Hồ Văn Cường cầm biển mời cơm chay miễn phí ở lề đường

Hồ Văn Cường cùng Phi Nhung phát cơm chay miễn phí ở chùa Thiên An. Ca sĩ nhí đứng ở lề đường, cầm biển mời mọi người vào ăn.

Mới đây, nhân dịp rằm tháng Giêng, Phi Nhung cùng các các con nuôi chuẩn bị 1.000 suất cơm chay để phát miễn phí tại chùa Thiên An (Đồng Nai). Hồ Văn Cường cũng cùng mẹ nuôi tham gia hoạt động.

 Hồ Văn Cường cầm biển, phát cơm miễn phí.

Hồ Văn Cường cầm biển, phát cơm miễn phí.

Đặc biệt, ca sĩ nhí đứng ở lề đường, giơ tấm biển viết tạm để mời mọi người vào ăn. Hình ảnh chụp nam ca sĩ cho thấy anh lớn phổng phao được chú ý và chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Phi Nhung là người nấu nướng các món ăn. Cô nghỉ ngơi, không nhận show diễn trong 3 ngày để thực hiện hoạt động từ thiện lần này.

Trước đó, Phi Nhung cùng các con nuôi cũng thường có các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, đặc biệt là tại các chùa. Phi Nhung coi từ thiện là một trong những mục tiêu quan trọng, thậm chí dành cả đời để theo đuổi. Nữ ca sĩ nhận nuôi 23 em nhỏ cơ nhỡ.

Nữ ca sĩ cũng cho biết cô nhận nuôi nhiều con vì từ nhỏ đã thiếu tình thương. “Từ nhỏ, tôi đã được để ở chùa, không được ở trong nhà, một tháng sau sinh, tôi mới được ngoại đem về. Lúc đầu ông ngoại không đồng ý, sau thấy dễ thương mới cho ở trong nhà. Mẹ tôi đi lấy chồng, tôi chưa bao giờ được gọi má, cũng không được gặp má”, Phi Nhung nhớ lại.

 Hồ Văn Cường cầm biển mời cơm từ thiện.

Hồ Văn Cường cầm biển mời cơm từ thiện.

“Tôi rất thần tượng má mặc dù má không có nuôi tôi. Tôi thèm gọi chữ má nhưng không dám gọi như mấy chị em khác. Tôi thèm lắm nhưng chỉ đến khi má chết, tôi mới dám cầm chân má và khóc. Tôi nói rằng sẽ thay má nuôi các em ăn học”, nữ ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ trong Ký ức vui vẻ.

“Tôi làm nhà mồ côi, cho các em nhỏ gọi tôi bằng má, điều đó như bù lại cho thời nhỏ tôi không có má để gọi. Và tôi hiểu tiếng gọi đó thiêng liêng và giá trị như thế nào”, cô nói thêm.

Lan Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ho-van-cuong-cam-bien-moi-com-chay-mien-phi-o-le-duong-post1045053.html