Hoàng Kim Ngọc: Cát-xê đóng 'Đèn âm hồn' chỉ bằng một ngày tôi đi làm

Hoàng Kim Ngọc chia sẻ cô cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại nên chỉ coi phim ảnh là một cuộc dạo chơi. Cát-xê của cô trong phim 'Đèn âm hồn' chỉ tương đương một ngày làm việc của nữ diễn viên, nhưng cô chưa bao giờ mặc cả.

Hoàng Kim Ngọc, sinh năm 1990, được đào tạo bài bản ở Trường Đại học Sân khấu - điện ảnh Hà Nội. Cô tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất với số điểm thủ khoa đầu ra. Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Kim Ngọc đi diễn, làm nhà sáng tạo nội dung. Cô từng tham gia một số vai trong phim truyền hình Sát thủ online, Mưa bóng mây… Đặc biệt là vai Uyên trong phim Về nhà đi con của Hoàng Kim Ngọc từng ghi nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Thời gian qua, Hoàng Kim Ngọc gần như vắng bóng khỏi màn ảnh, mới đây, cô trở lại với vai cô đồng Liễu trong phim điện ảnh Đèn âm hồn.

Tôi nỗ lực bằng cả tính mạng trong Đèn âm hồn

PV: Phim Đèn âm hồn vừa ra mắt nhưng có tín hiệu tích cực về doanh thu, cảm xúc của chị như thế nào?

Hoàng Kim Ngọc: Tôi rất mừng cho đạo diễn Hoàng Nam bởi anh đã dành toàn bộ sức lực cho bộ phim này, thậm chí phải bán nhà. Trước lúc phim ra mắt, tôi lo phim sẽ bị lỗ hoặc doanh thu không đủ để đạo diễn Hoàng Nam hòa vốn. Nhưng sau 4-5 ngày ra mắt, doanh thu của bộ phim đã đủ để hòa vốn. Điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm cho anh Hoàng Nam rất nhiều.

PV: Cơ duyên nào đưa chị đến với phim Đèn âm hồn?

Hoàng Kim Ngọc: Sau một khoảng thời gian dài không đi làm phim, tập trung vào công việc kinh doanh và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, tôi tò mò không biết đóng phim điện ảnh sẽ như thế nào, trải nghiệm ra sao. Tôi là người ưa khám phá, muốn có thêm nhiều trải nghiệm nên khi đạo diễn Hoàng Nam có lời mời tôi đóng Đèn âm hồn, tôi thấy đây là cơ hội thú vị và rất hào hứng khi tham gia bộ phim.

Hoàng Kim Ngọc vào vai cô đồng Liễu trong phim điện ảnh Đèn âm hồn

Hoàng Kim Ngọc vào vai cô đồng Liễu trong phim điện ảnh Đèn âm hồn

PV: Đây là phim điện ảnh đầu tiên của chị, chị tự đánh giá mình đã thể hiện hết sức chưa?

Hoàng Kim Ngọc: Thực sự tôi đã nỗ lực bằng cả tính mạng của mình, "khô máu" luôn, dành hết tâm huyết khi tham gia Đèn âm hồn. Tôi cũng không có nhiều cơ hội để tham gia một bộ phim điện ảnh bởi tôi không có đam mê trở thành một diễn viên xuất sắc hay có nhiều thành tựu trong nghề, tôi chỉ muốn mình có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Không biết đến bao giờ tôi mới quay trở lại với bộ phim điện ảnh thứ hai, nên khi có cơ hội tôi đã cố gắng làm hết sức. Tuy nhiên, khán giả đánh giá tôi như thế nào lại là câu chuyện khác, đó là năng lực của bản thân tôi. Tôi không quá kỳ vọng hay gây áp lực cho bản thân. Khán giả đón nhận sự thể hiện của tôi như thế nào tôi đều cảm thấy ổn, không quá buồn, bởi tôi đã làm hết khả năng của mình.

PV: Phân cảnh nào trong phim Đèn âm hồn làm khó chị?

Hoàng Kim Ngọc: Cảnh nào trong Đèn âm hồn cũng làm khó tôi bởi vai cô đồng Liễu đòi hỏi rất nhiều kỹ năng. Tôi đã quen với mái tóc ngắn, khi hóa thân thành nhân vật trong phim, tôi phải nối tóc dài rất đau. Tôi cố gắng hóa thân vào vai người phụ nữ thời xưa. Trong phim, có rất nhiều phân cảnh đáng nhớ đối với tôi, cảnh làm lễ, đánh nhau khiến tôi bầm dập hết người.

