Hoàn cảnh đáng thương của người đàn ông bị điện giật bỏng nặng khi đi câu cá

Sau nhiều ngày cấp cứu, anh Nguyễn Văn Công (34 tuổi, ở khu 1, xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) vẫn trong tình trạng hôn mê, bỏng toàn thân.

Anh Vũ Văn Thành, anh trai ruột anh Công cho biết, gia đình anh có 4 anh em, mẹ mất sớm, bố đã già. Anh Công chưa lấy vợ và đang là trụ cột chính trong gia đình. Hoàn cảnh khó khăn, anh làm phụ hồ ở gần nhà, rảnh thì phụ giúp gia đình làm nông.

Trưa 21/5, trong lúc đang đi câu cá, trời nóng nên điện cao áp phóng xuống khiến anh Công bị bỏng nặng. Ngay lập tức, gia đình đã đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) để sơ cứu. Sau đó, các bác sĩ đã làm thủ tục chuyển bệnh nhân xuống Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác ở Hà Nội để để điều trị. Hiện anh đang nằm trong phòng cấp cứu của Khoa bỏng, hôn mê sâu 3 ngày chưa tỉnh.

Anh Nguyễn Văn Công bị bỏng 85%, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác.

Anh Nguyễn Văn Công bị bỏng 85%, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác.

Lúc anh Công đi viện, gia đình không có tiền nên nhờ người thân và bạn bè, hàng xóm, cộng đồng hỗ trợ được 50 triệu đồng. Hiện gia đình chưa biết xoay sở thế nào để có tiền chạy chữa cho anh bởi bác sĩ thông báo anh Công bị bỏng toàn thân lên đến 85%, thời gian điều trị sẽ kéo dài.

Theo chính quyền xã Xương Thịnh, gia đình anh Công thuộc hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định. Khi biết anh Công bị bỏng nặng, các tổ chức đoàn thể đã kêu gọi sự giúp đỡ của bà con, làng xóm, các nhà hảo tâm hỗ trợ anh vượt qua cơn hoạn nạn.

Ngọc Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hoan-canh-dang-thuong-cua-nguoi-dan-ong-bi-dien-giat-bong-nang-khi-di-cau-ca-169230524193811148.htm