Hòa trong dòng chảy tháng Ba

Đã là ngày cuối cùng của tháng Ba, nhưng âm hưởng của chuỗi chương trình, hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm ngày giải phóng vẫn phơi phới trên từng lối phố, râm ran nơi huyết mạch mỗi người dân Đà Nẵng. Trong niềm vinh dự đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, các địa phương và du khách đến chung vui với sự kiện trọng đại của quê hương, Đà Nẵng rực rỡ, náo nhiệt mà cũng rất an toàn, trật tự…

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc và Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đồng chủ trì Hội nghị quán triệt triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự cho chuỗi các hoạt động nhân Lễ Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng, 50 năm giải phóng thành phố.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc và Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đồng chủ trì Hội nghị quán triệt triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự cho chuỗi các hoạt động nhân Lễ Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng, 50 năm giải phóng thành phố.

1.

Trở về sau những ca trực liên hoàn, trung sĩ Trần Đình Tú của Đội bảo vệ mục tiêu thuộc Phòng Cảnh sát cơ động tranh thủ bữa sáng vội vàng để chợp mắt, dưỡng sức cho nhiệm vụ tiếp theo. "Ngay sau bảo vệ an ninh trật tự giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2025 là liên tục những ngày tham gia lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động Kỷ niệm 50 năm giải phóng Đà Nẵng. Là năm đầu tiên em tham gia bảo vệ một trong những ngày hội lớn nhất của quê hương, niềm vinh dự xua tan mệt mỏi", Đình Tú cười ý tứ.

Trung tá Nguyễn Văn Phước- Phó trưởng Công an phường Hòa Cường Bắc không có cái "phước" nghỉ ngơi như trung sĩ Tú. Vội vã vệ sinh và thay vội bộ cảnh phục mới, trước mắt Trung tá Phước còn cả khối công việc cần làm ngay, nào tổng hợp, nhận xét, nào báo cáo kết quả, tình huống phát sinh, các mặt tồn tại, họp rút kinh nghiệm… Với một đơn vị quản lý địa bàn có Cung thể thao Tiên Sơn, nơi diễn ra sự kiện chính của Lễ kỷ niệm, nhiệm vụ của đơn vị cứ dồn dập đến. Chỉ tính trong ngày 29-3, tại Hòa Cường Bắc diễn ra liên tiếp 6 sự kiện lớn, nhưng trước đó là cấp tập công tác chuẩn bị: rà soát địa bàn, điểm chốt, đối tượng hình sự, chuẩn bị nhân sự, tổ chức xuất quân đảm bảo ANTT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… "Chỉ huy CAP đã sắp xếp thời gian hợp lý, phân chia ca kíp khoa học để vừa đảm bảo công tác chuyên môn vừa giữ gìn sức khỏe cho anh em. Dù vất vả, nhưng tinh thần mọi người vẫn rất cao. Ai cũng tự hào khi được góp sức bảo vệ sự kiện quan trọng, đóng góp vào thành công chung của các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của thành phố", Trung tá Phước bộc bạch.

Bắt đầu ca đêm.

Bắt đầu ca đêm.

Cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC và CNCH, đội hình Cảnh sát Cơ động hay Công an cơ sở mới là phần "nổi" trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm ngày giải phóng Đà Nẵng. Để đảm bảo ANTT tại các sự kiện, Công an TP đã chủ động khảo sát, xây dựng, triển khai phương án đảm bảo ANTT, huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ Công an, Quân khu 5 và thành phố bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu khách mời tham dự các hoạt động tại Lễ kỷ niệm.

Trong dòng người trẩy hội, có những bước chân lặng thầm của cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh, từ Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025, Triển lãm "Đà Nẵng - 50 năm Phát triển và Hội nhập", "Những nhịp cầu vươn tới tương lai", Lễ kỷ niệm đến Đài tưởng niệm, bến cảng Liên Chiểu, Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2; là những cặp mắt chăm chú theo dõi từng khung hình tại trung tâm thông tin chỉ huy tại Cung Thể thao Tuyên Sơn và Trung tâm chỉ huy Công an TP; là lực lượng an ninh mạng ngày đêm kiểm soát, loại trừ những thông tin xấu độc…

Vợ chồng anh Zakharov Artem nhận lại chiếc vali thất lạc từ Công an phường Chính Gián.

