Hoa hậu Đông Nam Á 2014 Phan Hoàng Thu cùng mẹ và con trai lan tỏa tình yêu đồ chơi dân gian
Trong không khí Trung Thu đang đến gần, hoa hậu Đông Nam Á 2014 Phan Hoàng Thu đã cùng mẹ và con trai tham gia workshop làm lợn Hàng Mã - món đồ chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ.
Hình ảnh ba thế hệ trong gia đình cùng ngồi bên bàn, tỉ mẩn với đất nặn, màu sắc, vừa trò chuyện vừa cười nói đã mang đến nhiều cảm xúc đẹp về sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại.
Workshop do một nhóm nghệ nhân trẻ tổ chức nhằm khơi gợi tình yêu với đồ chơi dân gian.

Phan Hoàng Thu và mẹ. (Mẹ cô là giáo viên đã về hưu)
Chia sẻ về lý do đưa con trai tới tham gia, hoa hậu Phan Hoàng Thu cho biết: “Tôi muốn con trai (bé Bào Ngư) có tuổi thơ gắn với những giá trị Việt Nam. Ngày xưa, Trung Thu của chúng tôi là mâm cỗ, là lồng đèn giấy, là những món đồ chơi mộc mạc. Bây giờ cuộc sống hiện đại có rất nhiều lựa chọn, nhưng tôi vẫn mong con được trải nghiệm và hiểu thế nào là Trung Thu truyền thống”.
Với cô, việc tham gia những hoạt động như thế này không chỉ đơn thuần là một trải nghiệm cho con, mà còn là cách để chính bản thân cô sống lại tuổi thơ, nhắc nhớ về những ký ức đẹp gắn liền với mùa trăng rằm. Đặc biệt, có sự đồng hành của mẹ, ba thế hệ trong gia đình như cùng viết tiếp câu chuyện Trung Thu đầy cảm xúc.

3 mẹ con bà cháu Phan Hoàng Thu
Trong không khí vui vẻ, bé Bào Ngư say sưa nặn đất và hạnh phúc mỗi khi hoàn thiện được một chi tiết nhỏ. Hoa hậu Hoàng Thu nhiều lần cúi xuống chỉnh tay cho con, còn bà ngoại thì kiên nhẫn hướng dẫn. Khoảnh khắc ba thế hệ cùng nhau hoàn thiện một sản phẩm khiến nhiều người có mặt xúc động. “Đó chính là ý nghĩa lớn nhất của những hoạt động như thế này - kết nối gia đình và đưa văn hóa dân gian đi vào đời sống một cách tự nhiên”, một nghệ nhân chia sẻ.
Với vai trò là một người mẹ, hoa hậu Phan Hoàng Thu đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục con thông qua trải nghiệm: “Những bài học về môi trường, về truyền thống, nếu chỉ dạy bằng lời nói thì khó để trẻ con thấm. Nhưng khi trực tiếp làm, trực tiếp nhìn, trực tiếp chơi, các con sẽ nhớ rất lâu. Tôi tin con trai mình, sau buổi hôm nay sẽ hiểu Trung Thu không chỉ là bánh kẹo, đồ chơi hiện đại, mà còn có những giá trị rất đẹp từ truyền thống”.
Sự xuất hiện của hoa hậu Phan Hoàng Thu và gia đình không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về tình thân, mà còn khuyến khích nhiều phụ huynh khác đưa con tới với các hoạt động văn hóa dân gian. Một phụ huynh tham gia workshop cũng bày tỏ: “Thấy gia đình hoa hậu giản dị, gần gũi như vậy, tôi cảm nhận rõ ràng rằng gìn giữ văn hóa không hề xa vời, mà bắt đầu từ những điều nhỏ nhất”.

Phan Hoàng Thu và Stylist Huyền Gin (người tổ chức chương trình)
Trung Thu đang ngày càng phong phú với đủ loại trò chơi, đèn lồng điện tử, đồ chơi nhựa nhiều màu sắc. Nhưng chính sự trở lại của những món đồ truyền thống như lợn Hàng Mã, đèn ông sao, tò he… lại mang đến ý nghĩa đặc biệt. Đó là lời nhắc nhở về nguồn cội, về bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt giữa các thế hệ.
Hình ảnh Hoa hậu Đông Nam Á 2014 bên mẹ và con trai cùng tỉ mỉ hoàn thiện từng chi tiết chú lợn Hàng Mã gợi nên một thông điệp sinh động về tinh thần gìn giữ văn hóa. Đó không chỉ là một hoạt động vui chơi, mà còn là sự lan tỏa tình yêu văn hóa Việt - một nét đẹp đặc biệt trong mùa Trung Thu năm nay.
Phan Hoàng Thu từng giành Giải Vàng “Ngôi sao Tương lai” (Searching Future Model) năm 2012. Năm 2013, cô lọt Top 8 Siêu mẫu Châu Á tại Trung Quốc và vào Top 10 Miss Tourism International. Đặc biệt, tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới tổ chức ở Malaysia, cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đông Nam Á 2013-2014.