Họa sĩ nhí 11 tuổi bán sạch tranh sau 2 ngày triển lãm

Nhiều họa sĩ cùng các nhà sưu tập tranh vô cùng bất ngờ khi đến xem triển lãm 'Những linh hồn ẩn giấu' của cậu bé 11 tuổi Hoàng Nhật Quang.

Sau khi đoạt giải Khát vọng Dế Mèn tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4 năm 2023 tại Hà Nội, cậu bé người Tày Hoàng Nhật Quang đã thực hiện triển lãm tranh cá nhân đầu tiên ở TP.HCM với tên gọi "Những linh hồn ẩn giấu" khi chỉ mới 11 tuổi.

Tại triển lãm, những bức tranh của Hoàng Nhật Quang đã khiến không ít họa sĩ, người thưởng lãm tranh bất ngờ.

Hoàng Nhật Quang cùng tác phẩm của mình. Ảnh: HÀ NGUYỄN.

Hoàng Nhật Quang cùng tác phẩm của mình. Ảnh: HÀ NGUYỄN.

"Vẽ là… một cuộc dạo chơi"

Hoàng Nhật Quang sinh năm 2012, học sinh lớp 5A1, Trường TH&THCS Lê Quý Đôn, TP Lạng Sơn.

Hoàng Nhật Quang từ nhỏ đã được tiếp xúc với hội họa, do bố (họa sĩ Hoàng Văn Điểm) và họa sĩ Cao Thanh Sơn có xưởng vẽ chung, nên em thường đến xưởng chơi. Vốn có tính tò mò, thích khám phá, Nhật Quang hay cầm cọ và nghịch màu vẽ.

Tác phẩm "Nối những vòng tay". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tác phẩm "Nối những vòng tay". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhật Quang chia sẻ, bản thân em bắt đầu yêu thích và vẽ những bức tranh đầu tiên từ năm 4 tuổi.

"Lúc đó con rất ngưỡng mộ bố, theo bố đến buổi triển lãm nhóm và đến Bảo tàng Mỹ thuật xem những bức tranh của các họa sĩ học hỏi từ các danh họa và các họa sĩ đương đại” – Nhật Quang cho hay.

Từ những bức tranh đầu tiên bằng màu sáp trên giấy, đến năm 9 tuổi Nhật Quang đã có thể hoàn thành những bức tranh khổ lớn hơn bằng chất liệu acrylic. Đối với cậu bé người dân tộc Tày, ngoài việc học tập thì cậu bé dành nhiều thời gian cho việc tập vẽ và pha màu.

"Có khi con còn vẽ cả buổi đêm và lúc nào có thời gian rảnh con cũng tập luyện cho việc vẽ tranh” – Nhật Quang bày tỏ.

Tác phẩm "Ngày mai". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tác phẩm "Ngày mai". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhật Quang cũng cho biết ý tưởng của mỗi bức tranh là tự bản thân em cảm thấy và nhìn thấy cũng như tưởng tượng ra các nhân vật mà bản thân thể hiện trên tranh.

Theo lời kể của họa sĩ Hoàng Quang Điểm, con trai anh không có chuẩn bị ý tưởng hoặc phác thảo, có lúc đang chơi cùng bạn bè trong xóm thì chạy về vẽ hình bằng màu luôn, không cần dùng bút chì, tẩy, để phác hình.

Tất cả các bức tranh của Quang được vẽ một cách tự do, bộc phát ngay tại thời điểm vẽ. Hầu như rất ít phải chỉnh sửa. Chủ đề trong tranh cũng rất tự do, không có định hướng, thích cái gì thì vẽ cái đó.

NSƯT Mỹ Uyên cũng đến thưởng lãm tranh của họa sĩ nhí. Ảnh: HÀ NGUYỄN

NSƯT Mỹ Uyên cũng đến thưởng lãm tranh của họa sĩ nhí. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhật Quang tâm sự bản thân chưa thần tượng một ai. "Con nghĩ bản thân mình cũng không ảnh hưởng tranh của bất kỳ ai bởi những bức tranh mà con thể hiện con đều nghĩ ra và không bắt chước các bức tranh của các họa sĩ khác” – họa sĩ 11 tuổi cho hay.

