Hoa khôi bóng chuyền chọn 'cái kết đẹp' cho sự nghiệp ở tuổi 19

2 năm liên tiếp vô địch giải bóng chuyền trẻ trong nước, lọt vào Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và trở thành MC truyền hình là một số thành tựu đáng nhớ của Đặng Thu Huyền.

Được biết đến với danh xưng “hoa khôi bóng chuyền”, Đặng Thu Huyền (sinh năm 2002) từng khiến khán giả thể thao bất ngờ với quyết định giải nghệ ở tuổi 19, bỏ lại cơ hội phát triển, vươn đến đấu trường quốc tế.

Sau 3 năm dừng thi đấu chuyên nghiệp, “hoa khôi bóng chuyền” ngồi lại với Tri Thức - Znews, lần đầu chia sẻ về lý do đằng sau quyết định giải nghệ và sự bỡ ngỡ khi bước ra thế giới bên ngoài sau 8 năm ăn ngủ cùng thể thao.

Các vận động viên thường bắt đầu luyện tập từ sớm. Đặng Thu Huyền đến với thể thao từ bao giờ?

Từ nhỏ, tôi có chiều cao nổi bật so với các bạn đồng trang lứa. Ông ngoại tôi là người hâm mộ thể thao, đặc biệt yêu thích bóng chuyền, chủ động tìm hiểu thông tin tuyển sinh và đưa tôi đến với đội Thông tin Liên Việt Postbank.

Tôi bén duyên với thể thao từ khi mới 11 tuổi. Trong 8 năm luyện tập và thi đấu chuyên nghiệp, tôi chơi thể thao vào ban ngày, học văn hóa mỗi tối.

Trong gần một thập kỷ gắn bó với bóng chuyền, nhiều lúc tôi cảm thấy quá trình luyện tập tương đối khắc nghiệt. Tuy nhiên, việc sống trong môi trường tập thể từ bé góp phần giúp tôi chững chạc hơn.

Sự trưởng thành trước tuổi tốt hay xấu?

Mọi điều đều có 2 mặt. Tôi là một đứa trẻ xa nhà từ nhỏ, phải tự lập trong sinh hoạt hàng ngày, chỉ về thăm bố mẹ vào dịp lễ Tết. Hơn nữa, câu lạc bộ của tôi xây dựng môi trường tập luyện, thi đấu tương đối nề nếp, giúp các vận động viên rèn luyện tính kỷ luật cao.

Tại sao Đặng Thu Huyền quyết định giải nghệ ở tuổi 19 - một độ tuổi đẹp đối với các vận động viên?

Trong 8 năm gắn bó với bóng chuyền, tôi từng thấy ngọn lửa đam mê trong mình. Giải nghệ vì thế là quyết định khó khăn với tôi. Thú thật, tôi hiểu rằng 19 là độ tuổi nhiều tiềm năng đối với các vận động viên.

Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào bóng chuyền, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển những kỹ năng khác. Tôi nghĩ rằng không phải ai cũng có ước mơ từ nhỏ, biết mình thích gì sớm.

Dù đắn đo nhiều, tôi vẫn chọn dừng lại. Trước khi giải nghệ, tôi đã nỗ lực đạt được một số thành tích như vào đội tuyển U19 quốc gia, vô địch 2 năm liên tiếp các giải bóng chuyền trẻ trong nước và có cơ hội thi đấu quốc tế. Đây là cái kết đẹp cho một chương trong cuộc đời.

Tôi nghĩ đó cũng là “thời điểm vàng” để phá kén bước ra. Nếu do dự, tôi sợ khó bắt nhịp với cuộc sống bên ngoài.

Quá trình phá kén của sâu bướm đặc biệt gian khổ, đau đớn. Đặng Thu Huyền có trải qua những khó khăn tương tự không?

Sống trong môi trường thể thao gần một thập kỷ, tôi thiếu nhiều kiến thức xã hội, còn non nớt khi phá kén bước ra. Dưới 18 tuổi, tôi không được sử dụng điện thoại, vì thế không khỏi bỡ ngỡ khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ bay nhảy như chú chim vừa sổ lồng sau khi giải nghệ. Nhưng tôi chọn trở về với gia đình sau khi rời khỏi đội tuyển. Khi choáng ngợp, hoang mang với thế giới rộng lớn, tôi đều xin ý kiến của người thân, anh chị đi trước.

Đặng Thu Huyền có bao giờ hối tiếc về quyết định giải nghệ không?

Sau khi dừng lại trên chặng đường thể thao, tôi vẫn theo dõi đồng đội thi đấu. Nhìn các bạn thăng hoa, tôi cũng thấy “ngứa chân ngứa tay”. Dù sao tôi cũng có thời gian dài gắn bó với bóng chuyền, cảm thấy thể thao là một phần căn tính của mình.

