Hoa loa kèn - khúc giao mùa từ Xuân sang Hạ

Những ngày tháng Tư này ở Hà Nội, khi cái se lạnh của mùa Xuân còn phảng phất và mùa Hạ mới rón rén những bước chân đầu tiên, thì trên khắp các con phố của Thủ đô, mùa hoa loa kèn trắng đang về...

Hà Nội luôn có nhiều mùa hoa đẹp đến nao lòng và thời điểm này, ở đâu cũng thấy sắc trắng tinh khôi, trong sáng của hoa loa kèn.

Chỉ nở rộ trong khoảng hơn 1 tháng, loài hoa trắng thanh khiết này có mặt trên khắp những con phố Hà Nội, vì thế nên mọi người hay gọi loa kèn là loài hoa tháng Tư hay hoa báo Hè.

Mời quý bạn đọc cùng chiêm ngưỡng sắc hoa trong thời tiết giao mùa ở Hà Nội, qua góc nhìn của phóng viên Báo Thế giới & Việt Nam:

Tạm biệt mùa hoa sưa, hoa gạo chưa lâu, người dân Thủ đô lại xiêu lòng với sắc trắng tinh khôi, dịu dàng của hoa loa kèn. Hoa loa kèn (còn được gọi là hoa bách hợp, lily, huệ tây…) là một loài thực vật có hoa thuộc chi Lilium, họ Loa kèn. Đây là loài cây bản địa của quần đảo Ryukyu, phía nam Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Trung Hiếu)

Tạm biệt mùa hoa sưa, hoa gạo chưa lâu, người dân Thủ đô lại xiêu lòng với sắc trắng tinh khôi, dịu dàng của hoa loa kèn. Hoa loa kèn (còn được gọi là hoa bách hợp, lily, huệ tây…) là một loài thực vật có hoa thuộc chi Lilium, họ Loa kèn. Đây là loài cây bản địa của quần đảo Ryukyu, phía nam Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Trung Hiếu)

Hoa loa kèn có màu trắng pha thêm chút xanh và mùi hương thơm dìu dịu. Một cành hoa loa kèn thường có từ 1 đến 3 bông hoa. Hoa loa kèn không nở quanh năm mà chỉ nở một lần vào mùa Hạ, mùa hoa ngắn ngủi và thường kéo dài đến hết tháng Tư.

Hoa loa kèn có màu trắng pha thêm chút xanh và mùi hương thơm dìu dịu. Một cành hoa loa kèn thường có từ 1 đến 3 bông hoa. Hoa loa kèn không nở quanh năm mà chỉ nở một lần vào mùa Hạ, mùa hoa ngắn ngủi và thường kéo dài đến hết tháng Tư.

Trên nhiều con phố của Hà Nội, ta dễ dàng bắt gặp những chiếc xe đạp "gánh" nhiều loại hoa, trong đó có những bó hoa loa kèn... (Ảnh: Trung Hiếu)

Trên nhiều con phố của Hà Nội, ta dễ dàng bắt gặp những chiếc xe đạp "gánh" nhiều loại hoa, trong đó có những bó hoa loa kèn... (Ảnh: Trung Hiếu)

Hoa loa kèn được các nhà vườn thích trồng vì dễ chăm sóc, củ giống giá rẻ và có thể trồng lại được. Nếu được chăm sóc tốt, một cành có thể cho tới 3 đến 4 bông. Thời gian thu hoạch chính vụ thường kéo dài trong khoảng 2 tuần. Năm nay giá bán buôn tại cánh đồng vào khoảng 150.000 đồng/bó (100 bông), bán lẻ có giá khoảng 180.000 đến 200.000 đồng/bó (100 bông). Với khoảng 50.000 đến 60.000 đồng là bạn đã có bó hoa đẹp để cắm chơi trong nhà.

