Hóa ra 'mối tình đầu' của danh ca Phương Dung không phải ông xã tài phiệt hơn 14 tuổi

'Năm 1966, tôi đang đi hát ở một phòng trà tại Thái Lan thì gặp 'định mệnh' của mình là ông xã… Nhưng tôi đã yêu vào năm tôi 5 tuổi - 'người tình' mà tôi say đắm và không hề phụ tôi cho tới bây giờ là âm nhạc', danh ca Phương Dung chia sẻ.

Danh ca Phương Dung là một trong những giọng ca nổi tiếng Sài Gòn những năm trước 1975. Sau đó bà sang Mỹ và trở thành cái tên đắt show ở hải ngoại. Những năm gần đây, bà trở về Việt Nam và tham gia nhiều chương trình truyền hình.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp ca hát hơn 60 năm nay, danh ca Phương Dung còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân kéo dài hơn 50 năm cho đến khi chồng bà nhắm mắt xuôi tay.

"Nhạn trắng Gò Công" Phương Dung thuở còn trẻ

"Nhạn trắng Gò Công" Phương Dung thuở còn trẻ

Mới đây, xuất hiện trong "Bộ 3 siêu đẳng" mới đây, nữ danh ca vẫn giữ được sự tươi trẻ ở tuổi U80. Sau khi thể hiện ca khúc "Hoa nở về đêm" bằng chất giọng ngọt ngào, da diết cùng lời bài hát đượm buồn, bà chia sẻ, đây là sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát - người sau này đã "đo ni đóng giày" cho bà rất nhiều bài hát hay.

Cũng trong buổi chia sẻ, Phương Dung bật mí bà có một tình yêu vào năm 5 tuổi - một tình yêu say đắm, không bao giờ bội tình cho đến tận bây giờ, đó chính là âm nhạc.

"Người tình âm nhạc đã không hề phụ tôi và theo tôi suốt hơn 60 năm. Đối với tôi, người tình này như dòng máu chảy trong huyết quản của mình và cũng nhờ người tình đó mà tôi đã có một gia tài rất kếch xù. Gia tài đó là tình thương của khán giả, nó không phải là tiền nhưng không phải có tiền sẽ mua được", nữ danh ca sinh năm 1946 bày tỏ.

Phương Dung gặp định mệnh đời mình tại Thái Lan. Ông xã hơn bà 14 tuổi và hạnh phúc suốt 55 năm hôn nhân. Ông đã qua đời năm 2017

Phương Dung gặp định mệnh đời mình tại Thái Lan. Ông xã hơn bà 14 tuổi và hạnh phúc suốt 55 năm hôn nhân. Ông đã qua đời năm 2017

Còn khi nhắc tới ông xã, Phương Dung ngậm ngùi nhớ người bạn đời gốc miền Trung và lần đầu gặp gỡ "định mệnh".

"Năm 1966, tôi đang đi hát ở một phòng trà tại Thái Lan thì ông xã cũng từ Pháp về Thái Lan chơi. Chúng tôi tình cờ gặp nhau, lúc đó tôi 19 tuổi còn ông ấy hơn tôi 14 tuổi, rất chững chạc. Sau đó, ông ấy theo tôi về quê để xin cưới và cả 2 đã lấy nhau năm 1968.

Ông ấy xuất thân trong gia đình thế phiệt. Ông xã đã dạy cho tôi cuộc sống giữa đường đời này, nhờ vậy tôi đã có được nhiều kinh nghiệm trong việc kinh doanh, xã giao xã hội. Khi tôi lập gia đình với ông xã thì tôi nghỉ hát ở nhà để chăm con và ông ấy cũng có công ăn việc làm khá lớn. Chúng tôi cũng có những lúc gây gổ nhưng thực sự mà nói mình khó mà gặp được một người có thể sống với nhau 55 năm với nhiều kỉ niệm như vậy...", nữ danh ca trải lòng.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, "Nhạn trắng Gò Công" cho biết sắp tới sẽ "về hưu" vì các con lo lắng mẹ có tuổi mà đi diễn một mình sẽ nguy hiểm. Hiểu được tâm ý của các con, nữ danh ca Phương Dung cũng đưa ra quyết định sẽ nghỉ hát.

Bà bộc bạch: "Có thể tôi sẽ tìm 1-2 người nào đó có khả năng âm nhạc, đam mê âm nhạc để truyền lại vài bí kíp nhỏ trong nghề. Và cũng coi như có chút gì đó an ủi tuổi già, có người để tôi gửi gắm tâm tư và bước tiếp đoạn đường tôi đã đi".

Còn về tiêu chí lựa chọn "truyền nhân", nữ danh ca cho biết: "Người đó phải có đạo đức, phải yêu các dòng nhạc Việt, phải đam mê mãnh liệt với âm nhạc và khi thể hiện ca khúc phải sống với trái tim của một người thứ 3 thì mới thể hiện được hết những tâm tư mà tác giả gửi gắm vào bài hát".

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/hoa-ra-moi-tinh-dau-cua-danh-ca-phuong-dung-khong-phai-ong-xa-tai-phiet-hon-14-tuoi-20210721114158227.htm