Hoàng Anh Vũ: 'Tuổi này yêu là biết ngay, không cần rò rỉ'

Thành công ghi dấu ấn với khán giả truyền hình suốt 1 năm qua, những ngày Tết đến xuân về, diễn viên Hoàng Anh Vũ có những trải lòng với về con đường nghệ thuật sắp tới, cũng như đời tư.

Nhìn lại 1 năm qua, nhiều nghệ sĩ gần như "đóng băng" hoạt động nghệ thuật, nhưng Anh Vũ vẫn đều đặn phủ sóng truyền hình. Chắc hẳn bạn rất hài lòng về một năm đã qua?

Tôi thực sự rất hài lòng vì năm vừa qua trong bối cảnh cả nước gần như giãn cách xã hội mà tôi vẫn được làm việc, vẫn được mang lại giá trị tinh thần cho mọi người thông qua 2 bộ phim: Hương vị tình thân, Hãy nói lời yêu,… Cả hai bộ phim đều được khán giả yêu mến và đón nhận.

Đặc biệt hơn khi khán giả yêu mến vai diễn của tôi, nhân vật của tôi chứ không phải chỉ vì tôi là 1 thành viên của đoàn phim, dù trong hãy nói lời yêu vai Duy của tôi không phải nhiều đất diễn lắm. Đến hiện tại, mặc dù phim đã kết thúc nhưng tôi vẫn nhận được những tin nhắn yêu mến của mọi người dành cho cặp đôi Huy – Thy (Hương vị tình thân); thậm chí nhiều fan Duy - Tú còn gửi cả quà sinh nhật sớm. Tôi rất vui vì nhận được tình cảm đó nhưng với tôi giá trị nhất là giữa bối cảnh dịch vẫn mang lại niềm vui cho mọi người, đó là quãng thời gian ý nghĩa nhất trong sự nghiệp diễn viên của Vũ.

Vậy có điều gì khiến bạn nuối tiếc không?

Năm vừa rồi là năm tôi cảm thấy ít nuối tiếc nhất vì những gì có thể làm đều đã làm được, không bị "delay" như những năm trước. Tuy cũng có tiếc vì một số việc đã thực hiện song chưa đạt được hiệu suất cao nhất. Nhưng tựu chung mọi thứ đều đi lên, tôi thành công cực kỳ về mặt tinh thần.

Sự trở lại truyền hình nhanh chóng đã thu được kết quả, năm 2022, Hoàng Anh Vũ vẫn tiếp tục theo đuổi diễn xuất hay có kế hoạch gì đặc biệt hơn?

Sự trở lại truyền hình nhanh chóng đã thu được kết quả, năm 2022, Hoàng Anh Vũ vẫn tiếp tục theo đuổi diễn xuất hay có kế hoạch gì đặc biệt hơn?

Với những tình cảm hiện tại của khán giả, năm 2022, tôi tự tin bước tiếp nghệ thuật. Tôi có khá nhiều dự định như: quay lại âm nhạc, xây dựng 1 format riêng khá thú vị.

Anh có thể bật mí về kế hoạch trở lại âm nhạc không? Bởi nếu tôi không nhầm, anh "bỏ mic" cũng khoảng 7-8 năm rồi!?

Năm 2022, tôi chọn quay lại âm nhạc vì tôi bước chân vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội học thanh nhạc vào năm 2007, tính đến 2022 là tròn 15 năm. Tôi coi đây là một dấu mốc nghệ thuật của mình trên con đường ca hát.

Thú thực, năm 2014, tôi nghỉ ca hát nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại. Sau bao nhiêu năm tôi vẫn yêu nghề, yêu hát. Hơn 7 năm qua, tôi đã có cả quá trình tích lũy nhiều và cảm thấy không mong cầu bản thân phải trở thành một ai đó mà thực sự chỉ muốn cho mọi người biết tôi yêu nhạc như nào, tôi có thể mang lại giọng hát, tinh thần của ca khúc cho mọi người nghe.

"Văn ôn võ luyện", nhưng hơn 7 năm ngừng hát, không bước lên sân khấu chính thức thì liệu giọng hát hay có bị mai một hay thay đổi?

Tôi nghĩ thay đổi rất nhiều, ngày xưa đi học xong đi hát. Tôi thừa nhận bản thân đi hát như một "công nhân", một công nhân đi làm công việc ca hát. Thực sự hát cứng lắm! Vì thiếu cảm xúc. Mỗi khi lên sân khấu tôi làm tròn vai ca sĩ: hát tốt hoặc hát giỏi chứ không phải hát hay. Nghĩa là khán giả không cảm nhận được cái hay ở giọng ca của mình: có hồn, có truyền đạt cảm xúc cho người nghe,… Hoàn toàn không có.

Còn giờ, sau 7 năm, tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều trải nghiệm, bản thân tự cảm nhận được lên sân khấu tâm hồn mình cũng hát, chính mình rung động vì ca từ giai điệu. Hòa vào âm nhạc. Không mong cầu mọi người nghĩ rằng mình hát thế nào mà có nhu cầu cho khán giả thấy tâm hồn tôi thế này. Còn mọi người có đón nhận thế nào tìu khán giả, tôi cũng chấp nhận.

