Họa sĩ trẻ lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Các họa sĩ trẻ đã thổi bùng tình yêu đất nước, tái hiện ký ức và khát vọng của dân tộc trong từng tác phẩm tại trưng bày 'Dân tộc tự hào'.

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện về niềm tự hào dân tộc.

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện về niềm tự hào dân tộc.

Từ những nét cọ đầy sáng tạo, các họa sĩ trẻ đã thổi bùng tình yêu đất nước, tái hiện ký ức và khát vọng của dân tộc trong từng tác phẩm tại trưng bày “Dân tộc tự hào”.

Kể chuyện Tổ quốc bằng sắc màu

Trưng bày “Dân tộc tự hào” do Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp cùng TiredCity và cộng đồng họa sĩ minh họa trẻ Vietnam Local Artist Group tổ chức, diễn ra tại sân Bái đường - Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ ngày 22 đến hết ngày 30/9, quy tụ 40 tác phẩm minh họa của 39 họa sĩ trẻ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.

“Dân tộc tự hào” không chỉ là nơi để công chúng chiêm ngưỡng những sáng tác hội họa mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, mà còn là dịp để mỗi người tìm lại những giá trị căn cốt của dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ. Từng tác phẩm, từng nét vẽ, từng gam màu được trưng bày đều hướng tới một điểm chung - khơi gợi niềm tự hào khi là người Việt Nam.

Người xem dễ dàng cảm nhận được một bầu không khí vừa quen thuộc vừa mới mẻ, bởi những hình ảnh hiển hiện từ lá cờ đỏ sao vàng, tà áo dài đến nụ cười trẻ thơ, dáng hình người lính… vốn đã ăn sâu vào ký ức của người Việt. Nhưng đồng thời cảm giác mới mẻ cũng xâm lấn khi các họa sĩ trẻ đã chọn cách thể hiện bằng nét vẽ phóng khoáng, màu sắc tươi sáng, phá cách tạo nên ngôn ngữ hội họa gần gũi với Gen Z nhưng vẫn thấm đẫm tinh thần dân tộc.

Trong đó, tác phẩm “Em bé Việt Nam” của họa sĩ Nguyễn Ngọc Nam khắc họa nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ - những công dân nhỏ bé của một đất nước độc lập. Ánh mắt trẻ thơ ánh lên sắc đỏ cờ Tổ quốc, biểu trưng cho niềm tin, sự hồn nhiên và khát vọng tương lai. Tác phẩm như lời nhắc, điều đẹp nhất của dân tộc không chỉ nằm ở lịch sử hào hùng, mà còn trong sự bình yên để trẻ em lớn lên trọn vẹn.

Tác phẩm “Tự hào Việt Nam” của Lê Thanh Mai lại gây ấn tượng bởi bố cục mạnh mẽ, khẳng định tình yêu đối với dải đất hình chữ S. Bức tranh mang thông điệp về sự tiếp nối truyền thống kiên cường, nơi mỗi thế hệ người Việt đều có trách nhiệm viết tiếp ước mơ dựng xây đất nước.

Trong khi đó, “Màu của hòa bình” do Trần Phương Thảo sáng tác lại chậm rãi, trữ tình hơn. Lấy cảm hứng từ những tư liệu lịch sử ngày đất nước giành độc lập, bức tranh mang đến cảm xúc thiêng liêng, dịu dàng về hòa bình - thành quả đánh đổi bằng máu xương, để hôm nay được trở thành hiện thực bình dị trong đời sống.

Một trong những tác phẩm đặc biệt là “Đi thôi”, lấy cảm hứng từ hình ảnh cựu chiến binh Trần Văn Thanh. Hình ảnh người lính già, hành trang giản dị, đi dọc đất nước như một biểu tượng lặng lẽ về sự hy sinh và lòng yêu nước. Trên từng nét vẽ, người xem cảm nhận được sự tri ân sâu nặng với thế hệ đi trước - những người đã hiến dâng cả tuổi trẻ để bảo vệ từng tấc đất.

