Hoa khôi Hà Nội 2020: 'Cho đi chính là một niềm hạnh phúc'

Trần Nhật Anh (sinh năm 1996), đang học Thạc sĩ hành chính và làm người mẫu ảnh, quay TVC quảng cáo.

Ngay từ khi còn là cô nữ sinh năm 2 của Học viện Hành chính Quốc gia, Nhật Anh đã bắt đầu đi làm mẫu ảnh. Thời gian đầu đến với công việc này, Nhật Anh đã rất vất vả và cố gắng tự tìm cơ hội cho bản thân. Có những ngày đi chụp về, không kịp ăn cơm đã phải đến trường. Hay khoảng thời gian thi cử, Nhật Anh phải tranh thủ những lúc nghỉ ngơi của buổi chụp hình để ôn bài, luyện thi.

Thế nhưng khi được hỏi rằng bản thân có hối hận vì đã đến với nghề mẫu ảnh không, Nhật Anh khẳng định đó là quyết định đúng đắn nhất của mình ở thời điểm đó. Đối với Nhật Anh, khoảng thời gian sinh viên được trải nghiệm và có thể tự trang trải tiền học phí, sinh hoạt là điều rất đáng tự hào. Bén duyên cùng những shoot hình lookbook, Nhật Anh dần trở thành gương mặt mẫu ảnh quen thuộc của nhiều nhãn hàng thời trang, phụ kiện.

Theo Nhật Anh, ngoài việc học tại trường, các bạn sinh viên nên đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, quan trọng hơn là có kinh nghiệm sống để giúp ích sau khi ra trường. 4 năm theo học tại Học viện Hành chính Quốc gia là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa đối với mình. Không chỉ được học tập, rèn luyện, mà đó còn là nơi cho mình nhiều kỷ niệm quý giá với thầy cô, bạn bè. Mình rất tự hào khi được là sinh viên của trường. Vì thế, mình đã cố gắng thi đỗ Cao học và hiện tại mình vẫn đang theo học tại đây.

Trong suốt thời gian gắn bó dưới giảng đường, dù công việc học tập và làm thêm rất bận rộn song Nhật Anh vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường. Nhật Anh đã từng lọt top 25 Hoa khôi Sinh viên Hà Nội (Imiss Thăng Long) năm 2016 và mới đây nhất là ngôi vị Hoa khôi tại cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2020.

Bản thân Nhật Anh không ngại những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Chính vì thế, mình sẵn sàng thử thách mình ở những “đấu trường” khác nhau. Để có được kết quả thật tốt tại các chương trình, mình đã phải dành nhiều thời gian để luyện tập cũng như trau dồi thêm kiến thức để có những bước đi thật tự tin, chuyên nghiệp trên sân khấu. Và danh hiệu cao quý không chỉ là thành quả sau những nỗ lực, cố gắng mà còn là bước đệm để mình phát triển con đường nghệ thuật trong tương lai.

Trải qua những trải nghiệm, bài học quý báu, mình luôn tự hào vì những “quả ngọt” mà bản thân đã đạt được. Dù kết quả đó có thật sự hoàn hảo hay không nhưng với Nhật Anh, thành quả đó đều đáng trân trọng vì nó là cả quá trình cố gắng, phấn đấu rèn luyện, thậm chí phải đổ mồ hôi và nước mắt.

Không những đam mê công việc học tập và làm mẫu ảnh, Nhật Anh còn dành nhiều thời gian cho công việc thiện nguyện. Đó là những chuyến đi tới vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn để thăm hỏi người dân nơi đây và trao tặng những suất quà ý nghĩa.

Với mình, cho đi chính là một niềm hạnh phúc. Tuổi trẻ mà, hãy cứ cho đi để thấy được bản thân mình được nhiều hơn là mất. Đôi khi cũng chỉ một lời động viên hoặc trao cho nhau một nụ cười khích lệ cũng đủ giúp người khác vui vẻ. Mình hướng đến hình tượng người phụ nữ độc lập và chủ động trong cuộc sống. Đặc biệt, lúc nào cũng thật hạnh phúc với những điều mình đam mê.

Mỗi khi rảnh rỗi, Nhật Anh thường có thói quen đọc sách. Mình yêu thích những tác phẩm tình cảm hoặc truyền cảm hứng, trong đó, cuốn sách Nhật Anh yêu thích nhất là “Cho đi là còn mãi”. Mình đọc “Cho đi là còn mãi” rất nhiều lần, nhưng mỗi lần lại là một cảm nhận khác nhau. Cuốn sách giúp mình hiểu thêm nhiều giá trị trong cuộc sống. Một khi bạn cho đi, chính là lúc bạn được nhận lại.

Là một người cẩn thận và tỉ mỉ, Nhật Anh luôn vạch ra những kế hoạch cụ thể cho bản thân. Trong thời gian tới, Nhật Anh sẽ tiếp tục theo đuổi con đường học tập và nỗ lực để trở thành một doanh nhân. Bên cạnh đó, mình vẫn theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật để cống hiến cho khán giả. Không điều gì là không thể. Chỉ cần mình có đam mê, nhiệt huyết và sự nỗ lực không ngừng nghỉ thì mọi áp lực nhất định sẽ được đền đáp.

Trần Nhật Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/hoa-khoi-ha-noi-2020-cho-di-chinh-la-mot-niem-hanh-phuc-1701952.tpo