Hoàn cảnh éo le của cậu bé mồ côi

Con đường đến trường của Vinh từ đây sẽ rất gian nan bởi những người có thể trông cậy là ông nội, bà ngoại của cậu bé đều tuổi cao, sức yếu lại không có điều kiện về kinh tế.

Cháu Vinh đang rất cần giúp đỡ để được đến trường

Cháu Vinh đang rất cần giúp đỡ để được đến trường

Không khí ảm đạm, tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ của cậu bé Vũ Quang Vinh, 11 tuổi ở thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng (thị xã Kinh Môn). Khi chúng tôi tới thăm thì thấy cậu bé ngồi gục bên bàn thờ, đôi mắt buồn không thôi nhìn di ảnh mẹ. Dường như em đã hiểu và cảm nhận được sự thiếu vắng hơi ấm của mẹ trong suốt mấy ngày qua.

Bà Ngô Thị Chiếp, 80 tuổi, bà ngoại của Vinh cho biết: "Mẹ của Vinh là chị Ngô Thị Thoa, con gái thứ 5 trong số 9 người con của bà. Chị Thoa từ nhỏ sức khỏe yếu, không được nhanh nhẹn. Năm 1996, chị Thoa nên duyên vợ chồng với anh Vũ Văn Xây. Hai chị em Vinh lần lượt ra đời trong niềm vui và hạnh phúc của vợ chồng chị Thoa. Do sức khỏe yếu, lại có tiền sử về bệnh thần kinh nên bệnh tình của anh Xây hay tái phát, anh không làm chủ được bản thân và thường xuyên bỏ nhà đi. Có thời điểm anh bỏ nhà đi biệt 10 năm mới về. Về nhà một thời gian ngắn thì anh lại bỏ đi. Kinh tế gia đình vì thế hoàn toàn phụ thuộc vào chị Thoa.

Năm 2008, sau khi dành dụm, tích cóp được khoản tiền kha khá và được sự hỗ trợ của gia đình hai bên nội, ngoại chị Thoa đã xây được ngôi nhà mái bằng, ba mẹ con có chỗ ở chắc chắn hơn. Chị dự định sẽ tích lũy thêm một ít tiền nữa để trát tường nhà cho hoàn thiện. Nhưng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng thêm khi các con của chị lớn dần. Không những vậy, chị luôn canh cánh nỗi lo cho chồng vì không biết anh đang lang thang nơi nào. Mỗi lần biết được tin chồng ở đâu, chị lại khăn gói lên đường tìm, đón anh về nhà sum họp. Có lần chị phải cất công vào tận TP Hồ Chí Minh để tìm chồng.

Cuộc sống vốn đã không dễ dàng với mấy mẹ con chị Thoa thì tai họa lại bất ngờ ập tới khi chị phát hiện mình bị bệnh xơ gan. Do không có điều kiện chữa trị, lại thương các con nên chị Thoa lặng lẽ giấu bệnh. Đến khi bệnh chuyển nặng thành ung thư gan giai đoạn cuối chị mới nhờ người thân đưa đến bệnh viện. Lúc này, bệnh của chị đã quá nặng không còn cơ hội chữa trị. Chị mất quá đột ngột khiến bao người thân thương xót. Khi chị ốm nặng, người thân trong gia đình cũng đi tìm anh Xây nhưng đến thời điểm này anh vẫn bặt vô âm tín.

Cháu Vinh đang học lớp 5 tại Trường Tiểu học Bạch Đằng. Thương mẹ, ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Vinh rất chăm chỉ học hành. 4 năm liền Vinh đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Em còn tích cực tham gia phong trào của Đội và là thành viên câu lạc bộ bóng đá nhi đồng của xã. Vinh mơ ước sau này sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Con đường đến trường của Vinh từ đây sẽ rất gian nan bởi những người có thể trông cậy là ông nội, bà ngoại của cậu bé đều tuổi cao, sức yếu lại không có điều kiện về kinh tế. Chị gái của Vinh năm nay 22 tuổi, lại là mẹ đơn thân, không có việc làm ổn định nên cũng không có điều kiện hỗ trợ em trai.

Bà Phan Thị Lan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bạch Đằng cho biết: “Gia đình chị Ngô Thị Thoa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngay sau khi biết tin chị Thoa lâm bệnh nặng và mất, Hội Chữ thập đỏ xã Bạch Đằng đã hỗ trợ đột xuất cho gia đình cháu Vinh 50 kg gạo và các nhu yếu phẩm khác. Hội đang gửi thư kêu gọi cán bộ, hội viên, các nhà hảo tâm hỗ trợ cháu Vinh để cháu tiếp tục được đến trường". Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Hội Chữ thập đỏ xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) hoặc qua tài khoản 2307215029439 của ông Vũ Văn Bản, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải DươngII (ông Bản là bác họ sẽ nhận nuôi dưỡng cháu sau này).

ĐÀO HƯƠNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/hoan-canh-eo-le-cua-cau-be-mo-coi-134549