Vợ chồng anh Zakharov Artem nhận lại chiếc vali thất lạc từ Công an phường Chính Gián.

Những ngày theo chân Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, khảo sát các địa điểm lịch sử và dự án động lực của Đà Nẵng, không ít phóng viên trung ương không quên hướng ống kính về phía tuần tra 8394, 911, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở để ghi lại những hình ảnh trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho Ngày hội. Ấn tượng nhất là chuỗi tuyến từ đường Bạch Đằng- 3/2- Nguyễn Tất Thành- Nguyễn Lương Bằng suýt soát 20 km, luôn hiện diện các sắc phục của lực lượng. Trong đó, không thể thiếu hình ảnh Công an các đơn vị, địa phương, lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở, lập nên tuyến bảo vệ trải dài, nhiều lớp…

Thiếu tá Bùi Thanh Xuân- Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP cho biết, qua các đợt kiểm tra đột xuất lực lượng 8394 tại các phường An Hải Nam, Phước Mỹ (quận Sơn Trà) và Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) và phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) cho thấy, trước trong và sau thời gian diễn ra các sự kiện, Công an các phường đều nghiêm túc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, đặc biệt là các khung giờ từ 20 giờ đêm đến sáng ngày hôm sau. Các tổ công tác 8394 phối hợp với lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, chia thành các mũi tuần tra khép kín tại các tuyến đường, khu dân cư, tổ dân phố; lực lượng Công an cơ sở ứng trực 100% quân số triển khai nhiều biện pháp nắm tình hình, kiểm tra cư trú trên địa bàn.

2.

Với riêng anh Zakharov Artem (quốc tịch Nga), chuyến du lịch Đà Nẵng để lại trong lòng anh không chỉ là ngồn ngộn không khí lễ hội, mà còn ở hình ảnh tận tâm, trách nhiệm của hệ thống an ninh địa phương. Đó là, trên hành trình ngao du tại Đà Nẵng, ngày 29-3, trong quá trình đi taxi từ khách sạn Vanda về Ga Đà Nẵng, khi đến đường Hải Phòng, vợ chồng anh thất lạc 1 vali du lịch, bên trong có 3 hộ chiếu và nhiều giấy tờ quan trọng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường (CAP) Chính Gián đã khẩn trương rà soát, xác minh vụ việc. Đến 19 giờ cùng ngày, CAP Chính Gián đã tìm được hành lý của hai du khách và tiến hành trao trả. Nhận lại tài sản, hai du khách rất vui mừng, bày tỏ lòng cảm ơn cũng như sự khâm phục tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an TP Đà Nẵng, thông qua việc làm của CAP Chính Gián.

Du khách Mỹ Jacoh Dylan Mark nhận lại điện thoại và lá thư cảm ơn gửi Công an phường Thanh Khê Tây.

Du khách Mỹ Jacoh Dylan Mark nhận lại điện thoại và lá thư cảm ơn gửi Công an phường Thanh Khê Tây.

Tương tự, trong thư cảm ơn gửi đến CAP Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) đã hỗ trợ tìm ra chiếc điện thoại Iphone 15 vào ngày 29-3, anh Jacoh Dylan Mark (1998, quốc tịch Mỹ) viết: "Tôi rất cảm kích và biết ơn vì điều đó và Việt Nam rất tuyệt vời"… Trước đó, chỉ 2 ngày sau khi anh Kim MyungIL và bạn Lee Kwang Kook (quốc tịch Hàn Quốc) đến báo tin bị cướp giật 1 điện thoại Samsung và một số tiền USD cùng giấy tờ tùy thân, Tổ hình sự khu vực 2 và lực lượng Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Phước Mỹ truy xét, làm rõ đối tượng Nguyễn Thanh Phong (trú Tiên Hiệp, Tiên Phước, Quảng Nam) là thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên, thu hồi tài sản trả lại cho du khách…

Khép lại tháng Ba bận rộn, vất vả là những nụ cười mãn nguyện. Không ngừng nghỉ, lực lượng Công an TP Đà Nẵng lại bước vào những nhiệm vụ tiếp theo, lập công chào mừng những ngày tháng Tư lịch sử với những phần việc mới…

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hoa-trong-dong-chay-thang-ba-post310901.html