Hoa hậu Thùy Tiên bị phạt 2 năm tù

Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh bị phạt 2 năm tù vì tội lừa dối khách hàng.

Hoa hậu Thùy Tiên tại tòa. Ảnh: Phúc Uyên.

Hoa hậu Thùy Tiên tại tòa. Ảnh: Phúc Uyên.

Chiều 19/11, TAND TPHCM tuyên phạt các bị cáo trong vụ án "Lừa dối khách hàng" tại Công ty cổ phần Chị Em Rọt.

Cụ thể, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên); Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chị Em Rọt); Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) bị TAND TPHCM tuyên phạt 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng"theo Khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật công ty) và Lê Thành Công (thành viên HĐQT) nhận mức án 3 năm 3 tháng tù về cùng tội danh. Ngoài ra, tòa phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền 50 triệu đồng.

TAND TPHCM nhận định, hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, làm mất niềm tin người tiêu dùng.

"Các bị cáo là người có đủ nhận thức nhưng với động cơ tư lợi, bất chấp việc chất lượng sản phẩm không đúng quảng cáo nhưng vẫn rao bán; phạm tội với lỗi cố ý, thu lợi số tiền lớn... nên cần xử lý nghiêm", HĐXX nhận định.

Các bị cáo được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt và tham gia thiện nguyện. Họ cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả: Thùy Tiên 3,2 tỷ đồng; Thái Hằng 2, 7 tỷ đồng; Quang Linh 1,2 tỷ; Lê Tuấn Linh 600 triệu và Lê Thành Công 1,6 tỷ đồng.

Tại tòa, Nguyễn Thị Thái Hằng nói bản thân rất hối hận, thừa nhận thiếu kiểm tra thông tin về kẹo Kera, nếu biết không đúng sẽ không đánh đổi uy tín để quảng cáo.

Với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chị Em Rọt, Hằng là người chịu trách nhiệm quảng bá và thông tin sản phẩm kẹo Kera.

Hằng bị cáo buộc không kiểm tra quy trình sản xuất, nguyên liệu hay thành phần thực tế mà để Công ty Asia Life (do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT) tự thực hiện.

Dù biết hàm lượng chất xơ rất thấp, Hằng vẫn sử dụng video quảng cáo khẳng định kẹo Kera làm từ rau củ tươi VietGAP và bổ sung chất xơ. Hành vi này khiến hơn 5.200 khách hàng tin dùng sản phẩm, mang về lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

 Nguyễn Thị Thái Hằng (sơ mi xanh da trời) tại tòa. Ảnh: Phúc Uyên.

Nguyễn Thị Thái Hằng (sơ mi xanh da trời) tại tòa. Ảnh: Phúc Uyên.

Khai tại tòa, Nguyễn Thị Thái Hằng cho biết, toàn bộ thông tin về 10 loại rau củ đều do nhà sản xuất cung cấp dựa trên bao bì sản phẩm. Bị cáo chỉ làm theo kịch bản, không biết ai là người trực tiếp biên soạn.

Hằng cũng không tham dự buổi công bố thông tin sản phẩm, chỉ trao đổi qua ứng dụng với Lê Thành Công (người đưa ra ý tưởng sản phẩm kẹo Kera) và Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty). Bị cáo Hằng cho rằng đây là thiếu sót của mình, thừa nhận đã buông lỏng, phó mặc công việc cho các thành viên khác trong công ty, dẫn đến những sai sót nghiêm trọng.

Trong khi đó, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Phạm Quang Linh đều thừa nhận sai phạm của mình với vai trò cổ đông công ty.

Bị cáo Tiên cho biết, bản thân rất bất ngờ khi biết kết quả giám định kẹo Kera và cho rằng mình và người thân cũng trực tiếp sử dụng sản phẩm này vì không biết ăn rau. "Đây là bài học rất lớn trong cuộc đời và bị cáo mong đây cũng là bài học cho tất cả mọi người", bị cáo Tiên nói.

Các bị cáo tại phiên tòa. Video: Phúc Uyên.

Theo cáo trạng, sản phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo rau củ Kera) do các thành viên Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, còn Công ty Asia sản xuất. Thùy Tiên ban đầu góp 25% cổ phần, sau tăng lên 30%.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, kết quả giám định xác định 100 g kẹo chỉ có 0,51 g chất xơ, không phát hiện 10 loại bột rau, củ, quả như công bố trên nhãn và bản tự công bố của công ty.

Tuy nhiên, các bị cáo quảng cáo thổi phồng hàm lượng rau củ lên tới 28,13% nhằm lừa dối khách hàng. Ngược lại, mẫu kẹo kiểm nghiệm có chứa sorbitol với hàm lượng trung bình 33,8%.

Đây là một dạng hoạt chất nhuận tràng có thể gây tiêu chảy, đau bụng và chống chỉ định với người tắc nghẽn đường mật. Tuy nhiên, chất này không được ghi trên nhãn.

Phúc Uyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoa-hau-thuy-tien-bi-phat-2-nam-tu-post757357.html