Dành phần lớn thời gian để theo đuổi hội họa nhưng Quang cho rằng mình vẫn ưu tiên cho việc học tập, bên cạnh mỹ thuật thì lịch sử cũng là thế mạnh của em.

Dù việc học tập và vẽ tranh đã chiếm hết phần lớn thời gian trong ngày, khiến cho Quang không có nhiều thời gian để giải trí với các trò chơi nhưng em vẫn cảm thấy vui. Bởi theo Quang, học cũng như đang chơi vậy, đó cũng chính là thời gian giải trí của em.

Họa sĩ Ngô Đồng cho biết, "Nhật Quang có cách đặt vấn đề, cách vẽ màu, đường nét không giống như tranh thiếu nhi thông thường, nói thật ra từ khi vào nghề đến nay, tôi chưa bao giờ tiếp xúc với một họa sĩ thiếu nhi mà vẽ đẹp, sắc sảo như thế này."

Ở đây chúng ta sẽ không thấy một nét nào phảng phất từ bố của Quang cả, cũng không phải là tranh thiếu nhi hoàn toàn mà trên đây giống như tranh của một tác giả chuyên nghiệp.

Tất nhiên, chúng ta không thể chủ quan nói rằng là nó sẽ như thế này mãi, hoặc tài năng cũng có thể chỉ đến đây. Quang có thể rẽ sang hướng khác hoặc tiếp tục phát triển cũng có thể không phát triển nữa.

Sau này, nếu bạn chuyển sang vẽ kiểu này hay kiểu khác thì Việt Nam cũng sẽ có một tài năng, có điều người lớn đừng vì nóng ruột mà làm thui chột bạn ấy" - Họa sĩ Ngô Đồng.

Bố là người thầy, người bạn đồng hành

Nhớ lại những ngày đầu tiên phát hiện con trai thích thú với hội họa, họa sĩ Hoàng Văn Điểm cho biết bản thân anh cùng gia đình cũng khá bất ngờ và ủng hộ, đồng thời để con tự do thể hiện các nét vẽ.

Là một họa sĩ nên anh Hoàng Văn Điểm có điều kiện và thuận lợi để hỗ trợ con vẽ tranh ngày càng chất lượng hơn.

Họa sĩ Hoàng Văn Điểm (phải) cùng họa sĩ Ngô Đồng tại triển lãm

Họa sĩ Hoàng Văn Điểm (phải) cùng họa sĩ Ngô Đồng tại triển lãm

Anh cho biết anh không can thiệp vào cách vẽ cũng như chỉ dạy gì nhiều cho con, đặc biệt là trong tạo hình.

"Tôi muốn để khả năng của con trong tuổi này có thể phát huy hết mức có thể như sự ngây thơ, ngộ nghĩnh và những điều mà người lớn mình sẽ không bao giờ có được vì vậy tôi không dạy con quá nhiều những kỹ thuật mang tính hàn lâm chỉ thỉnh thoảng góp ý để làm sao cho bức tranh hoàn chỉnh hơn" – họa sĩ Hoàng Văn Điểm thổ lộ.

Một góc tại triển lãm "Những linh hồn ẩn giấu". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Một góc tại triển lãm "Những linh hồn ẩn giấu". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Theo họa sĩ Hoàng Văn Điểm, hiện tại anh ủng hộ hết mình để làm sao con có thể phát triển tốt nhất trong giai đoạn này.

"Tôi sẽ ủng hộ để khi nào cảm thấy con muốn thay đổi thì xem đây là kỷ niệm đẹp trong quãng đời của con. Tôi luôn ủng hộ theo lựa chọn của con chứ không bắt buộc là sau này con phải theo con đường của tôi" – anh bày tỏ.

"Những linh hồn ẩn giấu" gây bất ngờ khi bán hết tranh

Triển lãm "Những linh hồn ẩn giấu" của Hoàng Nhật Quang đã diễn ra vào ngày 8-6 tại Huyen Art House (quận 1, TP.HCM).

Tại triển lãm, 25 tác phẩm tranh của Quang đã chinh phục được các nhà sưu tập cũng như người thưởng lãm tranh. Chỉ sau 2 ngày triển lãm, BTC đã bán hết các bức tranh được trưng bày.

HÀ NGUYỄN

Nguồn PLO: https://plo.vn/hoa-si-nhi-11-tuoi-ban-sach-tranh-sau-2-ngay-trien-lam-post737424.html