Hỏa lực nhà Obama

Giữa 150 chỉ trích tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ (DNC) từ 19-22/8, cựu tổng thống Donald Trump dường như nhớ khôn nguôi gia đình cựu Tổng thống Barack Obama.

Ông thực hiện động thái hiếm có nhằm né mũi dùi của vợ chồng Obama tại DNC nhưng bất thành. Giữa dồn dập chỉ trích, cay nhất có lẽ từ hỏa lực nhà Obama.

Đầu sáng Thứ 3, ông dành lời khen ngẫu hứng cho họ. Màn chỉ trích đương nhiên không thể thiếu nhưng, thật bất ngờ, kèm mỹ từ hòa dịu. Ông mượn CNN, cử hàng chục phóng viên thượng thặng đến Chicago đưa tin về DNC, để truyền thông.

Ông tuôn tràng tán dương khi được Kristen Holmes, phóng viên CNN, hỏi về Obama. “Tôi thích ông ấy. Tôi nghĩ ông là quý ông tốt bụng” (The Hill - TH). Sau các chỉ trích không thể thiếu, ông khen lần nữa và cả Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama: “Nhưng tôi tình cờ thích ông ấy. Tôi tôn trọng ông ấy và tôi tôn trọng vợ ông ấy”.

Những đắng kèm ngọt như vậy “tương phản rõ rệt với các lăng mạ thường thấy của ông dành cho Obama” (TH). Ông nằm trong số cổ súy mạnh mẽ thuyết âm mưu về “nơi sinh”, tuyên bố “Obama không sinh ở Hoa Kỳ”. Khi tán dương không được phản hồi tích cực, ông mắng luôn đối thủ: “Đêm qua ông ấy rất khó chịu”, và nhắc “Obama có thể đã tiết lộ kế hoạch tên lửa siêu thanh cho Nga” (Washington Examiner).

Đêm ấy, quả tình, cựu Tổng thống Obama lên sân khấu “xé xác cựu tổng thống” (TH). “Tỷ phú 78 tuổi không ngừng than vãn các vấn đề của mình” và bị “ám ảnh kỳ lạ về quy mô đám đông”. Không chỉ thế, “Hôm nọ, tôi nghe ai đó so sánh Trump với hàng xóm luôn chạy máy thổi lá ngoài cửa sổ nhà bạn mỗi phút mỗi ngày… Từ một hàng xóm, điều đó thật mệt mỏi. Giờ, từ một tổng thống, điều đó thật nguy hiểm”.

Phu nhân Obama, cùng tuổi Phó Tổng thống Kamala Harris, còn “làm lu mờ cả chồng”. Bằng khiếu diễn ngôn đầy quyền lực, bà “gây khó chịu cho Trump mà không nêu tên ông”. Ứng viên Harris được bà nhắn nhủ, “hiểu rằng hầu hết chúng ta không bao giờ có cơ hội thất bại để tiến về phía trước. Chúng ta sẽ không bao giờ hưởng lợi từ hành động khẳng định giàu có của thế hệ”.

Sự kiện DNC được 15.000 nhà báo đến đưa tin gieo rắc ám ảnh khôn nguôi. Bất chấp lời khen hiếm có, ứng viên Trump vẫn bị Phu nhân Obama ám: “Nếu mọi việc không theo ý mình, chúng ta sẽ không có thói quen than vãn hay lừa dối kẻ khác để tiến xa hơn”. Đăng 37 mẩu bình luận suốt 41 phút phát biểu chấn động của ứng viên Harris đêm 22/8 thật khó xoa dịu cơn đau từ đòn hùng biện của nhà Obama.

HOÀNG QUỐC DŨNG

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoa-luc-nha-obama-post1666708.tpo