Hoa hậu H'Hen Nie hỗ trợ chống dịch, 'TP.HCM chúng ta cùng cố lên'

'TP.HCM cố lên! Một lòng cùng nhau chống dịch thực hiện 5K phòng chống dịch COVID-19' – Hoa hậu H'Hen Nie chia sẻ khi tham gia hỗ trợ tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở thành phố mang tên Bác gần đây.

Hòa chung không khí chung tay, góp sức để đẩy lùi dịch COVID-19, gần đây Hoa hậu H’Hen Nie cùng một số nghệ sĩ khác đã khoác lên mình đồ bảo hộ kín mít giữa thời tiết nóng bức của TP.HCM giúp nhân viên y tế phân luồng người dân đến tiêm phòng, hướng dẫn các thủ tục điền thông tin...

Cận cảnh H’Hen Nie đeo mặt nạ chống giọt bắn, mặc đồ phòng hộ hỗ trợ lực lượng chuyên môn tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TP.HCM

Cận cảnh H’Hen Nie đeo mặt nạ chống giọt bắn, mặc đồ phòng hộ hỗ trợ lực lượng chuyên môn tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TP.HCM

Mặc dù mặc đồ bảo hộ kín mít cùng khối lượng công việc nhiều, H’Hen Nie cho biết không có cảm giác mệt mỏi. “Hen không thấy mệt nhiều là cũng có lý do đó và... buổi sáng là buổi cực kỳ quan trọng với Hen, Hen sẽ thức dậy 5h để chạy bộ và cả buổi sáng phải uống vitamin C hay các dinh dưỡng, nước phải thật đầy đủ để buổi chiều mình... chiến mà không thấy mệt mỏi hay choáng váng, chóng mặt” – nàng hậu hoàn vũ chia sẻ.

Theo H’Hen Nie, khi tham gia vào công việc có ý nghĩa này thì cô thấy rằng mình đang cùng thành phố chống dịch. Cô gái trẻ đến từ Tây Nguyên nắng gió cho biết, TP.HCM ở trong cô “lớn và to bự lắm”, nơi này cũng giúp cô thay đổi cuộc sống, giúp H’Hen Nie tốt hơn từng ngày và giúp được gia đình bớt khó khăn. “Thế nên bây giờ Hen rất được vinh dự khi góp một chút sức lực nhỏ bé (bé xíu ) để cùng với tất cả anh chị, tất cả mọi người làm một điều rất lớn và thật có ích” – H’Hen Nie nhấn mạnh.

H’Hen Nie cùng một nghệ sĩ trong lần hỗ trợ tiêm vắc xin gần đây

H’Hen Nie cùng một nghệ sĩ trong lần hỗ trợ tiêm vắc xin gần đây

Bên cạnh đó, theo Hoa hậu hoàn vũ H’Hen Nie, được tiêm vắc xin đối với cô rất quan trọng, cô mong muốn sẽ sớm có nhiều vắc xin để ai ai cũng được tiêm, cuộc sống sớm trở lại bình ổn. Dịch bệnh như hiện nay muốn làm cũng thiếu việc để làm, dân ta vốn siêng năng chăm chỉ không có gì làm bồn chồn lo lắng, cô cũng thế.

Hoa hậu hoàn vũ cũng kể câu chuyện về hoàng hôn trên thành phố mang tên Bác. Mình hay đi về là từ 17-18h thì lại một buổi chiều xuống mát mẻ và một cái thành phố thật đẹp, khi ánh hoàng hôn những tia nắng còn lại chiếu xuống nước từ trên cầu nhìn xuống, nhìn xung quanh thấy TP.HCM thật đẹp và lãng mạn. Đó là lúc Hen tận hưởng và giải tỏa cái gọi là một chút mệt nhẹ căng thẳng, bí bách của đồ bảo hộ hay là làm khô luôn cái áo cái quần vì mồ hôi trong lúc làm. Ai nói Hen không sợ thì cũng không đúng, Hen cũng sợ lắm thế nên đẩy mức độ tự bảo vệ bản thân cao hơn.

Nàng hậu giữ tinh thần lạc quan dù công việc hỗ trợ chống dịch có phần vất vả

Nàng hậu giữ tinh thần lạc quan dù công việc hỗ trợ chống dịch có phần vất vả

Ví dụ như là Hen chỉ đi ca chiều rồi về nhà tức tốc tắm rửa sạch sẽ và trong thời gian đứng làm thì thường đầu giờ và cuối giờ Hen sẽ uống nước “nhiều”, Hen chỉ đang muốn an toàn cho bản thân và điều đó cũng không khổ gì cả vì mình đã có kế hoạch sẵn, đơn giản những điều là muốn an toàn thôi vì đỡ phải mở ra mở vô đó mà, tay đeo bao tay rồi nhưng cứ cảm giác tiếp xúc với bất kì ai hay vật gì đều phải xịt rửa cồn luôn.

TP.HCM chúng ta cùng cố lên, cùng cố lên

TP.HCM chúng ta cùng cố lên, cùng cố lên

Theo H’Hen Nie, cô kể câu chuyện hoàng hôn ở trên nhưng cũng kèm theo buồn. Nắng chiều thì rất đẹp, trời thì mát, đường thì vắng xe và rất nhiều mặt bằng đóng cửa. Nhìn những cánh cửa cuốn, cô lại thấy sợ, buồn vô cùng. Vậy nên, đêm đến Hen về nhà thường tắt hết đèn trong nhà, ngắm thành phố về đêm, sau đó rồi vừa khóc trong khi cầu nguyện. “Hen rất thương và rất hy vọng cuộc sống bộn bề lo toan kia sớm trở lại, có khó khăn nhưng còn đường để tiến thì thú vị hơn. Vậy nên TP.HCM chúng ta cùng cố lên, cùng cố lên! Một lòng cùng nhau chống dịch thực hiện 5K phòng chống dịch COVID-19” – nàng hậu tâm sự.

Hoa Quỳnh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hoa-hau-hhen-nie-ho-tro-chong-dich-tphcm-chung-ta-cung-co-len-n196209.html