Hố tử thần rộng 6m trên quốc lộ 12B ở Phú Thọ, đổ 7 xe đất đá đều bị cuốn trôi
Hố tử thần xuất hiện trên quốc lộ 12B đoạn qua xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ đang có xu hướng ngày một phát triển rộng, đường kính 6m, chính quyền đã đổ 7 xe đất và sỏi nhưng đều bị cuốn trôi.
Thông tin từ Khu Quản lý đường bộ I và xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ cho hay, trên tuyến quốc lộ 12B, địa phận xã Thượng Cốc (Phú Thọ- xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) vừa xuất hiện một hố sụt lún nằm ngay sát mép đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia lưu thông trên tuyến.
Hố sụt lún ban đầu có đường kính hơn 3m, sâu hơn 1m. Đáng chú ý, hố có vị trí sát mép đường nhựa khiến bề mặt đường bị khoét hàm ếch, tạo khoảng rỗng lớn bên dưới, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở thêm nếu mật độ xe cộ đi lại đông, nhất là các xe trọng tải lớn. Một phần rìa hố đã ăn vào nền nhà dân.
Tuy nhiên, đến sáng nay 9/7, miệng hố tử thần đã sụt lún và rộng ra với đường kính khoảng 6m.

Hố tử thần trên quốc lộ 12B qua xã Thượng Cốc, Phú Thọ
Hiện chính quyền địa phương cử lực lượng căng dây, cắm biển cảnh báo và cho đổ 7 xe đất, đá xuống hố sụt. Tuy nhiên, hiện tượng sụt lún vẫn tiếp diễn, đất đá đổ xuống không thể lấp đầy hố sụt và bị cuốn trôi.
Sáng 9/7, chính quyền xã Thượng Cốc đã căng đặt biển báo nguy hiểm vị trí hố sụt lún trước khi có giải pháp xử lý triệt để.
Theo lãnh đạo UBND xã Thượng Cốc, việc rào chắn, cảnh báo nguy hiểm chỉ là giải pháp tạm thời. Chính quyền địa phương đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chuyên môn tìm phương án xử lý triệt để, tránh ảnh hưởng kéo dài tới an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trước đó, trên quốc lộ 3B đoạn qua địa bàn xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn (cũ) cũng đã xuất hiện một hố tử thần. Vào tối 26/5, một nam thanh niên đi xe máy đã lao xuống hố tử thần này, lực lượng chức năng và chính quyền sở tại đã triển khai nhiều giải pháp tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.