Hoàn cảnh bệnh nặng cần giúp đỡ

Bà Võ Thị Mết (60 tuổi, ngụ tổ 12, ấp Trung Hòa, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Gang) bệnh nặng, nhưng không còn khả năng điều trị. Hoàn cảnh khốn khó của gia đình bà khiến nhiều người đau lòng.

Vợ chồng bà Võ Thị Mết - ông Huỳnh Văn Bé Tư dù không có ruộng đất, nhưng nhờ nhiều năm buôn bán vải ở TP. Hồ Chí Minh nên tích cóp được số tiền, cất nhà ở tuyến dân cư Tân Trung. Khoảng năm 2020, ông Bé Tư phát bệnh nặng, gia đình chữa trị ở nhiều nơi, nhưng chứng bệnh không thuyên giảm. Chồng bị bệnh nặng, bà Mết nghỉ buôn bán, ở nhà lo cho chồng. Năm 2022, ông Huỳnh Văn Bé Tư qua đời, gia đình rơi vào cảnh túng quẫn.

“Sau ngày cha tôi chết, tinh thần mẹ tôi suy sụp, bản thân bà đã mắc bệnh nhưng không biết. Do nợ nần nhiều, bà quyết định bán căn nhà để trả nợ, rồi về tá túc với gia đình người bà con ở xã Tân Hòa. Khoảng năm 2023, mẹ tôi phát bệnh, lúc đầu chữa trị cầm chừng, thấy đau nhức nhiều, gia đình đưa bà đến Trung tâm Y tế huyện Phú Tân chữa trị. Bác sĩ chẩn đoán bà bệnh tiểu đường nặng, có khối u ở gan, thận, sức khỏe nguy kịch.

Người thân cho mượn chỗ ở, tôi đưa mẹ về ở tạm. Nhờ Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em huyện Phú Tân sửa chữa lại nhà, nên chỗ ở không bị mưa dột, gió lùa. Cha mẹ tôi sinh 3 con trai, nhưng đều khó khăn, phải lao động nuôi thân, tôi phải bỏ công việc về nhà lo cho mẹ.

Đưa vào bệnh viện đã nhiều lần, không tiền phải đi về, nay không còn chỗ để vay mượn. Biết tính mạng của mẹ tôi bị đe dọa, ai chỉ thuốc gì chữa trị tôi cũng đi tìm để kéo dài sự sống cho mẹ. Gia đình tôi mong được sự giúp đỡ của bà con để có ít chữa bệnh cho mẹ tôi” - Huỳnh Văn Tuấn Linh kêu cứu.

Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh thương tâm của bà Võ Thị Mết, Trưởng ban Nhân dân ấp Trung Hòa Nguyễn Thanh Hoài cho biết: “Trước đây, gia đình ông Huỳnh Văn Bé Tư và bà Võ Thị Mết cất nhà ở tuyến dân cư xã Tân Trung, nhưng sau đó về sinh sống ở xã Tân Hòa, cuộc sống ổn định.

Khi người chồng bị bệnh mất, bà Mết bị bệnh nặng, cuộc sống gia đình gặp khó khăn. Bà con xung quanh luôn quan tâm gia đình này. Vừa qua, Ban Nhân dân ấp Trung Hòa đề xuất hỗ trợ thiếc để cất nhà ở tạm. Hiện, gia đình không có chi phí chữa trị bệnh cho bà Mết, hoàn cảnh rất đáng thương”.

Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em huyện Phú Tân Lê Thị Kim Linh cho biết, tháng 5/2024, hội đã vận động sửa chữa lại nhà với số tiền 9 triệu đồng và hỗ trợ 14,2 triệu đồng giúp bà Mết chữa bệnh, nay gia đình đã kiệt quệ. Rất mong có thêm sự chung tay giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn này.

N.R

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hoan-canh-benh-nang-can-giup-do-a398633.html