Hoa loa kèn gọi tháng Tư về trên phố

Những ngày này, khi tiết trời còn nhiều ẩm ướt, mưa phùn nhẹ, những xe hoa loa kèn nối đuôi nhau xuống phố gọi tháng 4 về...

Những thiếu nữ Hà Nội nhẹ nhàng với sắc trắng hoa loa kèn báo hiệu tháng 4 về.

Những thiếu nữ Hà Nội nhẹ nhàng với sắc trắng hoa loa kèn báo hiệu tháng 4 về.

Những vườn hoa loa kèn đang bung sắc trắng, hương thơm nhẹ, vương vấn khắp không gian.

Hoa loa kèn chơi được khá lâu, thường từ 7 - 10 ngày, giá thành lại rẻ, do vậy, nó luôn là sự lựa chọn hàng đầu ngay cả khi có sự cạnh tranh của những loài hoa ngoại khác.

Mùa hoa loa kèn đến nhanh, nhưng đi cũng nhanh... chỉ vọn vẹn trong tháng Tư mà thôi.

Một xe hoa loa kèn chuẩn bị xuống phố.

Giống như cúc họa mi, hoa loa kèn là một trong những " đạo cụ" thường xuất hiện trong các bức ảnh của thiếu nữ Hà thành...

Hàng năm, cứ đến thời điểm này, các chị em nô nức rủ nhau chụp ảnh với hoa loa kèn để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất...

Hình ảnh cô gái Việt mặc áo dài thướt tha, trên tay cầm một bó hoa loa kèn trắng muốt dạo chơi trên đường phố, ven bờ hồ... đã khiến nhiều du khách xao xuyến.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/hoa-loa-ken-goi-thang-tu-ve-tren-pho-20200327103238340.html