Hoa loa kèn được các nhà vườn thích trồng vì dễ chăm sóc, củ giống giá rẻ và có thể trồng lại được. Nếu được chăm sóc tốt, một cành có thể cho tới 3 đến 4 bông. Thời gian thu hoạch chính vụ thường kéo dài trong khoảng 2 tuần. Năm nay giá bán buôn tại cánh đồng vào khoảng 150.000 đồng/bó (100 bông), bán lẻ có giá khoảng 180.000 đến 200.000 đồng/bó (100 bông). Với khoảng 50.000 đến 60.000 đồng là bạn đã có bó hoa đẹp để cắm chơi trong nhà.

Mỗi mùa hoa về, các chị em không quên diện áo dài lưu giữ kỷ niệm đẹp bên hoa loa kèn… (Ảnh: Trung Hiếu)

Mỗi mùa hoa về, các chị em không quên diện áo dài lưu giữ kỷ niệm đẹp bên hoa loa kèn… (Ảnh: Trung Hiếu)

Với người Hà Nội, hoa loa kèn được coi là một thứ hoa sang trọng, quyền quý mà trong sáng, nhẹ nhàng đặc trưng của Hà thành mỗi khi tháng Tư về. Loa kèn không những gắn với nếp sống của người Hà Nội mà còn đi vào thơ ca, hội họa bấy lâu nay. (Ảnh: Trung Hiếu)

Với người Hà Nội, hoa loa kèn được coi là một thứ hoa sang trọng, quyền quý mà trong sáng, nhẹ nhàng đặc trưng của Hà thành mỗi khi tháng Tư về. Loa kèn không những gắn với nếp sống của người Hà Nội mà còn đi vào thơ ca, hội họa bấy lâu nay. (Ảnh: Trung Hiếu)

Màu trắng tinh khôi của hoa quyện với sắc trắng của tà áo dài mỏng manh tạo nên một tổng thể hài hòa, trọn vẹn vô cùng… (Ảnh: Trung Hiếu)

Màu trắng tinh khôi của hoa quyện với sắc trắng của tà áo dài mỏng manh tạo nên một tổng thể hài hòa, trọn vẹn vô cùng… (Ảnh: Trung Hiếu)

Những người yêu hoa cũng không bỏ lỡ cơ hội lưu lại khoảnh khắc nên thơ của Thủ đô trong mùa loa kèn. CLB Nhiếp ảnh Người đẹp Việt Nam ở Hà Nội tập trung hôm Chủ nhật 18/4 cho buổi sáng tác chủ đề "Người đẹp mùa hoa tháng Tư".

Những người yêu hoa cũng không bỏ lỡ cơ hội lưu lại khoảnh khắc nên thơ của Thủ đô trong mùa loa kèn. CLB Nhiếp ảnh Người đẹp Việt Nam ở Hà Nội tập trung hôm Chủ nhật 18/4 cho buổi sáng tác chủ đề "Người đẹp mùa hoa tháng Tư".

Các nhiếp ảnh gia đang say mê sáng tác, chụp ảnh những thiếu nữ bên hoa loa kèn. (Ảnh: Trung Hiếu)

Các nhiếp ảnh gia đang say mê sáng tác, chụp ảnh những thiếu nữ bên hoa loa kèn. (Ảnh: Trung Hiếu)

Loa kèn gọi về bao nhớ thương và loa kèn làm xao xuyến biết bao người. Với người Hà Nội, đây là loài hoa dịu dàng, tinh khôi như thiếu nữ Hà thành, giản dị và thanh cao. (Ảnh: Trung Hiếu)

Loa kèn gọi về bao nhớ thương và loa kèn làm xao xuyến biết bao người. Với người Hà Nội, đây là loài hoa dịu dàng, tinh khôi như thiếu nữ Hà thành, giản dị và thanh cao. (Ảnh: Trung Hiếu)

Những cô gái bên bó hoa loa kèn là hình ảnh dễ làm người ta nhớ nhớ, thương thương… (Ảnh: Trung Hiếu)

Những cô gái bên bó hoa loa kèn là hình ảnh dễ làm người ta nhớ nhớ, thương thương… (Ảnh: Trung Hiếu)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoa-loa-ken-khuc-giao-mua-tu-xuan-sang-ha-142790.html