Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương: Hành trình từ cô gái nhút nhát đến mỹ nhân đa tài

Miss World Vietnam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương trải lòng về sự nghiệp đa năng, mối quan hệ đặc biệt với gia đình và bài học vượt qua sự 'ngạo mạn' của bản thân.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương hiện được đánh giá là một trong những hoa hậu sở hữu nền tảng tri thức và kỹ năng toàn diện nhất trong làng nhan sắc Việt. Không chỉ dừng lại ở danh hiệu cao quý, cô còn khẳng định bản sắc cá nhân thông qua nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên, người dẫn chương trình và gần đây nhất là ca sĩ.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại các đấu trường nhan sắc

Trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2022, Mai Phương từng giành vương miện Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018. Tại đấu trường quốc gia, cô thiết lập kỷ lục hiếm có khi lọt vào top của 7/8 phần thi phụ, bao gồm: thắng giải Người đẹp Tài năng, Top 5 Người đẹp Nhân ái, Top 5 Người đẹp Du lịch, Truyền thông, Thời trang, Top 9 Người đẹp Thể thao và Top 10 Người đẹp Bản lĩnh.

Sự đa tài của Mai Phương còn được minh chứng qua trình độ ngoại ngữ với điểm IELTS 8.0, khả năng chơi guitar và vũ đạo chuyên nghiệp. Cô đã chính thức ra mắt vai trò ca sĩ với 11 ca khúc đồng sáng tác, đồng thời lấn sân điện ảnh qua dự án phim Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh.

Áp lực từ sự cầu toàn và bài học về lòng khiêm tốn

Trong một buổi chia sẻ gần đây, Mai Phương thẳng thắn thừa nhận bản thân là người cực kỳ khắt khe với chính mình. Sự cầu toàn này đôi khi tạo ra áp lực lớn không chỉ cho cô mà còn cho những người xung quanh. Đáng chú ý, nàng hậu không ngần ngại đối diện với khuyết điểm trong quá khứ khi cho rằng mình từng có lúc "ngạo mạn" do khả năng tiếp thu mọi thứ quá nhanh.

"Tôi phải học cách khiêm tốn, học cách không đè lên điểm mạnh của bản thân. Khi bắt đầu một điều mới, tôi coi mình là tờ giấy trắng để thu nạp kiến thức một cách gốc rễ nhất", Mai Phương tâm sự. Cô cũng cho biết độ tập trung cao độ của mình thường chỉ kéo dài khoảng một tiếng, nên cô luôn tận dụng tối đa thời gian vàng này để học tập và làm việc hiệu quả.

Mối quan hệ đặc biệt và cách xưng hô lạ với bố ruột

Ít ai biết rằng, đằng sau một Mai Phương hoạt ngôn trên sân khấu từng là một cô bé nhút nhát, chỉ dám giấu mình trong phòng. Bước ngoặt đến khi cô tham gia các cuộc thi sắc đẹp, nơi cô tìm thấy nền tảng để bộc lộ cá tính nghệ thuật được thừa hưởng từ gia đình.

Mẹ của Mai Phương từng vì buồn lòng mà bán đi cây đàn piano khi cô không chịu học, nhưng sau đó chính bà lại ủng hộ cô mua cây guitar đầu tiên giá 600.000 đồng vào năm lớp 6. Trong khi đó, bố cô - một tay trống (drummer) trong ban nhạc - chính là người truyền cảm hứng âm nhạc lớn nhất cho con gái.

Mối quan hệ giữa Mai Phương và bố rất thân thiết, đến mức cô thường hóm hỉnh gọi bố là "anh ấy" hoặc "ảnh". Trong show diễn đầu tiên với vai trò ca sĩ tại Hà Nội, bố cô đã ngồi ở hàng ghế đầu để livestream và ủng hộ con gái. Khi hỏi về cảm nhận, ông chỉ nhẹ nhàng nói: "Bạn vui là được". Cách xưng hô này khiến nhiều người bất ngờ nhưng cũng thấy được sự gắn kết như những người bạn giữa hai cha con.

Ở tuổi 26, sau hai thập kỷ chỉ đóng vai trò là người quan sát, Mai Phương cho biết cô đang dần chấp nhận và yêu thương phiên bản hiện tại của mình - một người sẵn sàng chia sẻ, truyền tải năng lượng tích cực và không ngừng nỗ lực trong lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hoa-hau-huynh-nguyen-mai-phuong-hanh-trinh-tu-co-gai-nhut-nhat-den-my-nhan-da-tai-435956.html