Dự định lớn như thế nên có thể thấy đến những ngày sát Tết anh vẫn tất bật với những chuyến đi xa. Anh đón Tết như thế nào? Có kế hoạch gì đặc biệt với con trai không?

Dự định lớn như thế nên có thể thấy đến những ngày sát Tết anh vẫn tất bật với những chuyến đi xa. Anh đón Tết như thế nào? Có kế hoạch gì đặc biệt với con trai không?

Tết năm nay tôi dành hoàn toàn cho gia đình. Tôi vào Sài Gòn đón con trai ra Hà Nội ăn Tết. Những năm trước cũng thế nhưng Tết 2021 vì dịch căng thẳng nên đành lỡ hẹn với con trai. Rồi nghỉ hè cũng đúng thời điểm dịch COVID-19 phức tạp nên bẵng đi gần 1 năm không được gặp con. Tết năm nay ngay lập tức tôi "sửa sai" ngay với cậu ấy.

Nói là thế nhưng có vẻ anh không thuộc tuýp những ông bố showbiz thích khoe con?

Tôi không giấu nhưng không có thói quen khoe con lên mạng xã hội. Vì tôi là người của công chúng, đã quen với sự quan tâm đôi khi hơi quá của khán giả, không có gì tôi không dám đối mặt nhưng trẻ con cần không gian riêng tư, tự do cá nhân.

Bao nhiêu năm nay tôi luôn quan điểm như thế nên tôi để con chủ động chuyện này. Đến khi con đủ lớn, chủ động mạng xã hội, muốn tự đăng thì con sẽ tự khoe.

Ngoài việc đoàn tụ với con trai, ngày Tết của anh có gì đặc biệt không? Chẳng hạn như những điều kiêng kỵ ngày Tết?

Thực sự tôi rất đơn giản, Tết tôi kiêng gì cả. Thực tế là tôi không để những điều đó trong đầu vì tôi cho rằng như thế sẽ không lo nghĩ bất kỳ điều gì đến nó. Nếu bạn bắt đầu để điều đó (ý là chuyện kiêng kỵ) trong đầu thì sẽ sinh ra tâm lý "đổ tại…". Tôi không thích điều đó. Giống như đi xem bói, nếu nói tốt đẹp không sao nhưng nói điều xui xẻo sẽ bị mang mối lo đó vào người trong khi nó còn chưa xảy ra. Mà cơ hội % xảy ra không chắc là bao nhiêu, mà có khi là 0%.

Với nhiều người, ngay cả nghệ sĩ đến "tuổi băm" luôn than thở Tết đau đầu đối phó với câu hỏi hôn nhân. Như anh chắc đối phó đơn giản hơn?

Tôi thoải mái lắm, có như nào trả lời vậy. Mọi người hỏi xã giao nên mình trả lời xã giao. Còn bố mẹ tôi thì không bao giờ hỏi gì về cá nhân, đời tư nên càng không có chuyện thúc ép. Bố mẹ tư duy rất thoáng nên tôi càng tự do.

Anh lên kế hoạch rất kỹ cho nghệ thuật nhưng dường như không có kế hoạch cho chuyện kết hôn?

Anh lên kế hoạch rất kỹ cho nghệ thuật nhưng dường như không có kế hoạch cho chuyện kết hôn?

Tôi nghĩ việc gì đến sẽ đến. Khi nào cảm thấy sẵn sàng là tự khắc kế hoạch nó nảy ra thôi (cười). Tuổi này rồi yêu là biết ngay chứ cũng chẳng cần động thái úp mở gì. Mà có tình yêu thật là tôi công khai luôn và ngay chứ không phải rò rỉ hay đồn đoán gì hết.

Ý anh muốn nhắc đến "người tình màn ảnh" Thu Quỳnh?

(Cười) Không phủ nhận thời điểm "Hương vị tình thân" chúng tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Mọi người "đẩy thuyền" nhiệt tình quá!

Nhưng nói thế nào nhỉ? Tôi và Thu Quỳnh đều từng đổ vỡ hôn nhân, trải nghiệm tương đồng nên có chung cách suy nghĩ, phân tích. Khi tương tác, hai anh em có phản ứng, đối thoại rất tự nhiên.

Khi xem phim, khán giả có xu hướng ghép đôi những diễn viên đóng người yêu, vợ chồng. Tôi nghĩ đó là chuyện thường. Chúng tôi không yêu nhau. Thỉnh thoảng, khi quay phim, trên Facebook, chúng tôi hay đùa, gọi nhau là "vợ", "chồng". Khi trả lời fan, hai đứa đều tếu táo, có thể khiến một số người hiểu nhầm.

Còn như tôi đã chia sẻ, ở tuổi này rồi nếu yêu là tôi công khai ngay, không quan trọng người trong hay ngoài ngành, chỉ cần hợp nhau là được.

Cảm ơn chia sẻ của Hoàng Anh Vũ! Chúc anh và gia đình năm mới an khang!

Hoàng Anh Vũ chúc Tết Gia đình & Xã hội

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/hoang-anh-vu-tuoi-nay-yeu-la-biet-ngay-khong-can-ro-ri-172220201145643151.htm