Hoàng Anh Gia Lai thắng giòn giã

V.League 1 bắt đầu bước vào giai đoạn 'tăng tốc' khi tình thế còn chứa đựng đầy gay cấn, tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhưng cũng vì thế mà đầy sự hấp dẫn.

Hoàng Anh Gia Lai (áo sẫm) thắng đậm B. Bình Dương.

Hoàng Anh Gia Lai (áo sẫm) thắng đậm B. Bình Dương.

Tại sân Pleiku, HAGL tái ngộ Bình Dương với mong muốn có thể đòi lại "món nợ" thua 1-4 trong trận lượt đi ở sân Gò Đậu. Xét cả về thực lực lẫn phong độ, đội bóng phố núi có phần lép vế nhưng bất ngờ lại xảy ra. Ngay trong hiệp 1, đội chủ nhà đã "vùi" đội bóng của Tiến Linh đến 3-0. Bảo Toàn khởi đầu cho màn trình diễn nức lòng khán giả Pleiku ngay phút thứ 4, để rồi 2 phút sau Brandao nhân đôi cách biệt và Đình Lâm khép lại hiệp 1 đầy bùng nổ với bàn thắng ở phút 26.

Hiệp 2 diễn ra cân bằng hơn, nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Công Mạnh không thể có bàn rút ngắn tỷ số. Ngược lại, Silva De Silva Marciel ghi bàn ấn định chiến thắng cho HAGL ở phút bù giờ thứ nhất. Chính Marciel sau đó 2 phút phải nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, nhưng quá trễ để B. Bình Dương lật ngược thế cờ, ghi nhận trận thắng giòn giã của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành, thu hồi cả vốn lẫn lãi, vươn lên thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Trên sân Thiên Trường, Văn Toàn đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng bàn thắng ở phút 43. Trung Hiếu của đội khách chuyền về bất cẩn để Văn Đạt đoạt bóng, đẩy ra để Văn Toàn khống chế một nhịp rồi dứt điểm bằng chân trái tung lưới Đình Triệu. Cũng chính Văn Toàn, tận dụng bóng bật ra từ pha tranh chấp của Lucas với thủ môn Đình Triệu, đã có cú vô lê, lần này là chân phải, tung lưới Hải Phòng lần thứ 2 ở phút thứ 57. Trọng tài biên lập tức căng cờ báo lỗi của Lucas. VAR vào cuộc nhưng cuối cùng xác định có bàn thắng thứ 2 cho Văn Toàn. Không còn gì để mất, HLV Chu Đình Nghiêm cho các học trò dâng lên tấn công tìm bàn gỡ, tuy nhiên điều mà đội bóng đất Cảng làm được cũng chỉ là cơ hội.

Giành trọn 3 điểm, T. Nam Định bảo vệ vững chắc ngôi đầu bảng với 34 điểm.

Trên sân Quy Nhơn, Q. Bình Định, đội đang xếp áp chót gặp H. Hà Tĩnh với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng để cải thiện vị trí. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Trần Đình Tiến đã khiến hy vọng này lung lay khi ghi bàn ở phút 44 của hiệp 1. Nỗ lực kiếm ít nhất 1 điểm, đội chủ nhà vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của "vua hòa", chấp nhận ở yên tại vị trí áp chót. H. Hà Tĩnh vươn lên thứ 5 với 24 điểm.

Tại sân Hàng Đẫy, trận đấu giữa đội tạm xếp thứ 3 là Hà Nội FC và đội xếp kế tiếp Đ. Thanh Hóa do trọng tài Malaysia bắt chính và chỉ huy phòng VAR có ý nghĩa như chạy đua "tốp 3". Phút 28, từ tình huống cố định chếch bên cánh phải của Hà Nội FC, Bobicanec treo bóng về phía cột xa để trung vệ Duy Mạnh đánh đầu tầm thấp tung lưới Thanh Hóa. Daniel Passira nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Hàng Đẫy ở phút 48 sau pha kiến tạo tinh tế của Hai Long. Phút 56, Ribamar căng ngang từ cánh trái vào để Văn Thuận băng lên dứt điểm một chạm đánh bại thủ môn Văn Hoàng. VAR làm việc khá lâu mới xác định có bàn gỡ cho Thanh Hóa. Tuy nhiên, Passira một lần nữa ghi bàn, giúp Hà Nội FC tái lập cách biệt 2 bàn. Tỷ số này được giữ nguyên, giúp Hà Nội FC vươn lên ngôi nhì bảng.

Một cuộc rượt đuổi tỷ số diễn ra trên sân Mỹ Đình. Atshimene bất ngờ giúp đội khách mở tỷ số ngay ở phút 16, nhưng Pedro ở phút 36 gỡ hòa cho đội bóng áo lính. Hoàng Vũ Samson lại giúp Quảng Nam vươn lên dẫn 2-1 ở phút 43. Phút 72, phát hiện thủ môn Văn Công lên cao, từ 60 m trên phần sân nhà, Hữu Thắng tung cú sút xa không cho Văn Công có cơ hội sửa sai. Trận hòa này khiến Thể Công Viettel (29 điểm) tụt xuống vị trí thứ 3, bị T. Nam Định bỏ xa đến 5 điểm.

Trận hòa thứ 2 của vòng 17 diễn ra ở sân Thống Nhất, Olaha ghi bàn trên chấm 11m (phút 55). Rocha gỡ hòa ở phút 69. Chia điểm, TPHCM và SLNA vẫn dẫm chân ở vị trí 11 và 12.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hoang-anh-gia-lai-thang-gion-gia-post311276.html