Hoàn thành Bia tưởng niệm đồng bào bị sát hại tại chợ Lộc Ninh

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Lộc Ninh (7-4-1972 - 7-4-2022), sáng nay (3-3), Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Lộc Ninh tổ chức lễ dâng hương, hoàn thành Bia tưởng niệm đồng bào bị sát hại tại chợ Lộc Ninh.

Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Lê Trường Sơn.

Công trình Bia tưởng niệm chợ Lộc Ninh ghi lại những dấu ấn tội ác của Mỹ -ngụy gây ra cho đồng bào thị trấn Lộc Ninh giai đoạn 1972-1974. Từ năm 2003, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Lộc Ninh đã khánh thành bia tưởng niệm này trong khuôn viên trụ sở thị trấn cũ, giáp chợ Lộc Ninh. Nhiều năm qua, công trình đã xuống cấp, nhất là từ năm 2012 khi trụ sở thị trấn chuyển lên vị trí mới tại đường Trần Phú, khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Lê Trường Sơn và các đại biểu dâng hương tại Bia tưởng niệm chợ Lộc Ninh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Lê Trường Sơn và các đại biểu dâng hương tại Bia tưởng niệm chợ Lộc Ninh

Năm 2021, Lộc Ninh phân bổ trên 332 triệu đồng để sửa chữa, tôn tạo bia tưởng niệm với tổng diện tích 350 m2, đảm bảo tính mỹ quan, hiện đại, khang trang, sạch đẹp hơn.

Tại chợ Lộc Ninh, cách đây 50 năm, ngày 3-6-1972, Mỹ - ngụy dội bom xuống chợ Lộc Ninh làm hơn 300 người dân vô tội bị chết và bị thương, hàng chục người khác bị máy bay Mỹ bắn chết trên đường chạy về Bình Dương. Trong 2 ngày 7-11-1973 và 6-8-1974, Mỹ - ngụy tiếp tục đánh bom vào chợ Lộc Ninh làm chết gần 500 người dân. Ngày 7-1-1975 khi Phước Long bị thất thủ, Mỹ - ngụy tiếp tục thả bom xăng, dầu cặn làm cháy hết chợ Lộc Ninh và khu hàng dừa (nay là khu phố Ninh Hòa) gây thương vong cho cả trăm người dân.

Các đại biểu trước Bia tưởng niệm đồng bào bị sát hại tại chợ Lộc Ninh

Các đại biểu trước Bia tưởng niệm đồng bào bị sát hại tại chợ Lộc Ninh

Ông Nguyễn Hữu Phúc, nhân chứng tại khu phố Ninh Phú, thị trấn Lộc Ninh cho biết:“Tôi là nhân chứng sống trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1972-1974. Tôi ở tại trung tâm thị trấn và chứng kiến tất cả các đợt bom đạn của Mỹ - ngụy đánh vào thị trấn Lộc Ninh. Sau ngày giải phóng Lộc Ninh 7-4, địch điên cuồng đánh phá thị trấn. Ác liệt nhất là ngày 6-8, Mỹ - ngụy thả bom, thương vong rất lớn. Cả thị trấn và chợ Lộc Ninh bị tan hoang, khói lửa mịt mù. Tôi là người trực tiếp tham gia cứu nạn. Đó là những hình ảnh không thể nào quên”.

Tại buổi lễ, đại biểu và các tầng lớp nhân dân đã thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính đến các anh linh, đồng chí, đồng bào. Đồng thời, nguyện đoàn kết một lòng, phát huy cao độ truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng, ra sức xây dựng thị trấn Lộc Ninh ngày càng phát triển toàn diện với tốc độ nhanh và bền vững.

Thanh Tuyền - Văn Hùng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/131096/hoan-thanh-bia-tuong-niem-dong-bao-bi-sat-hai-tai-cho-loc-ninh