'Hoa đỏ' giữa đời

Ở nhiều độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau, nhưng họ cùng chung nhiệt huyết hiến máu cứu người. Những giọt máu quý giá mà những tấm lòng ấy sẵn sàng chia cho người dưng, được ví như những 'bông hoa đỏ' nở giữa đời thường. Ðó là các thành viên của CLB Hiến máu tình nguyện (HMTN) 'Hành trình đỏ' huyện Di Linh - CLB Hành trình đỏ cấp huyện đầu tiên trong tỉnh được thành lập.

Ngày hội HMTN “Di Linh - Giọt hồng sẻ chia” thu hút nhiều người dân tham gia. Ảnh: V.Quỳnh

Cuối tháng 6 vừa qua, ngay tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ huyện, Ngày hội HMTN với chủ đề “Di Linh - Giọt hồng sẻ chia” đã được tổ chức, thu hút sự hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên và người dân trong toàn huyện. Mặc dù diễn ra trong thời tiết không thuận lợi vì mưa gió nhưng ngày hội đã vượt kế hoạch đề ra khi thu được 354 đơn vị máu chỉ trong vòng một buổi sáng.

Đây là hoạt động đầu tiên của CLB Hành trình đỏ huyện Di Linh sau khi được thành lập và ra mắt trước đó vài ngày. CLB có 60 thành viên, hầu hết những thành viên này đều đã từng có rất nhiều lần tham gia HMTN.

Anh Lê Văn Thanh (48 tuổi, trú tại thị trấn Di Linh) - Chủ nhiệm CLB có số lần hiến máu còn nhiều hơn số tuổi đời của anh, với 56 lần. Còn vợ anh, chị Nguyễn Thị Trang (46 tuổi) cũng đã 19 lần và em gái anh, chị Lê Thị Hạnh (41 tuổi) cũng đã có 16 lần tham gia HMTN. Trước đây, anh Thanh là Chủ nhiệm của CLB HMTN thị trấn Di Linh với 175 thành viên, vừa vận động mọi người vừa trực tiếp tham gia hiến máu cho những trường hợp khẩn cấp. Bao nhiêu năm qua, bất kể đêm hôm, mưa gió, cả gia đình anh đều sẵn sàng đến bệnh viện cung ứng máu khi có bệnh nhân cần.

Chia sẻ về nghĩa cử cao đẹp của mình, anh Thanh kể rằng bản thân anh từng phải nằm bệnh viện, từng chứng kiến những người bệnh nặng nằm cạnh mình cần nhiều máu nhưng rất khó khăn khi vận động. Thế nên, anh nghĩ mình cần giúp ích một chút gì đó cho xã hội nên liên hệ với người quen đến hiến máu và nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Từ đó, anh Thanh bắt đầu phát động phong trào HMTN đến rộng rãi bạn bè, người thân trong gia đình.

“Nhớ những ngày đầu, tức trước năm 2000, thật không dễ dàng gì để thuyết phục mọi người HMTN, bởi không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa và những lợi ích về sức khỏe khi tham gia hiến máu. Chúng tôi phải tuyên truyền rất nhiều và rất lâu, mới có được sự chuyển biến như hôm nay” - anh Thanh chia sẻ.

Cũng là thành viên của CLB, nhưng không giống với những người khác có nhiều kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên anh Lê Nguyễn Duy Lâm (34 tuổi) trực tiếp tham gia HMTN sau một buổi sáng làm công tác phục vụ. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng niềm vui và xúc động trong anh vẫn lớn hơn cả. Điều đặc biệt là Ngày hội HMTN “Di Linh - Giọt hồng sẻ chia” được tổ chức trùng với Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, và đi cùng anh Lâm còn có vợ và em gái cùng tham gia hiến máu.

Cùng với gia đình anh Lâm, còn có rất nhiều những cặp vợ - chồng, mẹ - con, anh chị em cùng tham gia vào ngày hội hôm đó. Và có lẽ ai cũng cảm nhận được một điều giống như anh Lâm tâm sự: “Được cùng gia đình tham gia vào một việc làm ý nghĩa trong một ngày ý nghĩa như thế này, chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc và phấn khởi. Tinh thần sẻ chia và những giọt máu đào của mọi người thật sự đặc biệt hơn rất nhiều trong ngày hôm nay”.

Trao đổi về CLB Hành trình đỏ cấp huyện đầu tiên trong tỉnh này, ông Đỗ Hồng Minh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Di Linh cho biết đây là một việc làm cần thiết, bởi: “Huyện Di Linh thường xuyên cung cấp máu cho 3 đầu cầu: Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh; Bệnh viện Đa khoa 1, Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng. Năm 2018, huyện đã tổ chức được 11 đợt hiến máu, thu được hơn 11.000 đơn vị máu. Đây lại là vùng nông nghiệp thuần nông với tỷ lệ người đồng bào DTTS chiếm 36% nên phong trào hiến máu cần phải được đưa vào tận vùng sâu, vùng xa”.

Không phải hiển nhiên mà Di Linh có phong trào HMTN được duy trì ổn định từ 10 năm nay. Bởi theo ông Minh, để thay đổi được ý thức hiến máu của bà con là cả một quá trình lâu dài và kiên trì. Chính vì vậy, công tác truyền thông luôn được chú trọng. Đặc biệt, tính nhân đạo của hoạt động hiến máu rất gần với tinh thần của Công giáo và Phật giáo. Do đó, Hội Chữ thập đỏ huyện đã kết hợp với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện để tuyên truyền cho bà con trong những đợt sinh hoạt. Điều này đã tác động rất lớn đến nhận thức và hành vi của người dân nơi đây, đặc biệt là người đồng bào DTTS.

Có mặt tại Ngày hội HMTN, ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: “Với thế mạnh quy tụ được những người trẻ, đây không chỉ là lực lượng chính trực tiếp tham gia hiến máu, mà còn có thể tận dụng thế mạnh của mình để phục vụ cho công tác truyền thông trên mạng xã hội, hướng dẫn các thủ tục hiến máu và xử lý các trường hợp khẩn cấp, đột xuất. Việc thành lập CLB Hành trình đỏ huyện Di Linh là bước đi có ý nghĩa hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ của tỉnh và cả nước”.

VIỆT QUỲNH

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/xahoi/201907/hoa-do-giua-doi-2954220/