Hoàng liên

Bên chiều một đóa sen vàng/Hững hờ chuông ngân chuông ngân/Cuối đồi có màu nắng lạ/Bâng khuâng...

Bên chiều một đóa sen vàng
Hững hờ chuông ngân chuông ngân
Cuối đồi có màu nắng lạ
Bâng khuâng...

Con đường còn vương dấu cũ
Gót xưa còn ẩn mùi hương
Chiều rắc tơ vương
Bóng dừa ngơ ngác
Lời ru xa hẫng nhịp lạ thường

Chiều ơi
Vàng hương lá thở
Tiếng cuốc gọi nhau cuối bờ khắc khoải
Con đò sang sông còn vương tơ lòng
Ngày em đi lấy chồng
Lìm lịm nắng chiều chao nghiêng mặt sông

...Sen vàng một nụ cuối đông
Lưng trời sót lại nửa dòng thơ xưa...

TRẦN XUÂN TIÊN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/hoang-lien-70477.htm