Hoa cho ngày Valentine bán chậm vì cận Tết
Trái với không khí nhộn nhịp như mọi năm, thị trường hoa Valentine tại TPHCM năm nay diễn ra khá trầm lắng. Việc ngày lễ tình yêu rơi đúng cao điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khiến sức mua hoa giảm rõ rệt, nhiều sạp hoa rơi vào cảnh 'đỏ hàng mà vắng khách'.
Đáng chú ý, năm nay, nhiều người lựa chọn các sản phẩm như hoa sáp, hoa len, hoa giấy để bày bán thay vì hoa tươi như những năm trước đây.
Chiều 14-2 (tức 27 tháng Chạp), theo ghi nhận của KTSG Online, tại các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Văn Cừ, Ba Tháng Hai, Cách Mạng Tháng Tám…, nhiều sạp hoa dạo được dựng lên nhưng vẫn thưa thớt người đến hỏi mua. Năm nay 14-2 trùng với cao điểm mua sắm cho Tết, sinh viên và nhiều người đã rời TPHCM về quê ăn tết nên lượng mua hoa cho lễ tình nhân giảm đáng kể.
Chị Trần Nhi, người bán hoa tại vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ, cho biết chị bắt đầu mở bán từ ngày 26 Tết, nhưng đến nay lượng hoa bán ra chỉ đạt khoảng 10% so với kỳ vọng. Phần lớn khách ghé hỏi giá rồi đi, số mua thực tế không nhiều. “Người mua chủ yếu là các bạn trẻ mua bó nhỏ, giá vừa phải. Tôi vẫn hy vọng tối nay, sát giờ lễ, sẽ bán được thêm chút nữa”, chị Nhi chia sẻ.

Điều dễ dàng nhận thấy phần lớn các sạp hoa phục vụ Valentine đều không bán hoa tươi. Thay vào đó, các gian hàng nhỏ dựng trên vỉa hè chủ yếu bày bán hoa sáp, hoa làm bằng len, hoa giấy với đủ màu sắc, hình dáng, kèm gấu bông và thiệp chúc mừng.

Theo nhiều người bán, việc lựa chọn hoa sáp thay cho hoa tươi không chỉ là xu hướng mà còn là giải pháp “tự cứu” trong bối cảnh giá hoa tươi tăng cao sát Tết. Hoa sáp có ưu điểm dễ bảo quản, không lo héo, không chịu áp lực tồn hàng, giá vốn ổn định và có thể bán kéo dài nhiều ngày sau Valentine.

Trước cổng Đại học Khoa học Tự nhiên trên đường Nguyễn Văn Cừ, anh Văn Bi, một người bán hoa, cho biết Valentine năm nay anh không dám nhập hoa tươi. “Giá hoa tươi sát Tết cao lắm, nhập về bán không được thì lỗ nặng. Sinh viên về quê gần hết, khách không đông như mọi năm nên tôi chỉ dám bán hoa sáp, hoa len cho an toàn”, anh Bi nói.


Không chỉ bán chậm, nhiều gian hàng hoa trên vỉa hè TPHCM còn rơi vào cảnh “trắng tay” ngay trong ngày 14-2. Dù đến cuối buổi chiều nhưng vẫn có nhiều sạp chưa bán được bó hoa nào.

Một số tiểu thương đứng chờ khách trong tâm trạng thấp thỏm, hy vọng lượng mua tăng vào khung giờ muộn. Tuy nhiên, càng về đến chiều tối, tình hình vẫn không cải thiện nhiều.

Khảo sát giá hoa Valentine trên địa bàn thành phố cho thấy, giá bán năm nay không tăng, thậm chí nhiều sạp chấp nhận bán thấp để xả hàng. Cụ thể, hoa sáp bó nhỏ (1–3 bông) có giá từ 30.000-80.000 đồng; bó trung bình từ 100.000-150.000 đồng; các bó lớn, trang trí cầu kỳ dao động 200.000-300.000 đồng. Hoa làm từ len có giá cao hơn, từ 120.000-250.000 đồng/bó.

Một số sạp treo bảng “đồng giá 30k” nhưng lượng khách vẫn không cải thiện.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ - đầu mối hoa tươi lớn nhất ở TPHCM, không khí mua bán trong ngày Valentine cũng không quá nhộn nhịp. Theo ghi nhận, giá hoa tươi tại chợ trong ngày 14-2 tăng so với ngày thường nhưng không xảy ra tình trạng sốt giá. Hoa hồng đỏ loại phổ biến dao động từ 12.000-18.000 đồng/bông, hoa hồng baby từ 150.000-250.000 đồng/bó, cẩm tú cầu khoảng 40.000-60.000 đồng/bông.

Một số tiểu thương tại chợ Hồ Thị Kỷ cho biết năm nay, hoa Valentine bị “lép vế” vì trùng cao điểm hoa Tết. Khách vào chợ chủ yếu hỏi hoa chưng Tết như ly, cúc, hướng dương. Hoa Valentine có người hỏi nhưng ít mua, chủ yếu mua số lượng nhỏ. Doanh thu hoa năm nay giảm đáng kể so với năm ngoái do khách chuyển sang mua hoa Tết hoặc quà khác.
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/hoa-cho-ngay-valentine-ban-cham-vi-can-tet/













