Hoảng hồn nghi lễ hiến tế rùng rợn của người Aztec

Cách đây vài trăm năm, nền văn minh Aztec thực hiện nghi lễ hiến tế con người vô cùng rùng rợn. Buổi lễ hiến tế nhằm tôn vinh thần Mặt trời Huitzilopochtli được tổ chức tại một ngôi đền với nhiều nghi thức hãi hùng.

Các nhà khoa học tìm được một số bằng chứng tại khu vực Templo Mayor (Great Temple) ở Tenochtitlan và sử liệu hé lộ nghi lễ hiến tế con người rùng rợn của nền văn minh Aztec.

Các nhà khoa học tìm được một số bằng chứng tại khu vực Templo Mayor (Great Temple) ở Tenochtitlan và sử liệu hé lộ nghi lễ hiến tế con người rùng rợn của nền văn minh Aztec.

Theo quan niệm của người Aztec, các lễ hiến tế con người được tổ chức để làm hài lòng thần Mặt trời Huitzilopochtli. Khi thực hiện các buổi lễ tế thần này, người dân sẽ được thần linh che chở và bảo vệ để có cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Theo quan niệm của người Aztec, các lễ hiến tế con người được tổ chức để làm hài lòng thần Mặt trời Huitzilopochtli. Khi thực hiện các buổi lễ tế thần này, người dân sẽ được thần linh che chở và bảo vệ để có cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Nghi lễ hiến tế con người của nền văn minh Aztec được tổ chức tại khu vực Templo Mayor linh thiêng.

Nghi lễ hiến tế con người của nền văn minh Aztec được tổ chức tại khu vực Templo Mayor linh thiêng.

Những người được chọn làm vật tế dâng lên thần Huitzilopochtli thường là những trinh nữ Aztec hơn 10 tuổi.

Những người được chọn làm vật tế dâng lên thần Huitzilopochtli thường là những trinh nữ Aztec hơn 10 tuổi.

Những trinh nữ này tự nguyện trở thành vật tế thần. Họ coi đó là một sứ mệnh thiêng liêng giúp cộng đồng và gia đình có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.

Những trinh nữ này tự nguyện trở thành vật tế thần. Họ coi đó là một sứ mệnh thiêng liêng giúp cộng đồng và gia đình có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.

Họ tin rằng sau khi chết sẽ sang thế giới bên kia và có cuộc sống vĩnh hằng tại vùng đất vĩnh cửu của thần linh.

Họ tin rằng sau khi chết sẽ sang thế giới bên kia và có cuộc sống vĩnh hằng tại vùng đất vĩnh cửu của thần linh.

Song song với đó, người Aztec chọn một tù binh chiến tranh bị họ bắt trong các cuộc chiến để làm vật tế thần.

Song song với đó, người Aztec chọn một tù binh chiến tranh bị họ bắt trong các cuộc chiến để làm vật tế thần.

Những người được chọn làm vật tế sẽ được đưa đến Templo Mayor. Tại đây, thầy tế sẽ chủ trì lễ hiến tế hãi hùng. Những vật tế phải tự bước lên nơi cao nhất tại địa điểm tế lễ.

Những người được chọn làm vật tế sẽ được đưa đến Templo Mayor. Tại đây, thầy tế sẽ chủ trì lễ hiến tế hãi hùng. Những vật tế phải tự bước lên nơi cao nhất tại địa điểm tế lễ.

Kế đến, thầy tế sẽ móc trái tim của các vật tế để dâng lên thần linh. Sau đó, thi hài của những nạn nhân trong lễ hiến tế được chôn cất dưới căn hầm của Templo Mayor.

Kế đến, thầy tế sẽ móc trái tim của các vật tế để dâng lên thần linh. Sau đó, thi hài của những nạn nhân trong lễ hiến tế được chôn cất dưới căn hầm của Templo Mayor.

Đối với người Aztec, những lễ hiến tế con người này là điều bình thường. Tuy nhiên, tập tục này hiện nay được xem là một hủ tục rùng rợn khiến hàng trăm người bỏ mạng theo cách man rợ.

Đối với người Aztec, những lễ hiến tế con người này là điều bình thường. Tuy nhiên, tập tục này hiện nay được xem là một hủ tục rùng rợn khiến hàng trăm người bỏ mạng theo cách man rợ.

Mời độc giả xem video: Google số hóa nền văn minh Maya cổ đại. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/di-san/hoang-hon-nghi-le-hien-te-rung-ron-cua-nguoi-aztec-1488536.html