nay cách vị trí sụt lún ban đầu khoảng 200m, mặt đường có dấu hiệu bất thường, bị sụt lún nhẹ. Cơ quan chức năng đã khoanh vùng, cảnh báo nguy hiểm. Thống kê sơ bộ có khoảng 21 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hố sụt lún. Huyện đã lên phương án di dời người dân đến nơi an toàn trong trường hợp cấp bách.
Mong muốn của cấp chính quyền địa phương và người dân là ngành chuyên môn sớm xác định rõ nguyên nhân và có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả nhằm nối lại giao thông và bảo đảm an toàn về tài sản, tính mạng cho các hộ dân khu vực lân cận./.
Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/ho-sut-dien-bien-phuc-tap-nguoi-dan-lo-lang-post70048.html