Hố tử thần 'nuốt' căn nhà 2 tầng ở Hà Nội

Căn nhà 2 tầng ở ngoại thành Hà Nội bất ngờ bị sụt lún. Hàng xóm kịp thời giải cứu được 3 người trong nhà.

Chiều tối 2/7, ngôi nhà 2 tầng của anh Vũ Văn Hào (ở thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bất ngờ bị sụt lún. Chủ nhà lúc này đi vắng, có 3 người khác đang ở bên trong.

Chiều tối 2/7, ngôi nhà 2 tầng của anh Vũ Văn Hào (ở thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bất ngờ bị sụt lún. Chủ nhà lúc này đi vắng, có 3 người khác đang ở bên trong.

"Tôi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ nhà hàng xóm. Phát hiện căn nhà đang sụt dần, tôi hô hoán bà con đưa 2 trẻ em và 1 cụ già phía trong ra ngoài. Khi ấy anh Hào chủ nhà đang chăm sóc vợ nằm viện”, anh Nguyễn Văn Đề (ở gần đó) kể.

"Tôi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ nhà hàng xóm. Phát hiện căn nhà đang sụt dần, tôi hô hoán bà con đưa 2 trẻ em và 1 cụ già phía trong ra ngoài. Khi ấy anh Hào chủ nhà đang chăm sóc vợ nằm viện”, anh Nguyễn Văn Đề (ở gần đó) kể.

Tại hiện trường, căn nhà 2 tầng kiên cố đổ nghiêng về phía sau một góc 45 độ. Phần đất sau nhà sụt xuống tạo thành hố sâu khoảng 3 m.

Tại hiện trường, căn nhà 2 tầng kiên cố đổ nghiêng về phía sau một góc 45 độ. Phần đất sau nhà sụt xuống tạo thành hố sâu khoảng 3 m.

Đoạn đường bê tông ở cạnh nhà cũng bị sụt lún, nứt gãy.

Đoạn đường bê tông ở cạnh nhà cũng bị sụt lún, nứt gãy.

Theo ghi nhận của phóng viên, tường nhà xuất hiện khá nhiều vết nứt. Các thành viên trong gia đình anh Hào không dám ở lại, phải tá túc ở nhà họ hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tường nhà xuất hiện khá nhiều vết nứt. Các thành viên trong gia đình anh Hào không dám ở lại, phải tá túc ở nhà họ hàng.

Chỉ vào căn nhà xây được 2 năm, ông Vũ Mạnh Chiến (bố anh Hào) cho biết gia đình rất hoang mang và bất lực khi không biết xử lý sự cố này như thế nào.

Chỉ vào căn nhà xây được 2 năm, ông Vũ Mạnh Chiến (bố anh Hào) cho biết gia đình rất hoang mang và bất lực khi không biết xử lý sự cố này như thế nào.

Theo ông Trần Văn Hoành, Chủ tịch UBND xã An Tiến, ngôi nhà 2 tầng này vẫn tiếp tục lún xuống, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập.

Theo ông Trần Văn Hoành, Chủ tịch UBND xã An Tiến, ngôi nhà 2 tầng này vẫn tiếp tục lún xuống, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập.

Vị chủ tịch xã nói có thể do thôn Hòa Lạc nằm ven khu vực núi đá vôi, nền đất chứa nhiều hệ thống suối ngầm dẫn đến sụt lún. “Trong bán kính 200 m quanh căn nhà trước đây đã từng ghi nhận 3 hố sụt như vậy, tuy nhiên lần này là nặng nhất”, ông Hoành nói với Zing.vn

Vị chủ tịch xã nói có thể do thôn Hòa Lạc nằm ven khu vực núi đá vôi, nền đất chứa nhiều hệ thống suối ngầm dẫn đến sụt lún. “Trong bán kính 200 m quanh căn nhà trước đây đã từng ghi nhận 3 hố sụt như vậy, tuy nhiên lần này là nặng nhất”, ông Hoành nói với Zing.vn

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã căng biển cảnh báo nguy hiểm. Lực lượng chức năng cũng được huy động đến túc trực đề phòng người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã căng biển cảnh báo nguy hiểm. Lực lượng chức năng cũng được huy động đến túc trực đề phòng người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Xã An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) - nơi có căn nhà bị sụt lún. Ảnh: Google Maps.

Xã An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) - nơi có căn nhà bị sụt lún. Ảnh: Google Maps.

Hồng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ho-tu-than-nuot-can-nha-2-tang-o-ha-noi-post963140.html