Hoàng Oanh kể chuyện làm mẹ đơn thân và những quyết định thay đổi cuộc đời
MC Hoàng Oanh xuất hiện trong tập mới nhất của The Khang Show với hình ảnh một người phụ nữ điềm đạm, chủ động và tràn đầy năng lượng sống. Không né tránh những lát cắt riêng tư, cô chia sẻ thẳng thắn về công việc, hành trình làm mẹ đơn thân, những thay đổi sau ly hôn và cách tìm lại sự cân bằng cho bản thân.
MC Hoàng Oanh xuất hiện trong tập mới nhất của The Khang Show với hình ảnh một người phụ nữ điềm đạm, chủ động và tràn đầy năng lượng sống. Không né tránh những lát cắt riêng tư, cô chia sẻ thẳng thắn về công việc, hành trình làm mẹ đơn thân, những thay đổi sau ly hôn và cách tìm lại sự cân bằng cho bản thân sau nhiều năm đặt con và gia đình lên trên hết.

MC Hoàng Oanh trong chương trình The Khang Show

MC Nguyên Khang
Ở thời điểm hiện tại, Hoàng Oanh duy trì guồng quay làm việc khá dày. Mỗi ngày, cô dành từ 8 đến 12 tiếng cho các dự án dẫn chương trình, sản xuất nội dung, ghi hình podcast và các hoạt động liên quan. Con trai cô, bé Max, đi học từ 7h30 sáng đến 16h chiều nên khoảng thời gian hai mẹ con gần gũi nhất là buổi tối. Cuối tuần, Hoàng Oanh cố gắng gác lại công việc để dành trọn thời gian bên con, từ sinh hoạt thường ngày đến các hoạt động vui chơi, học tập.
Cô cho biết làm mẹ là vai trò nhiều thử thách nhưng cũng mang lại cho mình những trải nghiệm đặc biệt. Ngày nào bé Max cũng dành cho mẹ những câu hỏi khiến người lớn phải suy nghĩ, từ những thắc mắc ngây thơ đến các vấn đề về thế giới xung quanh. Hoàng Oanh tự nhận mình là một bà mẹ trẻ, linh hoạt và sáng tạo nên luôn tìm cách trả lời con bằng những câu chuyện hợp lý, gần gũi với trí tưởng tượng của trẻ. Với cô, điều tự tin nhất ở bản thân không phải danh xưng hay thành tựu nghề nghiệp, mà là tình yêu dành cho gia đình và con trai.
Nếu có thể quay ngược thời gian, khoảnh khắc Hoàng Oanh muốn trở lại nhất là lúc sinh con. Cô gọi đó là khoảng thời gian hạnh phúc thuần khiết, khi mọi ưu tiên đều gói gọn trong hai chữ làm mẹ. Ký ức mang thai và chào đón bé Max đến với thế giới luôn là nguồn năng lượng tích cực giúp cô vượt qua những giai đoạn khó khăn sau này.

Song song với vai trò MC, Hoàng Oanh dành nhiều tâm huyết cho dự án podcast Sống Một Đời Rực Rỡ, chương trình đã hoạt động được hai năm. Podcast mời các khách mời là phụ nữ, trong đó có nhiều người nổi tiếng, những người tự tin vào bản thân, không ngừng nỗ lực vươn lên và từng đi qua biến cố. Thông qua các câu chuyện thật, chương trình hướng đến việc truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực để các bạn gái trẻ sống tích cực hơn và mạnh mẽ trước thử thách. Từ nội dung podcast, Hoàng Oanh chắt lọc và xuất bản một cuốn sách, dành toàn bộ lợi nhuận cho quỹ từ thiện tại làng trẻ em Hòa Bình, nơi chăm sóc trẻ em chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam.
Ít người biết rằng động lực để cô quyết tâm theo đuổi podcast một cách nghiêm túc hơn xuất hiện trong thời gian tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Hoàng Oanh thừa nhận từng rất lăn tăn khi nhận lời mời, bởi cô không có thế mạnh về ca hát hay nhảy múa. Trước quyết định này, cô hỏi ý kiến gia đình và nhận được sự ủng hộ hoàn toàn, từ tinh thần đến việc hỗ trợ trông con. Nhờ đó, Hoàng Oanh chọn bước ra khỏi vùng an toàn, dù kết quả không đi sâu như kỳ vọng.
Cô chia sẻ cảm giác tiếc nuối khi phải dừng chân sớm vì đã chuẩn bị nhiều ý tưởng cho các vòng sau. Tuy nhiên, Hoàng Oanh cho rằng trải nghiệm tại chương trình vẫn rất đẹp, bởi cô được gặp gỡ những người phụ nữ truyền cảm hứng, nhìn thấy sự nỗ lực bền bỉ của họ và học được cách tin vào chính mình nhiều hơn.
Để chuẩn bị cho đêm concert Chị đẹp, Hoàng Oanh giảm 4 kg chỉ trong một tháng. Cô áp dụng chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt, cắt hoàn toàn tinh bột và đường, đi ngủ sớm, tập luyện đều đặn và thay đổi lối sống theo hướng kỷ luật hơn. Từ mức cân nặng trước đó, hiện cô duy trì khoảng 48,5 kg. Với Hoàng Oanh, đây không chỉ là thay đổi ngoại hình mà còn là cách sống chất lượng hơn, trở thành người mẹ xứng đáng để con noi gương.

