Hòa Minzy ra mắt MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' tri ân những người mẹ Việt Nam anh hùng
Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tối 22-8, ca sĩ Hòa Minzy đã ra mắt MV 'Nỗi đau giữa hòa bình', đem đến cho khán giả một sản phẩm âm nhạc giàu giá trị nhân văn. Tác phẩm như một lời tri ân gửi tới những người mẹ Việt Nam anh hùng.

Sự kiện ra mắt MV “Nỗi đau giữa hòa bình”. Ảnh: Hồng Nhung
“Nỗi đau giữa hòa bình” được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, Nhu Đặng đảm nhận vai trò đạo diễn và được thể hiện qua giọng ca của Hòa Minzy.
Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau sự thành công của MV “Bắc Bling”. “Nỗi đau giữa hòa bình” là ca khúc về chủ đề cách mạng, ca ngợi sự hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng có chồng, con hy sinh nơi chiến trường.
Trong tác phẩm, Hòa Minzy cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lựa chọn góc nhìn từ người mẹ, người vợ để kể câu chuyện về người chồng, người con khoác lên mình màu xanh áo lính, dâng trọn tuổi xuân cho tự do của Tổ quốc. Dẫu giờ đây, sau bao năm tháng, ngày hòa bình đã về, nhưng giữa cuộc sống yên bình, nỗi đau vẫn lặng lẽ âm ỉ trong trái tim người vợ, người mẹ.

Nữ ca sĩ chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: A.X
Trong MV, Hòa Minzy xây dựng câu chuyện nơi hậu phương của Đội trưởng Tạ. Cô hóa thân vào vai người vợ, người con dâu hiền dịu, tần tảo, sống trong tình yêu chia cắt khi chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị. Trong “Nỗi đau giữa hòa bình”, nữ ca sĩ kết hợp cùng diễn viên Phương Nam (vai người chồng), người thủ vai Tạ - đội trưởng Tiểu đội 1 trong phim “Mưa đỏ” và NSND Như Quỳnh (vai người mẹ).
Hòa Minzy cho biết, mong muốn thực hiện một sản phẩm âm nhạc về chủ đề Mẹ Việt Nam anh hùng đã được cô ấp ủ từ lâu. Trong chuyến thăm Quảng Trị dịp 27-7, cô có cơ hội được thăm gặp và được nghe kể về câu chuyện cảm động của bà Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui. Mẹ Vui có chồng và người con duy nhất là liệt sĩ (chồng là liệt sĩ Lê Hồi hy sinh năm 1948, con là liệt sĩ Lê Thịnh hy sinh năm 1969). Nỗi đau của người mẹ giữa thời bình cùng nỗi nhớ thương chồng con không nguôi đã thôi thúc Hòa Minzy quyết tâm phải thực hiện một MV để tri ân những hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ hậu phương vững chắc.

Hòa Minzy cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ về tác phẩm “Nỗi đau giữa hòa bình”. Ảnh: Hồng Nhung
Bên cạnh đó, việc được tham gia diễn xuất trong phim “Mưa đỏ” cũng đã mang đến cho Hòa Minzy những trải nghiệm sâu sắc khi đóng một dự án phim điện ảnh về đề tài chiến tranh. Qua vai diễn, cô hiểu được nỗi đau, sự mất mát to lớn của những người vợ, người mẹ liệt sĩ, anh hùng. Đặc biệt là tinh thần yêu nước nồng nàn chính là lý do thôi thúc Hòa Minzy dốc trọn tâm huyết cho quyết tâm thực hiện một MV về chủ đề người mẹ Việt Nam anh hùng.
Hòa Minzy mong muốn rằng MV “Nỗi đau giữa hòa bình” có thể lan tỏa những giá trị tích cực, khơi gợi lòng biết ơn và tình yêu thương gửi đến những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng. “Tôi hy vọng thông qua tác phẩm này, khán giả sẽ một phần nào hiểu được sự khốc liệt của trận 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị trong những ngày mưa bom bão đạn. Từ đó, biết trân quý hơn cuộc sống hòa bình ngày hôm nay, tự hào về những chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, biết ơn những người mẹ, người vợ Việt Nam anh hùng đã gạt đi nước mắt tiễn con lên đường” nữ ca sĩ xúc động bày tỏ.
Xem MV "Nỗi đau giữa hòa bình":