'Họa sĩ nhí' với tình yêu gia đình, biên giới và BĐBP

Tại Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác và triển lãm tranh về đề tài bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 do Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức, cháu Đoàn Bảo Ngọc, học sinh lớp 4A2, Trường Tiểu học Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là tác giả nhỏ tuổi nhất vinh dự được trao giải Khuyến khích với tác phẩm 'Gia đình hạnh phúc'.

Tác phẩm “Gia đình hạnh phúc” của cháu Đoàn Bảo Ngọc (thứ 3, từ trái sang) đoạt giải Khuyến khích. Ảnh: Ngô Việt Trung

Tác phẩm “Gia đình hạnh phúc” của cháu Đoàn Bảo Ngọc (thứ 3, từ trái sang) đoạt giải Khuyến khích. Ảnh: Ngô Việt Trung

Được biết, trong số các tác phẩm của BĐBP tham gia Cuộc vận động sáng tác và triển lãm tranh về đề tài bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới năm 2024, tác phẩm “Gia đình hạnh phúc” của cháu Đoàn Bảo Ngọc học sinh lớp 4A2, Trường Tiểu học Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn được Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích; 2 tác phẩm được trao giải Trưng bày gồm: “Lạc giới” của Thượng úy Trương Hoàng Khang, Đội trưởng Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, BĐBP An Giang) và “Giao thời” của Thượng úy Phạm Nguyễn Duy Nhân, Trợ lý tuyên huấn (Phòng Chính trị, BĐBP Bình Định).

Dẫn con từ thành phố Lạng Sơn đi Hà Nội nhận giải, Thiếu tá Trần Thị Bích Thảo, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa, BĐBP Lạng Sơn tự hào chia sẻ: Ngay từ khi còn học mẫu giáo cháu đã thích vẽ. Thấy cháu có năng khiếu nên khi lên lớp 3, vợ chồng tôi đã đăng ký cho cháu lớp học vẽ. Cháu không vẽ theo khuôn mẫu, thích vẽ đa dạng các đề tài, nhưng đề tài cháu thích nhất là vẽ về gia đình, biên giới và BĐBP. Cháu nói cháu thích vẽ đề tài gia đình vì bố mẹ đều là BĐBP (Chồng tôi là Trung tá Đoàn Thanh Dương, hiện là Trợ lý tác chiến, Phòng Tham mưu, BĐBP thành phố Hải Phòng), thời gian gia đình quây quần đầy đủ bên nhau rất ít.

Vì vậy, khi nhận được Hướng dẫn hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động sáng tác và triển lãm tranh về đề tài bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ BĐBP, tôi đã nghiên cứu kỹ, đăng ký và hướng dẫn cho cháu tham gia dự thi, vì trước đó, cháu vẽ về mẹ và đạt giải B cấp Nhà trường. Khi tôi thông báo tin định đăng ký cho cháu thi cháu rất hào hứng và tự tin vì vẽ về đề tài này là sở trường của cháu. Vì vậy, cháu vẽ và gửi tác phẩm dự thi rất sớm. Trong hàng ngàn tác phẩm dự thi, cháu đã vinh dự được Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích nên tôi và gia đình rất tự hào và vui mừng!.

Không chỉ có năng khiếu hội họa, cháu Đoàn Bảo Ngọc còn là học sinh xuất sắc toàn diện từ năm lớp 1 đến lớp 4, cháu mới dự thi và đạt giải học sinh viết chữ đẹp cấp thành phố. Hiện, cháu đang học lớp vẽ nâng cao. Ngoài đam mê vẽ tranh, cháu còn học thêm tiếng Trung Quốc được 1 năm. Cháu còn biết bơi, chơi đàn piano, đang học làm người dẫn chương trình, học nhảy, học chơi pickleball... Ngoài ra, là con gái đầu lòng, Đoàn Bảo Ngọc còn được trang bị kỹ năng sống từ nhỏ, có tính tự lập cao, cháu biết tự chăm sóc bản thân, chăm sóc em trai, nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà, rửa bát... để giúp đỡ bố mẹ.

Cháu Đoàn Bảo Ngọc với niềm đam mê vẽ tranh. Ảnh: Bích thảo

Cháu Đoàn Bảo Ngọc với niềm đam mê vẽ tranh. Ảnh: Bích thảo

Khi được hỏi, thông điệp gửi gắm đến người xem qua bức tranh dự thi là gì, cháu Đoàn Bảo Ngọc vui vẻ cho biết: Trong tranh, cháu vẽ một gia đình rất hạnh phúc, sau một ngày làm việc vui vẻ, quây quần bên nhau. Cha mẹ dạy con học hành và vui chơi cùng con trong một không gian rất ấm áp, tràn đầy tình yêu thương. Qua đó, cháu muốn nhắn nhủ thông điệp tới mọi người, đó là sự sẻ chia, những hình ảnh đẹp giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình chính là góp phần đấu tranh cho bình đẳng giới và những hành vi bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới hiện nay.

Nói về ước mơ tương lai của mình, cháu Đoàn Bảo Ngọc cho biết, mơ ước của cháu sau này được nối nghiệp bố mẹ, được làm cán bộ BĐBP và làm một họa sĩ thực thụ. Sắp tới, cháu sẽ tiếp tục vẽ về nhiều đề tài, trong đó, cháu sẽ vẽ nhiều bức tranh đẹp, ý nghĩa về gia đình, về các chú BĐBP và biên giới thân yêu. Vì bố mẹ cháu đều công tác trong BĐBP nên cháu thường được bố mẹ hay đưa đi biên giới và vùng biển, nơi bố mẹ công tác, hiểu được nỗi vất vả, gian lao của các chú bộ đội nên tình yêu biên giới và các chú bộ đội ngày càng thắm thiết hơn”.

Chia tay “họa sĩ nhí” tài năng, tin tưởng rằng, trong một tương lai không xa, cô bé Đoàn Bảo Ngọc sẽ thực hiện được ước mơ, của mình là trở thành cán bộ BĐBP và họa sĩ để tiếp tục lan tỏa tình yêu gia đình, biên giới và BĐBP thông qua những bức tranh giàu tính chân, thiện, mỹ.

Dân Chủ

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hoa-si-nhi-voi-tinh-yeu-gia-dinh-bien-gioi-va-bdbp-post476820.html