Trước đây, khi bé Max còn nhỏ, cô gần như dồn toàn bộ thời gian cho con và có phần nuông chiều bản thân. Hiện tại, khi con trai đã 5 tuổi, Hoàng Oanh nhận ra đây là lúc mình cần sống cho chính mình nhiều hơn, quay lại phòng tập, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc ngoại hình và tinh thần. Cô cũng là trụ cột kinh tế của gia đình nên luôn ý thức rõ trách nhiệm, nỗ lực làm việc với mục tiêu sống một cuộc đời không hối hận.
Nói về con trai, Hoàng Oanh cho biết bé Max cao, gầy, hiếu động và tràn đầy năng lượng. Bản thân cô cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe để có thể đồng hành cùng con trong mọi hoạt động. Bé là đứa trẻ giàu tình cảm, năng động nhưng có sự cân bằng cảm xúc. Ngay từ khi mang thai, Hoàng Oanh đã đặt mục tiêu nuôi con ngoan ngoãn nhưng cởi mở, tôn trọng cá tính riêng. Với một đứa trẻ nhiều năng lượng, cô cho con tham gia các lớp học vận động để giải phóng năng lượng, giúp buổi tối ngủ ngon hơn. Trước giờ đi ngủ khoảng hai đến ba tiếng, bé thường đòi mẹ kể chuyện, chơi và tương tác liên tục.
Hoàng Oanh nhận thấy con trai có nhiều điểm khác với mình ngày nhỏ. Nếu cô từng là người thiếu chính kiến thì bé Max lại khá độc lập về cảm xúc. Có những lúc bé ngồi một mình ngắm cảnh, quan sát xung quanh, suy tư rồi đặt ra những câu hỏi để khám phá thế giới. Chính những khoảnh khắc đó khiến Hoàng Oanh học được cách lắng nghe và kiên nhẫn.
Từ khi làm mẹ, cô cảm nhận rõ sự thay đổi trong tính cách của bản thân. Một người từng nóng tính, dễ phản ứng, Hoàng Oanh trở nên điềm đạm và bình tĩnh hơn. Cô học cách không nổi giận, tìm phương pháp giao tiếp phù hợp với con và với chính mình. Nhìn lại thời gian mang thai, Hoàng Oanh vẫn nhớ cảm giác vui trọn vẹn vì cô rất mong chờ việc có con.
Sau ly hôn, Hoàng Oanh từng bước xây dựng lại cuộc sống ổn định. Cô thay đổi nhiều trong suy nghĩ và hành động, tập trung làm những điều tốt đẹp nhất cho con. Nữ MC giữ mối quan hệ hài hòa với gia đình chồng cũ, dạy con biết ơn và trân trọng tình thân. Cứ hai ngày một lần, bé Max lại gọi điện nói chuyện với ông bà nội và ba. Hoàng Oanh tin rằng khi người mẹ hạnh phúc thì đứa trẻ cũng sẽ hạnh phúc.
Ở hiện tại, cô cho rằng mình đã biết cách đưa ra quyết định đúng lúc, đúng chỗ, không còn suy nghĩ hạn hẹp mà linh hoạt hơn trước. Với Hoàng Oanh, hạnh phúc lớn nhất lúc này là gia đình bình an và bản thân hài lòng với cuộc sống đang có. Những đỉnh cao khác trong công việc hay một người bạn đồng hành mới đều là những điều đẹp đẽ nhưng cũng đi kèm sự đánh đổi, khiến cô cân nhắc và thận trọng. Đó là bài toán lớn của một người phụ nữ đã trải qua nhiều biến chuyển và hiểu rõ giá trị của sự bình yên.














