Hoàng My – Đứa trẻ lớn lên giữa hai thế giới, trở về bằng một vai diễn
Hoàng My – cô bé lớn lên ở Úc – gây bất ngờ khi hóa thân tự nhiên, giàu cảm xúc trong 'Trạng Tí', để lại dấu ấn khó quên.
Sinh năm 2010, lớn lên ở Úc, học tại Belmont High School giữa một môi trường giáo dục hoàn toàn khác với làng quê Việt Nam. Vậy mà khi bước vào trường quay "Trạng Tí", Nguyễn Phạm Hoàng My lại diễn như thể em chưa từng rời đi. Tự nhiên, gần gũi, và có cái gì đó phía sau đôi mắt khiến người xem dừng lại. Không phải ngẫu nhiên. Sau tất cả, nghệ thuật là thứ em thừa hưởng từ trước khi em biết nó có tên gọi.

Hoàng My trong một khoảnh khắc lặng của “Trạng Tí”, khi nhân vật bắt đầu đối diện với những suy nghĩ đầu đời, được thể hiện bằng lối diễn tự nhiên và giàu cảm xúc.
Lớn lên giữa hai thế giới, mang về một vai diễn
Có những đứa trẻ sinh ra đã phải mang theo hai quê hương trong lòng. Hoàng My là một trong số đó. Em sinh năm 2010, trong một gia đình người Việt, nhưng lớn lên ở Victoria, Úc, nơi em đang theo học tại Belmont High School, một trường trung học với môi trường giáo dục chú trọng phát triển toàn diện cả học thuật lẫn năng khiếu cá nhân.
Sống ở một đất nước khác, học bằng ngôn ngữ khác, lớn lên trong một nhịp sống khác. Nhưng có một thứ Hoàng My không bao giờ thiếu, đó là nghệ thuật. Ông bà, bố và các cô dì của em đều hoạt động trong lĩnh vực này. Nghĩa là ngay từ khi còn chưa đến trường, em đã được sống trong một không gian mà cảm xúc, biểu diễn và sáng tạo là chuyện bình thường của mỗi ngày. Không phải được dạy một cách bài bản, mà được ngấm theo cách tự nhiên nhất, giống như trẻ con học tiếng mẹ đẻ không qua sách giáo khoa.

Nguyễn Phạm Hoàng My – gương mặt diễn viên nhí sinh năm 2010, lớn lên tại Úc – gây chú ý trong “Trạng Tí” với lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc và khả năng kết nối tinh tế với nhân vật.
Chính cái nền tảng thầm lặng ấy đã tạo nên một Hoàng My vừa tự tin khi đứng trước ống kính, vừa có khả năng cảm nhận nhân vật theo cách mà nhiều bạn cùng tuổi chưa chạm đến được.
Khi "Trạng Tí" bắt đầu tuyển chọn diễn viên nhí, Hoàng My từ Úc trở về. Và kết quả thì đã rõ. Em được chọn, rồi để lại dấu ấn theo cách mà ngay cả những người làm phim dày dạn kinh nghiệm cũng nhận ra. Diễn xuất của em không thuộc loại kỹ thuật được luyện tập kỹ lưỡng trước gương. Đó là thứ diễn xuất tự nhiên, không cố, không gồng. Em phản ứng với tình huống theo cách mà nhân vật sẽ phản ứng, không phải theo cách mà một đứa trẻ đang cố diễn một nhân vật. Với diễn viên nhỏ tuổi, ranh giới đó mỏng và dễ vỡ, nhưng Hoàng My giữ được.
Trong bối cảnh một bộ phim lấy không gian làng quê Việt Nam xưa làm nền, với những giá trị truyền thống và tinh thần hướng thiện làm cốt lõi, sự xuất hiện của một đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài nhưng vẫn kết nối được với chiều sâu văn hóa ấy là điều đáng suy ngẫm. Phải chăng chính cái gốc gia đình nghệ thuật đã giữ cho em một sợi dây vô hình nối về nguồn cội, dù em sống ở bất cứ đâu?
Câu chuyện của một thế hệ và tố chất của một cái tên
Câu chuyện của Hoàng My chạm đến điều lớn hơn chuyện một vai diễn. Đó là câu hỏi về bản sắc của thế hệ người Việt lớn lên ở nước ngoài, những đứa trẻ vừa là người Úc trong từng giờ học ở trường, vừa là người Việt Nam trong từng bữa cơm, từng câu chuyện ông bà kể, từng lần về quê dịp hè.
Không ít gia đình Việt kiều lo lắng rằng con cái sẽ dần mất đi tiếng mẹ đẻ, mất đi cảm thức về văn hóa gốc. Lo lắng đó không phải không có cơ sở. Nhưng Hoàng My, dù chỉ qua một vai diễn, cho thấy rằng sự kết nối với cội nguồn không nhất thiết phải được duy trì bằng địa lý. Nó có thể được truyền qua âm nhạc, qua câu chuyện, qua cách một gia đình chọn sống với nghệ thuật và cảm xúc như một giá trị cốt lõi.
Một đứa trẻ lớn lên bên cạnh những người làm nghệ thuật sẽ học được cách quan sát con người, cách đặt mình vào vị trí của người khác, cách hiểu rằng mỗi câu chuyện đều có nhiều lớp hơn những gì nhìn thấy bên ngoài. Đó không chỉ là kỹ năng của diễn viên. Đó là kỹ năng của một con người sống có chiều sâu.

Hoàng My (giữa) cùng các bạn diễn nhí trong “Trạng Tí”, tạo nên những tương tác tự nhiên, góp phần giữ nhịp kể hồn nhiên và gần gũi của bộ phim.
Hoàng My hiện vẫn đang ở độ tuổi mà mọi thứ còn ở phía trước. Em chưa cần phải là gì cả ngoài chính mình, một học sinh tại Belmont High School, một đứa trẻ lớn lên giữa hai nền văn hóa, một gương mặt vừa có lần đầu tiên bước lên màn ảnh Việt Nam.
Nhưng nếu vai diễn trong "Trạng Tí" là dấu hiệu của điều gì, thì đó là dấu hiệu của một tố chất thật. Không phải tố chất được tạo ra bởi các lớp học diễn xuất hay những buổi tập kịch bản, mà là thứ được hun đúc từ bên trong, từ một gia đình biết sống với nghệ thuật, từ một tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng cảm xúc thật và những câu chuyện thật.
Điện ảnh Việt đang cần những gương mặt như thế. Trẻ, chân thật và có chiều sâu. Hoàng My, dù em có chọn tiếp tục con đường này hay không, đã để lại một dấu ấn đủ để người ta nhớ tên.











