Họa sĩ Mai Đại Lưu đưa con người đến với thế giới 'Vườn mộng ảo'

Họa sĩ Mai Đại Lưu vừa cho ra mắt 13 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc trong khuôn khổ triển lãm 'Vườn mộng ảo' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

“Vườn mộng ảo” là triển lãm cá nhân lần thứ 4 của họa sĩ Mai Đại Lưu. Triển lãm giới thiệu tới công chúng 15 tác phẩm tranh sơn dầu khổ lớn. Với màu sắc chủ đạo là đỏ và vàng, các bức tranh khắc họa mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người, tình yêu giữa người với người và con người với thiên nhiên trong thế giới mộng tưởng nhiều tầng không gian của tác giả.

Họa sĩ Mai Đại Lưu bên cạnh một trong những tác phẩm tại triển lãm "Vườn mộng ảo"

Họa sĩ Mai Đại Lưu bên cạnh một trong những tác phẩm tại triển lãm "Vườn mộng ảo"

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện những "đứa con tinh thần" của mình, họa sĩ Mai Đại Lưu nói: "Tôi đã úp ủ và thực hiện “Vườn mộng ảo” trong vòng hai năm. Đây là bộ tranh nói lên mối quan hệ giữa con người và con người, giữa con người với thiên nhiên và tình yêu giữa con người với nhau. Nó hơi âm hưởng của mộng ảo. Tôi muốn đưa mọi người đến thế giới khác, khác với thế giới hiện thực, đến với thế giới của sự mộng ảo này".

Từ triển lãm “Tôi là Mai Đại Lưu”, người họa sĩ này bước đầu định hình con đường sáng tác sau khi rời ghế nhà trường, sau đó là “Trong rừng sâu” giống như những bước đi ban đầu trên con đường đó. Triển lãm “Vườn mộng ảo” lần này là sự thay đổi về cảm xúc, màu sắc về những mộng ảo về xã hội, con người ở một thế giới khác. Theo đó, mỗi serie tranh là một câu chuyện mà Mai Đại Lưu đặt ra và giải quyết nó bằng các tác phẩm.

Trong loạt tranh “Vườn mộng ảo” có những tác phẩm khá lớn với chiều ngang 400cm, cao hơn 400cm, bên cạnh đó cũng có bức to nhất kích thước 300x848cm, nhỏ hơn là 300cmx636cm, 294x424cm và 300x240cm… Nói về lý do thực hiện những bức tranh cỡ lớn, họa sĩ Mai Đại Lưu bày tỏ: "Thật ra trong một số câu chuyện trước, tôi cũng không làm tác phẩm có kích thước nhỏ bởi nó không giải quyết được vấn đề mà tôi mong muốn, cũng không thể chuyển tải được cảm xúc, câu chuyện tới người xem. Cũng vì thế mà tôi sử dụng tranh khổ lớn để giải quyết vấn đề của mình".

Đối với họa sĩ Mai Đại Lưu, mông lung là cảm giác như cái bẫy chuẩn bị sập xuống. Bởi mọi thứ đang bày trước mắt là miếng mồi nhử. Ta cần một cái nhìn đa chiều và rộng mở, rộng mở với các phương thức thực hành nghệ thuật và cảm thụ nghệ thuật của chính ta.

Vòng thực hành đôi khi là chuỗi lặp lại của những vấn đề ta đã đi qua, tưởng tượng những điều mới mẻ sắp đến, sắp diễn ra. Hơi thở nhịp nhàng như dòng chảy của màu sắc. Mối liên hệ thông tin từ thế giới siêu hình.

Mộng ảo hôm nay là tiếp nối nhiều tầng không gian, tưởng tượng hóa và giải quyết các mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên và giữa con người – thiên nhiên – với các đấng tối cao trong vũ trụ. Hơi thở nhịp nhàng như dòng chảy trong suốt của màu và âm thanh.

Triển lãm là dịp để giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật 15 tác phẩm trong tổng số series 18 tác phẩm về "Vườn mộng ảo" chất liệu son dầu trên toan.

Dưới đây là một số tác phẩm tại triển lãm:

Họa sĩ Mai Đại Lưu tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam 2011 và thạc sỹ hội họa năm 2015. Sống và thục hành nghệ thuật tại Hà nội với 3 triển lãm cá nhân tại Bảo Tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2024, 2022 2020 và 1 triển lãm cá nhân tại V- Art năm 2017, các triển lãm nhóm tại Thái Lan, Malaysia, Lào, Philipines.

Phương Cúc/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/hoa-si-mai-dai-luu-dua-con-nguoi-den-voi-the-gioi-vuon-mong-ao-post1088896.vov