Hòa U23 Philippines, U23 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội dẫn đầu bảng

19h ngày 8/5, tại Sân vận động (SVĐ) Việt Trì đã diễn ra cuộc đối đầu được mong chờ nhất lượt trận thứ 2 , bảng A giữa U23 Việt Nam (áo đỏ) và U23 Philippines. Đây là trận đấu quan trọng để xác định đội bóng sẽ dẫn đầu bảng A sau khi lượt trận thứ 2 kết thúc.

Đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Philippines bước ra sân thi đấu.

Đội tuyển U23 Việt Nam (áo đỏ) tạo ra được thế trận tấn công với nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành U23 Philippines.

Bước vào trận đấu này, HLV Park Hang Seo tỏ ra khá thận trọng khi tung vào sân những gương mặt tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Điều đó giúp U23 Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận và triển khai những tình huống tấn công mạch lạc ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với sự góp mặt của Hùng Dũng và Hoàng Đức ở hàng tiền vệ, U23 Việt Nam đã tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về khung thành thủ môn Quincy Kammeraad. Ở phía đối diện, U23 Philippines đã chủ động lùi sâu để chơi phòng ngự phản công. Hàng thủ dày đặc của HLV Norman Salo Fegidero đã khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Cùng với Tiến Linh và Hùng Dũng, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho thấy khả năng giữ nhịp và điều phối bóng xuất sắc cho hàng tiền đạo ở phía trên.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục dâng cao đội hình tấn công nhằm sớm tìm kiếm bàn mở tỉ số. Với hàng tiền vệ thi đấu chắc chắn và sáng tạo, U23 Việt Nam tiếp tục kiểm soát tốt thế trận ở khu vực giữa sân để gia tăng sức ép, đặc biệt là ở bên hành lang cánh phải. Rất nhiều cơ hội nguy hiểm đã được Tiến Linh và các đồng đội tạo ra trước khung thành U23 Philippines nhưng không có bàn thắng nào được ghi trong thời gian thi đấu chính thức.

Kết thúc 90 phút thi đấu, U23 Việt Nam hòa U23 Philippines 0-0 đầy tiếc nuối ngay trên Sân nhà Việt Trì. Với kết quả này, U23 Philippines hiện có 4 điểm bằng với U23 Việt Nam nhưng vẫn tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng A sau lượt trận thứ 2, đội tuyển U23 Việt Nam xếp thứ 2 do kém về hiệu số bàn thắng.

Người hâm mộ trên SVĐ Việt Trì đã tạo nên một bầu không khí sôi động cổ vũ tinh thần cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Trong trận đấu tối nay, mặc dù trời đổ mưa nhưng toàn bộ bốn khán đài của SVĐ Việt Trì đã không còn chỗ trống. Gần 17.000 nghìn khán giả có mặt trên sân đã cùng hô vang "Việt Nam chiến thắng" để cổ vũ tinh thần cho những chiến binh sao vàng. Ở khu vực khán đài B, hàng nghìn cổ động viên đã sử dụng là đại kỳ dài 3.000m2 để cổ vũ và động viên tinh thần cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Đồng thời, thực hiện cơn mưa giấy tạo nên một khung cảnh rất sôi động ở SVĐ Việt Trì. Chính vì vậy, ngay khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam đã tiến về khu vực Hội cổ động viên Việt Nam để dành lời tri ân và cảm ơn người hâm mộ đã tới cổ vũ.

Trước đó, trên SVĐ Việt Trì đã diễn ra trận đấu đầu tiên trong lượt trận thứ 2, bảng A giữa hai đội tuyển U23 Myanmar (áo trắng) và U23 Timor Leste. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng U23 Myanmar vẫn giành được chiến thắng chung cuộc 3-2. Theo lịch thi đấu, đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam tại bảng A sẽ là U23 Myanmar. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 13/5 trên SVĐ Việt Trì.

Một số hình ảnh đẹp trong trận thi đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Philippines trên SVĐ Việt Trì:

Quốc Đại - Lê Hoàng

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/the-thao/sea-games-31/202205/hoa-u23-philippines-u23-viet-nam-bo-lo-co-hoi-dan-dau-bang-184121