Ở một cuộc đời khác, tôi vẫn thi đấu bóng chuyền, có thể sải cánh vươn đến đấu trường thể thao quốc tế. Nhiều lúc, tôi cũng tự đặt câu hỏi rằng: “Nếu vẫn còn thi đấu, tôi đang ở đâu?”.

Được biết, ngoài đấu trường thể thao, Đặng Thu Huyền còn thử sức với đấu trường sắc đẹp. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có ý nghĩa gì với bạn?

Đối với tôi, đây là một cuộc thử sức. Khi đăng ký dự thi, tôi khiến ban giám khảo bất ngờ với xuất thân thể thao. Với cuộc thi này, tôi cũng muốn chứng minh rằng vận động viên nữ không chỉ gắn liền với sự mạnh mẽ, gai góc.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng cho tôi cơ hội phát huy tính nữ. Hơn nữa, hoa hậu hiện nay không chỉ được đánh giá nhờ vẻ đẹp ngoại hình. Trong cuộc thi năm đó, tôi có cơ hội tranh luận, hùng biện nhiều, tiết kiệm được thời gian tự khám phá bản thân.

Nhiều người mặc định rằng vận động viên mang vẻ đẹp khỏe khoắn, thậm chí thô cứng. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với quan điểm đó. Vận động viên nữ vẫn là phái yếu, vẫn cần nhờ đến sự trợ giúp của phái mạnh trong các hoạt động như kê bàn, bê ghế.

Tôi nhiều lần chạnh lòng khi không được đối xử như một người phụ nữ trong đời sống hàng ngày. Đây cũng là điều diễn ra thường xuyên đối với các vận động viên nữ.

Hoạt động thể thao trong thời gian dài có khiến tính nữ trong Đặng Thu Huyền bị kìm hãm, o ép không?

Tôi cảm thấy may mắn khi vẫn duy trì được tính nữ trong quá trình luyện tập, thi đấu. Khi cởi bỏ bộ đồng phục bóng chuyền, tôi vẫn chăm chút ngoại hình, tập tành makeup.

Sau cuộc thi hoa hậu, Đặng Thu Huyền viết tiếp chương gì?

Tôi bắt đầu xây dựng sự nghiệp truyền hình, dẫn các chương trình thể thao, phát huy thế mạnh của bản thân.

Khi bước chân vào con đường truyền hình, tôi phải làm quen với nhiều kỹ năng mới. Vốn quen với việc phát triển trí thông minh thể chất, tôi cảm thấy loay hoay khi bắt tay vào viết lách.

Không chỉ bén duyên với truyền hình, tôi còn quay lại với con đường học vấn. Trước đây, tôi dành phần lớn thời gian cho thể thao, không tránh khỏi khó khăn khi ngồi trên giảng đường đại học.

Những mối tình các vận động viên luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của công chúng. Các mối quan hệ tình cảm của Đặng Thu Huyền thế nào?

Khán giả thường quen thuộc với các cặp đôi trong cùng một bộ môn thi đấu. Đây là điều dễ hiểu bởi môi trường thể thao tương đối đặc thù, ít nhiều giới hạn cơ hội làm quen, kết bạn của các vận động viên.

Nhiều người cảm thấy dễ dàng kết nối với đồng nghiệp, đồng đội vì có tiếng nói chung, cùng sở thích.

Tuy nhiên, tôi khó cảm thấy thu hút với một đối phương có nhiều điểm giống mình. Người yêu hiện tại của tôi là tiếp viên hàng không.

Nếu còn hoạt động trong lĩnh vực thể thao, nửa kia của Đặng Thu Huyền có ủng hộ bạn gái không?

Tôi từng hỏi bạn trai rằng nếu gặp nhau lúc tôi còn thi đấu, anh ấy có muốn hẹn hò không. Câu trả lời mà tôi nhận được là “Không”. Đối phương của tôi không muốn bạn gái di chuyển nhiều, lo tôi gặp chấn thương.

Khán giả thường cho rằng các vận động viên tuân thủ một chế độ ăn uống, luyện tập nghiêm ngặt. Sau khi giải nghệ, Đặng Thu Huyền có duy trì thói quen này không?

Không. Tôi không ăn uống theo chế độ, tham gia vào bữa cơm hàng ngày cùng gia đình. Tôi cũng không tập gym, chỉ thỉnh thoảng chạy bộ và đi chơi bóng chuyền trong thời gian rảnh.

Linh Vũ - Nam Vũ

Thiết kế: Minh Trí

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/hoa-khoi-bong-chuyen-chon-cai-ket-dep-cho-su-nghiep-o-tuoi-19-post1489492.html