'Hố tử thần' xuất hiện trong ngõ Hà Nội, hàng chục người dân sơ tán khẩn cấp

Hàng chục người dân sinh sống ở số nhà 193 ngõ Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội) phải sơ tán khẩn cấp sau khi một hố sâu nguy hiểm bất ngờ xuất hiện.

Chiều 16/7, trả lời Báo điện tử VTC News, đại diện UBND phường Văn Chương xác nhận, trên địa bàn vừa xuất hiện một hố sâu nguy hiểm. Đây là khu vực có đông dân cư sinh sống, nằm tại số nhà 193 ngõ Văn Chương.

Theo vị này, "hố tử thần" xuất hiện sát giếng nước H24 của Nhà máy nước Ngô Sĩ Liên - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương tổ chức đưa hàng chục người dân trong vùng đỏ nguy hiểm tới nơi ở tạm.

Khu vực xuất hiện hố sâu nguy hiểm nằm tại số nhà 193 ngõ Văn Chương.

Khu vực xuất hiện hố sâu nguy hiểm nằm tại số nhà 193 ngõ Văn Chương.

UBND phường Văn Chương đã báo cáo sự việc lên UBND quận Đống Đa, đồng thời điều tra nguyên nhân và chuẩn bị phương án khắc phục.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã làm rào chắn, căng dây cảnh báo nguy hiểm, cấm người dân đi qua con ngõ này. Công an, dân quân tự vệ luôn túc trực theo dõi tình hình và ngăn cản những trường hợp cố ý đến gần.

Lực lượng chức năng lập rào chắn, căng dây cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này.

Lực lượng chức năng lập rào chắn, căng dây cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này.

Theo chia sẻ của một cư dân, khoảng 16h ngày 13/7, các vết nứt bất thường được phát hiện tại khoảng sân giữa các hộ, nằm sát giếng H24 của Nhà máy nước Ngô Sĩ Liên - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. Cùng lúc đó, nhiều vết rạn nứt kéo dài xuất hiện trên tường nhà dân; hệ thống cửa sổ, cửa ra vào bị xô nghiêng.

“Chiều hôm đó, tôi đang nằm ở trong nhà thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ và nghe thấy tiếng hàng xóm gọi. Mở cửa ra, tôi thấy bàng hoàng khi toàn bộ hệ thống khung cửa của các hộ gia đình bị móp méo, tường và mái nhà, ống nước... phát ra tiếng lạ", người này nói và cho biết thêm, bên trong số nhà 193 ngõ Văn Chương có 5 - 6 hộ gia đình với 15 nhân khẩu sinh sống.

Nhiều xe máy bị xô nghiêng tại hiện trường.

Nhiều xe máy bị xô nghiêng tại hiện trường.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, mọi người đã khẩn trương di tản đến ở nhờ nhà người thân hoặc đi thuê nhà, tài sản vẫn để lại trong nhà. Rất may vì hố sâu xuất hiện là ban ngày chứ nếu vào ban đêm thì sẽ rất nguy hiểm", một người sinh sống gần nơi xuất hiện "hố tử thần" chia sẻ.

Hàng chục người dân phải di dời khẩn cấp sau khi hố sâu xuất hiện.

Hàng chục người dân phải di dời khẩn cấp sau khi hố sâu xuất hiện.

Sống liền kề khu vực xảy ra sự việc, ông Thái Văn Thắng (70 tuổi, trú tại số nhà 264 Văn Chương) hiện vẫn chưa hết bàng hoàng: “Gia đình tôi bao đời định cư tại đây, chưa thấy hố tử thần ở đây bao giờ. Trước thời điểm xảy ra sự cố, giếng H24 hoạt động bình thường, mỗi năm đơn vị vận hành vẫn thay cát lọc".

Theo ông Thắng, tối 13/7, sân ở giữa nhà bắt đầu nứt to, xe máy, xe điện và xe đạp bị xô nghiêng, nền nhà của một số hộ dân bật tung. Nhà giếng H24 dần dần bị tụt xuống, người dân sinh sống tại đây sợ hãi, bỏ chạy ra ngoài.

"Giếng bị sụt lún so với nền nhà đến cả mét; bên dưới hố còn sâu bao nhiêu nữa thì tôi không nắm rõ. Tôi cùng các hộ dân quanh đây mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục để mọi người ổn định cuộc sống", ông Thắng nói.

Trong sáng 16/7, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã đến kiểm tra hiện trường và bàn giải pháp khắc phục sự cố.

Viên Minh - Khắc Duy

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ho-tu-than-xuat-hien-trong-ngo-ha-noi-hang-chuc-nguoi-dan-so-tan-khan-cap-ar883602.html