Hòa thượng Thích Thiện Đạo vì cuộc sống cộng đồng

Hòa thượng Thích Thiện Đạo (bìa trái) trong buổi bàn giao nhà mới cho anh chị Nguyễn Sung, Đinh Thị Mận (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa). Ảnh: KIM LIÊN

Nhờ sự kết nối, vận động của hòa thượng Thích Thiện Đạo, trụ trì Tổ đình Phi Lai (xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa) - mà hai hộ nghèo ở huyện Tây Hòa và TP Tuy Hòa được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới, giúp 2 gia đình an cư, yên tâm làm lụng để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống lâu dài.

Cuối tháng 4/2021, cùng hòa thượng Thích Thiện Đạo đến dự lễ bàn giao nhà Tình thương cho gia đình anh chị Nguyễn Sung, Đinh Thị Mận ở khu phố 3, phường Phú Đông (TP Tuy Hòa), chúng tôi thực sự vui mừng bởi từ đây, cặp vợ chồng nghèo cùng 2 con gái nhỏ đã được sống trong ngôi nhà mái ngói, nền lát gạch men khang trang, thoáng mát. Chị Võ Đặng Kiều Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phú Đông cho biết, hộ này thuộc diện khó khăn đặc biệt; chị Mận bị bệnh gan, phổi, tụy phải đi bệnh viện chữa trị thường xuyên. Hai con gái nhỏ là Nguyễn Ngọc Khánh Vy (học lớp 7) bị bệnh polyp trực tràng, còn cháu Nguyễn Ngọc Tường Vân (học lớp 1) bị bệnh tim. Một mình anh Nguyễn Sung đi gói bánh ít thuê kiếm tiền thuốc thang cho 3 mẹ con. Nhiều năm nay, cả bốn người sống trong ngôi nhà cũ kỹ, xuống cấp do cha mẹ để lại.

Chia sẻ với nỗi khó khăn, cực nhọc của gia đình anh chị, Ủy ban MTTQ phường Phú Đông đã vận động hỗ trợ 100 triệu đồng giúp anh Sung hoàn thành ngôi nhà mới. Trong đó có 50 triệu đồng được Ủy ban MTTQ phường trích từ nguồn quỹ hỗ trợ xây nhà của tỉnh Hải Dương và 50 triệu đồng của hòa thượng Thích Thiện Đạo kết nối các phật tử để giúp anh chị. Hôm mừng tân gia, hòa thượng còn tặng 2 tủ thờ bằng gỗ, 1 tủ nhôm và các vật dụng sinh hoạt hàng ngày trị giá 13 triệu đồng.

Trong niềm vui khôn tả, chị Mận bộc bạch: “Cả nhà vui lắm, có trong giấc mơ tôi cũng không dám nghĩ gia đình mình lại có nhà đẹp như vầy. Bé Tường Vân cứ tíu tít, thỏ thẻ, mẹ ơi từ nay nhà mình hết mưa dột rồi hả mẹ. Cảm ơn hòa thượng Thiện Đạo và Ủy ban MTTQ phường Phú Đông rất nhiều”.

Chia tay gia đình anh Sung, chị Mận, chúng tôi về chung vui, mừng nhà mới với gia đình bà Trần Thị Liên ở thôn Sơn Thọ, xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa). Tuổi thanh xuân bà Liên tham gia lực lượng thanh niên xung phong đi tải đạn phục vụ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở chiến trường miền Tây Phú Yên, sau giải phóng bà lại xung phong đi khai hoang làm công nhân Nông trường Sơn Thành. Di chứng của chiến tranh để lại, vợ chồng đau bệnh, rồi con cái nhỏ dại nên cuộc sống thắt ngặt mãi đến giờ. Căn nhà vách ván cũ đã xuống cấp, các cây cột làm trụ bị mối mọt ăn sắp sập. Trong một lần về tặng quà người dân xã Sơn Thành Tây, hòa thượng Thích Thiện Đạo biết được gia cảnh này qua sự giới thiệu của anh Nguyễn Tấn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, nên đã vận động, hỗ trợ gia đình bà Liên 50 triệu đồng xây lại ngôi nhà mới. Hơn một tháng thi công, cùng với sự giúp đỡ của bà con trong thôn, ngôi nhà mái ngói mới trị giá hơn 80 triệu đồng đã được hoàn tất. Trong ngôi nhà thơm mùi sơn mới, bà Liên vui sướng thổ lộ: “Ở trong nhà xập xệ, dột nát, ẩm thấp cực lắm. Lúc nào, vợ chồng già cùng con gái cũng phải sống trong cảnh chạy mưa, che nắng. Bây giờ ở tuổi xế chiều, có ngôi nhà vững chãi, thoáng mát này, cả nhà tôi biết ơn thầy Thiện Đạo và chính quyền địa phương rất nhiều”.

Đây là hai trong số các hộ nghèo được hòa thượng Thích Thiện Đạo hỗ trợ xây nhà trong năm 2021. Từ đầu năm đến nay, hòa thượng Thích Thiện Đạo đã vận động được 240 triệu đồng để giúp bà con nghèo trong tỉnh. Trong đó, hỗ trợ xây 2 nhà Tình thương cho hộ chị Mận và bà Liên; đồng thời trao 3 tấn gạo, 300 thùng mì ăn liền, nhu yếu phẩm và 30 triệu đồng tiền mặt cho 300 hộ khó khăn ở xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa).

Ông Trần Công Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tây Hòa, cho biết: “Hòa thượng Thích Thiện Đạo là người rất nhiệt tình trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ông đã vận động, hỗ trợ xây dựng nhiều công trình phúc lợi cho các địa phương như giúp 530 triệu đồng xây cầu Bầu Sét cho nhân dân đi lại ở xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa); hỗ trợ 500 triệu đồng làm đường bê tông nông thôn và xây trường mẫu giáo cho thôn Mỹ Long, xã An Dân (huyện Tuy An); hỗ trợ 500 triệu đồng xây 10 nhà Tình thương cho 10 hộ nghèo và tặng hàng ngàn suất quà cho bà con nghèo ở các huyện miền núi Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hòa… Những việc làm nhân nghĩa của hòa thượng đã và đang thực hiện rất đáng trân trọng”.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/148/255473/hoa-thuong-thich-thien-dao-vi-cuoc-song-cong-dong.html