PV: Chị đã chuẩn bị như thế nào để hóa thân vào nhân vật có chiều sâu tâm linh như cô đồng Liễu?

Hoàng Kim Ngọc: Khi tham gia Đèn âm hồn, tôi mới bắt đầu tìm hiểu về thế giới tâm linh như đạo Mẫu, những phép trừ tà. Tôi xem video trên mạng xã hội, đọc tài liệu và đến trực tiếp xem người ta làm lễ để hiểu được suy nghĩ của nhân vật cô đồng Liễu, tại sao nhân vật lại có hành động và suy nghĩ như vậy. Tôi đã phân tích rất kỹ và sâu để hiểu được nhân vật.

Tôi không tự nhận mình là một diễn viên

PV: Vì sao những năm vừa qua chị gần như biến mất khỏi màn ảnh?

Hoàng Kim Ngọc: Đây là lỗi của tôi vì tôi có quá nhiều đam mê trong cuộc sống. Tôi thích trải nghiệm nên tôi kinh doanh, đi học nhiều ngành nghề khác nhau. Người ta thường bảo “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề” nhưng tôi thích có 90 nghề cũng được. Tôi luôn tò mò nhiều công việc sẽ làm như thế nào nên không muốn đi sâu vào một công việc cụ thể. Tôi không thích sự lặp lại và sự nhàm chán nên thường xuyên thay đổi công việc. Sắp tới, tôi sẽ đi học về kiểm định ngọc và đá quý, khảo cổ học, những thứ chẳng liên quan tới nhau nhưng tôi thích điều đấy.

PV: Thời gian qua chị thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả gọi chị là Tiktoker chứ không phải diễn viên, chị có buồn khi khán giả quên mất mình là diễn viên?

Hoàng Kim Ngọc: Tôi không thấy buồn vì khán giả nói đúng mà. Những năm gần đây tôi xuất hiện trên mạng xã hội TikTok, Facebook, Youtube rất nhiều nên khán giả quen với hình ảnh đó. Sáng tạo nội dung trên mạng xã hội là công việc tôi rất trân trọng. Bản thân tôi không định vị mình là một người diễn viên. Nhiều khi đi phỏng vấn, tôi tự nhận với danh xưng vlogger chứ không nhận là diễn viên, nên khán giả có quên mất tôi là diễn viên cũng là điều bình thường bởi tôi đang thử sức với nhiều công việc và trải nghiệm mới.

Buổi offline giao lưu và xem phim Đèn âm hồn của Hoàng Kim Ngọc cùng khán giả

Buổi offline giao lưu và xem phim Đèn âm hồn của Hoàng Kim Ngọc cùng khán giả

PV: Chị có phải là người “kén” kịch bản? Yếu tố nào sẽ thu hút chị khi nhận lời tham gia một bộ phim?

Hoàng Kim Ngọc: Tôi không quá “kén” kịch bản nhưng vì tôi ít đi đóng phim, nên khi quay trở lại tôi cũng muốn chọn một kịch bản phù hợp với mình. Tôi luôn đọc kịch bản trước khi lựa chọn vai diễn, nếu quá khó thì tôi sẽ từ chối, bởi tôi cũng không xác định sẽ trở thành người sống chết với nghề diễn nên sẽ lựa chọn kịch bản phù hợp. Yếu tố thu hút tôi khi nhận một kịch bản mới thì cũng hên xui. Nếu lúc đấy tôi cảm thấy vui và đang có thời gian rảnh thì sẽ nhận lời.

PV: Hiện tại, có phải vì đã có cuộc sống viên mãn nên chị coi phim ảnh chỉ là cuộc dạo chơi?

Hoàng Kim Ngọc: Có thể nói là vậy. Không hẳn vì đã có cuộc sống đủ đầy mà đơn giản là tôi đang cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại nên tôi chỉ coi phim ảnh là một cuộc dạo chơi thôi. Đã là cuộc chơi thì tôi sẽ chơi hết mình, lâu lâu mới chơi thì tôi sẽ dành toàn bộ tâm huyết và sức lực cho cuộc chơi. Như đạo diễn Hoàng Nam đã chia sẻ, cát xê của tôi trong phim Đèn âm hồn chỉ tương đương một ngày làm việc của tôi. Nhưng tôi nghĩ đấy không phải vấn đề và tôi chưa bao giờ mặc cả cát xê. Khi đoàn phim đưa ra lời đề nghị và số tiền thì tôi đồng ý luôn và sẵn sàng đóng phim.

