Họa sĩ Công Quốc Hà: 'Di sản cũ - Linh hồn mới'
Những bức tranh khổ lớn của họa sĩ Công Quốc Hà được giới thiệu với những người yêu mến ông tại Hà Nội.
Gần một năm sau khi họa sĩ Công Quốc Hà đột ngột qua đời, con gái ông, chị Công Nữ Hoàng Anh mang mấy chục bức tranh, phần nhiều là khổ lớn, với đủ chất liệu từ sơn mài, sơn dầu, acrylic… từ Thụy Điển về Hà Nội, mời những người yêu tranh Công Quốc Hà đến thưởng lãm.

Một tác phẩm về phố Hà Nội của họa sĩ Công Quốc Hà
Những bức tranh được bày tại Mơ Artspace,136 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ nay đến 2-8, cùng với các kỉ vật gắn liền với cuộc đời sáng tác của họa sĩ Công Quốc Hà như cọ, bút, bay, màu, đồng hồ, túi... và những sản phẩm phái sinh lấy cảm hứng từ tác phẩm của họa sĩ, do những học trò của ông thực hiện.
Người xem được ngắm những bức sơn mài khổ lớn, màu sắc tươi sáng đặc trưng của Công Quốc Hà, những tác phẩm với đa dạng chủ đề, như những bức tranh vẽ ngựa, vẽ mèo, hoa, chứ không chỉ có phụ nữ và phố cổ Hà Nội, hai đề tài họa sĩ vẽ nhiều nhất. Đặc biệt là những tác phẩm đặc sắc họa sĩ vẽ mấy năm cuối đời, những bức tranh "bay" hơn, với sắc màu còn tươi sáng hơn nữa.

Phụ nữ là đề tài được họa sĩ Công Quốc Hà vẽ nhiều nhất
Chị Công Nữ Hoàng Anh cho biết các bức tranh được chị lựa chọn theo cảm xúc cá nhân, phù hợp với không gian trưng bày chứ không theo một chủ đề nào.
Người xem sẽ được thấy một Công Quốc Hà đa dạng, với chiều sâu nội tâm và tư tưởng của một người ham học và đọc rất nhiều, một nghệ sĩ nhạy cảm nhưng luôn giữ được tinh thần lạc quan, tươi vui.

Họa sĩ Công Quốc Hà
Trong đó có tác phẩm sơn mài khổ lớn họa sĩ vẽ phố cổ Hà Nội vắng lặng những ngày dịch COVID-19 căng thẳng nhất, nhưng chú mèo vẫn thênh thang đi trên con đường dát vàng giữa phố. Chị Hoàng Anh nói bức tranh cho biết rất rõ con người của bố mình, một người luôn giữ tinh thần lạc quan, tươi vui. Họa sĩ Công Quốc Hà thường nói với các con: Khó khăn nhất là thời điểm tốt nhất để thành công.
Là một trong những họa sĩ sơn mài nổi tiếng của Việt Nam, Công Quốc Hà vẽ phố Hà Nội nhiều nhất, ngang bằng tất cả tranh chủ đề khác cộng lại, sau đó là tranh phụ nữ. Nhưng nếu như trước đây ông vẽ tranh phố, phụ nữ để đáp ứng nhu cầu thị trường, thì những năm cuối đời, ông vẽ các chủ đề này theo phong cách trừu tượng, hoàn toàn là vẽ cho mình. Ở đó người ta bắt gặp một Công Quốc Hà khác, đầy suy tư, chiêm nghiệm, và cá tính.

Người yêu hội họa đến triển lãm
Dịp này, vào buổi chiều cuối cùng của trưng bày, ngày 2-8, gia đình phối hợp với Disa Art Show tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp độc đáo giữa trình diễn âm nhạc, thời trang và hội họa Công Quốc Hà, dành cho bạn bè.
Chị Hoàng Anh cho biết sinh thời bố chị rất yêu âm nhạc. Vì thế, chị muốn tổ chức show nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc, hội họa và thời trang như một cách để kết nối mọi người với cố họa sĩ.
Họa sĩ Công Quốc Hà sinh năm 1955 trong một gia đình gốc tư sản khá nổi tiếng ở Hà Nội.
Ông tốt nghiệp chuyên ngành sơn mài Trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) năm 1979.
Ông là một trong số những họa sĩ bán được rất nhiều tranh cho khách du lịch nước ngoài thời Việt Nam mới mở cửa, và tiếp tục bán nhiều tranh trong mấy chục năm theo đuổi hội họa.
Ông nổi tiếng nhất với các đề tài phụ nữ, phố cổ, hoa, với phong cách hội họa riêng, tối giản đường nét, chú trọng bố cục, chắt lọc mảng màu tươi sáng.
Ông còn vẽ minh họa trên rất nhiều báo, tạp chí.
Tranh của họa sĩ Công Quốc Hà được trưng bày, triển lãm tại nhiều nơi trên thế giới như New York, Paris, Singapore, Tokyo hay Melbourne…
Ông mất vào cuối năm 2024.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/hoa-si-cong-quoc-ha-di-san-cu-linh-hon-moi-196250729235830041.htm