Không gian tổ chức triển lãm cũng góp phần tạo nên giá trị đặc biệt cho sự kiện. Văn Miếu - Quốc Tử Giám vốn được coi là biểu tượng của trí tuệ, của truyền thống hiếu học, nơi tôn vinh hiền tài. Khi những tác phẩm hội họa trẻ trung, sáng tạo được đặt trong không gian cổ kính ấy, người xem cảm nhận rõ sự giao thoa: Quá khứ - hiện tại.

 Trưng bày có sự tham gia của 39 họa sĩ trẻ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.

Trưng bày có sự tham gia của 39 họa sĩ trẻ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.

Sức mạnh kết nối của nghệ thuật

Bà Bùi Ngọc Xuân - đại diện TiredCity chia sẻ, triển lãm là cơ hội để các họa sĩ trẻ thỏa sức sáng tạo, đồng thời tìm cảm hứng từ chính lịch sử, văn hóa dân tộc. Đây là lần thứ tám, TiredCity phối hợp cùng Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức các hoạt động nghệ thuật hướng tới giới trẻ. Với phương châm đồng hành cùng sáng tạo, góp phần đưa nghệ thuật minh họa vốn gần gũi với đời sống trở thành phương tiện lan tỏa văn hóa, lịch sử.

Có thể thấy, chính sự kết hợp giữa một không gian giàu giá trị văn hóa với sự năng động của những nghệ sĩ trẻ đã mang đến sức sống mới cho hoạt động nghệ thuật, khiến triển lãm không chỉ đơn thuần là một sự kiện mỹ thuật, mà còn là hành trình giáo dục tinh thần yêu nước.

Trưng bày “Dân tộc tự hào” đã vượt qua giới hạn của một cuộc triển lãm tranh thông thường, trở thành nơi giao lưu giữa các thế hệ, được tái hiện qua nét vẽ, đến những biểu tượng văn hóa quen thuộc được nhìn bằng con mắt trẻ trung.

Các tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc khắc họa hình ảnh, mà còn khơi gợi cảm xúc, khiến người xem tự vấn, điều gì đã và đang làm nên niềm tự hào dân tộc? Phải chăng đó là lịch sử đấu tranh kiên cường, là nền văn hóa lâu đời, hay chính là nụ cười trong sáng của trẻ thơ hôm nay?

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi những giá trị ngoại lai tác động mạnh mẽ đến giới trẻ, triển lãm “Dân tộc tự hào” là lời nhắc nhở tinh tế, sự sáng tạo không có nghĩa là xa rời gốc rễ. Ngược lại, chính việc tìm cảm hứng từ lịch sử, văn hóa dân tộc mới tạo ra sức sống lâu bền cho nghệ thuật.

 Các tác phẩm được thể hiện với góc nhìn của người trẻ bằng nét vẽ phóng khoáng, tươi sáng.

Các tác phẩm được thể hiện với góc nhìn của người trẻ bằng nét vẽ phóng khoáng, tươi sáng.

 Trưng bày 'Dân tộc tự hào' thu hút khách quốc tế đến tham quan, check-in.

Trưng bày 'Dân tộc tự hào' thu hút khách quốc tế đến tham quan, check-in.

Với 40 tác phẩm được trưng bày, công chúng không chỉ được chiêm ngưỡng cái đẹp, mà còn cảm nhận sâu sắc những giá trị tinh thần về lòng yêu nước, niềm tin vào tương lai, sự biết ơn các thế hệ cha anh. Mỗi bức tranh vì thế không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là “thông điệp văn hóa” gửi gắm đến cộng đồng.

“Dân tộc tự hào” cũng là một minh chứng sống động cho sức mạnh kết nối của nghệ thuật. Bằng ngôn ngữ hội họa trẻ trung, sáng tạo, các tác giả đã thổi vào không gian cổ kính một làn gió mới, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu và trân trọng đất nước mình.

Bà Nguyễn Thị Mai - Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm (Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám), cho biết: “Qua trưng bày tranh “Dân tộc tự hào”, các họa sĩ trẻ đã gửi gắm tình yêu quê hương, đem đến cho công chúng cái nhìn yêu thương về đất nước, con người Việt Nam. Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là nơi tôn vinh truyền thống hiếu học, mà còn là điểm hẹn để nghệ thuật đương đại kết nối cộng đồng”.

Trần Hòa

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoa-si-tre-lan-toa-niem-tu-hao-dan-toc-post749462.html