PV: Lần đầu kết hợp cùng diễn viên Tuấn Mõ, chị cảm nhận như thế nào?

Hoàng Kim Ngọc: Tuấn Mõ là người rất dễ thương, chân thành và hết lòng với bạn diễn. Tuấn đi làm phim nhiều hơn tôi nên nhạy cảm hơn về ống kính máy quay, khi đóng cặp cùng nhau, Tuấn giúp đỡ tôi hết sức để diễn nét hơn. Bạn ấy quan sát rất kỹ những đoạn tôi diễn và góp ý thêm cho tôi. Ở ngoài đời, Tuấn Mõ cũng là một người em tôi rất yêu quý.

Hoàng Kim Ngọc kết hợp cùng Tuấn Mõ trong Đèn âm hồn

Hoàng Kim Ngọc kết hợp cùng Tuấn Mõ trong Đèn âm hồn

PV: Dù được đào tạo bài bản nhưng chị không đóng phim thường xuyên, trong khi những diễn viên cùng khóa với chị đã đạt được nhiều thành công, chị có thấy tiếc không?

Hoàng Kim Ngọc: Tôi không thấy tiếc bởi mỗi nấc thang thành công và hạnh phúc đối với mỗi người là khác nhau. Có người đạt được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp là thành công nhưng có người được đi nhiều nước lại là một thành tựu, hay đơn giản chỉ là được ăn một món ngon ở nơi mình thích, hay có con cái ngoan ngoãn. Những người bạn cùng khóa của tôi như anh Doãn Quốc Đam, Bảo Thanh, Duy Nam, Trọng Hùng… đều đã đạt được nhiều thành tựu về nghệ thuật hay kinh doanh. Tôi rất vui cho mọi người. Còn tôi đang được sống và làm việc theo đúng lựa chọn của mình nên đó là đã thành công rồi.

Sau Đèn âm hồn, tôi sẽ tiếp tục "mất hút"

PV: Làm nhiều công việc cùng một lúc, chị lo việc gia đình như thế nào?

Hoàng Kim Ngọc: Tôi may mắn khi có bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ đều ở gần. Tôi thường nói đùa rằng bố mẹ đang phải nuôi 4 đứa trẻ là hai con tôi và vợ chồng tôi. Bố mẹ tôi thấy vui vì được chăm sóc các con cháu.

PV: Ông xã hỗ trợ chị như thế nào trong lần trở lại phim ảnh này? Ông xã có ủng hộ chị không?

Hoàng Kim Ngọc: Chồng rất ủng hộ tôi khi tham gia phim Đèn âm hồn. Chồng tạo điều kiện cho tôi vào TP.HCM 20 ngày để tập luyện. Có lần đi Cao Bằng hơn 1 tháng chồng cũng đi cùng tôi để hỗ trợ khâu ăn uống và hậu cần. Bên cạnh đó, khi tôi đi đóng phim chồng cũng lo việc nhà và chăm sóc con cái, tạo điều kiện hết sức để tôi làm công việc mình thích.

PV: Sau Đèn âm hồn, chị sẽ trở lại đóng phim hay lại “biến mất”?

Hoàng Kim Ngọc: Tôi sẽ lại mất hút đấy (cười). Tôi là người thích trải nghiệm nên sau phim Đèn âm hồn, tôi sẽ quay trở lại cuộc sống của mình. Tôi không muốn cuộc sống bị xáo trộn quá nhiều, không muốn làm người nổi tiếng. Tôi cũng chưa sẵn sàng cho một bộ phim mới, chắc tôi sẽ “lặn sâu” một thời gian đấy.

PV: Dự định trong năm 2025 của chị?

Hoàng Kim Ngọc: Trong năm 2025, tôi có mục tiêu đi học về kiểm định về đá quý và có thể sẽ trở thành nhà khảo cổ học. Đây đều là những thứ mới mẻ và tôi như “trang giấy trắng” nên thấy khá hào hứng với hành trình này. Ngoài ra, tôi sẽ đi du lịch để tăng trải nghiệm, tới các nước như Philippines, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha… để khám phá văn hóa.

Mai Trang/VOV.VN Thực hiện

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/hoang-kim-ngoc-cat-xe-dong-den-am-hon-chi-bang-mot-ngay-toi-di-lam-post1155290.vov