Họa sĩ Triệu Long: 'Mơ hoa' bắt nguồn từ chính cuộc sống của tôi

'Mơ hoa' là tên triển lãm tranh của họa sĩ Triệu Long vừa được ra mắt công chúng ngày 20/5 vừa qua tại Hà Nội, đánh dấu sự trở lại sau vài năm vắng bóng của người họa sĩ của những ám ảnh hoài niệm.

Họa sĩ Triệu Long

Họa sĩ Triệu Long

Triển lãm nghệ thuật “Mơ Hoa" bao gồm 25 tác phẩm được họa sĩ Triệu Long dành hết tâm huyết để họa bút trong vài năm trở lại đây. Chủ đề các tác phẩm trong triển lãm lần này không xa lạ, xoay quanh hình ảnh người phụ nữ trong tà áo dài - nét văn hóa đặc trưng không đơn điệu: vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa hài hòa vừa tinh tế. Không chỉ vậy, thông qua cây cọ, họa sĩ khắc họa thành công nét đẹp tự nhiên và chân thật của những phụ nữ mà đã từng đi qua cuộc đời anh.

Thực ra tôi đã vẽ về đề tài người phụ nữ từ rất lâu rồi, không riêng về áo dài, thậm chí mình còn vẽ về nude. Với đề tài này, gần như cảm hứng bắt nguồn từ chính cuộc sống của tôi, đó là khi tôi thấy vợ ôm con đang bị ốm, hay thấy những đứa con của mình, và cả những người phụ nữ xung quanh gần gũi với mình” – họa sĩ Triệu Long chia sẻ.

Với họa sĩ Triệu Long, mỗi họa sĩ sẽ đều có một cái riêng, và sự khác biệt là đương nhiên. Vẽ về đề tài phụ nữ cũng vậy. “Có lẽ bởi tôi sinh ra ở vùng quê, vùng ven đô nên ít nhiều cũng tồn tại một cái gì đó cổ cổ” – Họa sĩ Triệu Long trầm tư.

Cái “cổ cổ” mà họa sĩ Triệu Long muốn nói, có lẽ được thể hiện rõ nét nhất trong từng nét vẽ đơn sơ, giản dị đã tạo nên những tác phẩm mang nhiều trạng thái cảm xúc, câu chuyện, với ý nghĩa khác nhau nhưng phủ lên đó đều tựa một nét hoài niệm, xưa cũ.

Có người nói, điều đặc biệt mỗi khi nhắc tới họa sĩ Triệu Long là họa sĩ luôn dành một sự ưu ái cho hình ảnh người phụ nữ sau 35 tuổi. Nhưng Triệu Long đính chính ngay một cách dí dỏm là… sau 25 tuổi. Nói thế để thấy tâm hồn người nghệ sĩ luôn tươi mới. Cũng chính vì thế xem tranh Triệu Long người ta như bị hút vào những ánh mắt, gương mặt thể hiện rất đặc trưng hình ảnh người phụ nữ Á Đông: Dịu dàng, sâu sắc, ý nhị, tần tảo, mặn mà.

Có lẽ phải tận mắt nhìn ngắm các tác phẩm của Triệu Long mới thấu hiểu hết ý tứ của người họa sĩ, mới rõ vì sao trong hàng ngàn tác phẩm về người phụ nữ, tranh của anh vẫn luôn là một khung trời riêng đậm dấu ấn “Triệu Long”.

Một vài tác phẩm được trưng bày trong triển lãm "Mơ hoa":

Họa sĩ Triệu Long (1981) tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam và là giảng viên Đại học Sư phạm Nghệ Thuật Trung Ương. Các sáng tác của Triệu Long thường ưu ái sử dụng chất liệu sơn dầu, với lối vẽ là sự hòa trộn của cả Phương Đông lẫn phương Tây.

Trần Đức Anh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/media/hoa-si-trieu-long-mo-hoa-bat-nguon-tu-chinh-cuoc-song-cua-toi-post10488.html