Hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn một căn nhà

Ông Trương Văn Hiệp, ấp Phụng An, xã An Mỹ (Kế Sách) không cầm được nước mắt khi căn nhà bị cháy rụi hoàn toàn.

Ông Trương Văn Hiệp, ấp Phụng An, xã An Mỹ (Kế Sách) không cầm được nước mắt khi căn nhà bị cháy rụi hoàn toàn.

Cụ thể căn nhà bị cháy là của ông Trương Văn Hiệp, ấp Phụng An, xã An Mỹ (Kế Sách). Vào thời điểm nhà cháy, UBND xã đã huy động và cử lực lượng cùng người dân xung quanh nhà ông Hiệp hỗ trợ dập lửa nhưng lửa lớn, không thể dập tắt, dẫn đến căn nhà bị cháy rụi hoàn toàn, rất may vụ cháy xảy ra không gây thương tích trên người nhưng toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu hủy hết.

Được biết ông Hiệp là hộ nghèo, gia đình rất khó khăn, khi nhà bị cháy ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của gia đình ông trong thời gian tới.

Đồng chí Huỳnh Phú Danh - Phó Chủ tịch UBND xã An Mỹ thông tin: “Khi nhà ông Hiệp bị cháy, xã đã cử lực lượng tích cực dập lửa nhưng không dập được đám cháy lớn. Để hỗ trợ cho hộ ông Hiệp, địa phương đã tiến hành làm tạm căn nhà nhỏ cho gia đình ông trú ngụ và Hội Chữ thập đỏ huyện cũng đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân kinh phí để hỗ trợ gia đình ông Hiệp vượt qua giai đoạn khó khăn sau khi nhà bị cháy, giúp ông Hiệp ổn định cuộc sống. Theo nhận định ban đầu nguyên nhân xảy ra cháy là do chập điện”.

THÚY LIỄU

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/huyen-ke-sach/hoa-hoan-thieu-rui-hoan-toan-mot-can-nha-59786.html