Ngày nghỉ làm nhà giúp dân
Sau đợt bão, lũ lịch sử, những mái nhà xiêu vẹo, đổ nát tại thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, hiện lên là nỗi ám ảnh và sự tuyệt vọng của người dân. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân đoàn 34 đã kịp thời có mặt, mang đến những hy vọng về một ngôi nhà mới của người dân.
Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” với một tinh thần thần tốc dựng lại mái ấm giúp dân, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân đoàn 34 đã không quản ngày nghỉ, giờ nghỉ để xây nhà giúp người dân. Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Vũ Ngọc Thành, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tham mưu Quân đoàn 34, cho biết: “Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ luôn quán triệt kỹ tinh thần làm việc thần tốc, không kể ngày nghỉ, giờ nghỉ, không quản nắng, mưa, làm sao để xây dựng lại nhà ở trong thời gian nhanh nhất để bà con sớm có nhà ở với giá thành rẻ nhất, chất lượng tốt nhất”.



Bộ đội vận chuyển gạch, đá từ ghe thuyền để xây dựng.
Công trường xây dựng là các căn nhà tại các điểm của thôn Vinh Quang 2 diễn ra trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Nằm ở khu vực sông ngòi, kênh rạch, đặc biệt là các xóm như Cồn Chim (xóm 23), việc vận chuyển vật liệu thật sự là một thử thách.
Bộ đội cùng người dân phải dùng thuyền ghe, ca nô vận chuyển vật liệu từ nơi tập kết, chất đầy đá hộc, cát, xi măng, sắt thép, gạch ống cập bến. Tiếp đó, những đôi tay bộ đội lại thoăn thoắt xếp dỡ lên các xe rùa chở đến các công trình. Dù phải làm việc dưới cái nắng chói chang miền biển hay di chuyển trong bùn đất lầy lội, song các chiến sĩ không một lời phàn nàn, kêu ca. Bà Nguyễn Thị Chưa ở xóm 23 cho biết, nhờ có các anh mà việc vận chuyển vật liệu từ thuyền vào, vốn vô cùng khó khăn, lại được giải quyết rất gọn gàng.
Không chỉ dừng lại ở việc lao động phổ thông, bộ đội còn trực tiếp đảm nhiệm những công việc kỹ thuật cao. Thiếu tá QNCN Nguyễn Thanh Hải, nhân viên Tiểu đoàn 36, Bộ Tham mưu, đảm nhiệm vai trò thợ xây, đã cùng đồng đội tỉ mỉ uốn, buộc từng thanh cốt thép, dựng cốp pha gỗ để tạo nên khung nhà vững chãi.

Các chiến sĩ không quản nắng, mưa, giờ nghỉ, ngày nghỉ làm nhà ở giúp người dân.

Bộ đội đóng khung cốp pha để làm trụ đổ bê tông.
Bên cạnh đó, nhiều chiến sĩ từng có kinh nghiệm trước khi nhập ngũ cũng trực tiếp cầm bay, xây lên từng bức tường gạch, đặt nền móng kiên cố cao thoáng, một trong những điều kiện bắt buộc cho từng ngôi nhà phòng, chống ngập lụt.
7 căn nhà do cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân đoàn 34 thi công đang từng bước hình thành dáng hình mới, đẹp. Đó là sự nỗ lực không ngừng của mỗi người đều “vượt nắng, thắng mưa” - câu khẩu hiệu hành động mà mỗi chiến sĩ đều thuộc nằm lòng khi tham gia huấn luyện ở đơn vị. Đó cũng là biểu tượng của tình quân dân bền chặt.

Những căn nhà đang được hình thành từ sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân đoàn 34.
Ông Huỳnh Sỹ Bá, một trong những người dân được xây nhà tại xóm 21, thôn Vinh Quang 2, không giấu được xúc động: “Thay mặt bà con gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, trong lúc khó khăn, khi bão số 13 làm đổ sập những ngôi nhà, các anh đã có mặt kịp thời, không quản gian khổ, ngày đêm giúp chúng tôi dựng lại mái ấm”.
Đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân đoàn 34, niềm vui lớn là được nhìn thấy nụ cười, những mái nhà kiên cố mọc lên, xua tan đi nỗi lo sau bão lũ. Họ đã quên ngày nghỉ, giờ nghỉ để làm nhà giúp dân, những hành động đó càng khắc sâu hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thật đẹp trong lòng nhân dân.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ngay-nghi-lam-nha-giup-dan-1016774











