Học Bác vì Dân phục vụ

Hơn 27 năm gắn bó với công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, ông Phạm Văn Hòa, sinh năm 1964, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn 3, xã Thái Bình (Yên Sơn) luôn khắc ghi lời dạy của Bác 'Vì Nhân dân mà phục vụ, dựa vào Nhân dân mà làm việc'. Ông đã có nhiều cống hiến, góp sức giữ bình yên cho cuộc sống của Nhân dân. Sự tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc giúp ông luôn nhận được niềm tin của chính quyền, người dân địa phương.

Người tổ trưởng tận tâm

Trước khi làm Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn 3 vào tháng 7-2024, ông Hòa đã có 26 năm làm Công an viên tại thôn. Với kinh nghiệm và lợi thế là người địa phương, ông nắm rõ từng ngõ ngách, nhân khẩu trên địa bàn. Ông cùng lực lượng Công an xã thường xuyên tuần tra bất kể ngày đêm, mưa nắng nhằm kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, ông cùng lực lượng Công an xã đã tuần tra đảm bảo ANTT 15 cuộc; kịp thời phát hiện, giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, gây mất ANTT; nhắc nhở nhiều gia đình để tài sản chủ quan ngoài sân không khóa cổng…

Ông Phạm Văn Hòa (thứ 2 từ phải sang) cùng lực lượng Công an xã tuyên truyền tại hộ dân về đảm bảo ANTT.

Ông Phạm Văn Hòa (thứ 2 từ phải sang) cùng lực lượng Công an xã tuyên truyền tại hộ dân về đảm bảo ANTT.

Thôn 3, xã Thái Bình trước đây là địa bàn trọng điểm, thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp, mâu thuẫn. Đặc biệt, tháng 6-2019, sau khi sáp nhập các thôn: Việt Thắng, Việt Tiến, Ngành Nghề thành thôn 3, địa bàn rộng, tình hình ANTT càng trở nên phức tạp, nhất là các vụ mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Như vụ gia đình ông Đoàn Chính Hưng và ông Nguyễn Văn Toàn do tranh chấp ranh giới giữa 2 nhà khiến nảy sinh mâu thuẫn gay gắt. Nghe chuyện, ông Hòa không vội vàng phán xét ai đúng ai sai mà tìm đến từng nhà, lắng nghe bức xúc của cả 2 rồi khuyên nhủ họ giữ bình tĩnh, nghĩ đến tình làng nghĩa xóm. Ông cũng cẩn thận xem lại những giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất của cả hai gia đình, mời cán bộ địa chính đến hỗ trợ đo đạc. Tiếp đến, ông tổ chức buổi hòa giải để họ nói ra những ấm ức trong lòng sau đó ông mới phân tích. Khi hiểu ra vấn đề, hai bên gia đình đã tự nguyện lùi lại một chút, xây bờ rào chung vừa đẹp lại vừa giữ được hòa khí. Ông Hòa chia sẻ: “Việc hòa giải đôi khi gặp nhiều khó khăn vì cái tôi của mỗi người rất lớn. Vì vậy, tôi luôn kiên nhẫn, phải hiểu tính cách mỗi người, mỗi vụ việc để ra đưa cách giải quyết hợp tình, hợp lý”.

Luôn khắc ghi lời Bác dạy, để vận động quần chúng nghe theo, ông Hòa luôn xác định mình phải làm gương, phải tiên phong đi đầu, nói phải đi đôi với làm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Hòa cùng các thành viên trong tổ đã cung cấp cho lực lượng Công an xã, Công an tỉnh nhiều thông tin có giá trị và trực tiếp tham gia bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, vi phạm Luật giao thông. Trung tá Lê Duy Hiển, Trưởng Công an xã Thái Bình (Yên Sơn) cho biết: “Đồng chí Hòa rất năng nổ, nhiệt tình, luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ đắc lực cho Công an xã trong công tác bảo đảm ANTT. Bất cứ vụ việc liên quan đến tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân, ông Hòa đều tìm hiểu kỹ thông tin từ nhiều phía, nghiên cứu văn bản pháp luật, dùng tình cảm chân thành của mình để giải quyết thấu tình đạt lý. Ông cũng tích cực vận động Nhân dân đăng ký cấp căn cước công dân và kích hoạt định danh điện tử... góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn dần ổn định. Nhiều năm trở lại đây, tỉ lệ đối tượng phạm tội trên địa bàn thôn, xã giảm đáng kể”.

Vì bình yên nhân dân

Với lợi thế là người sinh ra và lớn lên tại địa phương, ông Hòa luôn chủ động trong công tác nắm địa bàn. Anh em Công an xã hay nói với nhau, không biết thì hỏi ông Hòa vì chỉ cần nhắc tên ai ông có thể nói “vanh vách” thành phần gia đình, nhà ở đâu, làm nghề gì…

Thôn 3, xã Thái Bình hiện có 191 hộ, 816 nhân khẩu. Với phương châm “Gần Dân để hiểu Dân”, không chỉ nhiệt huyết trong đấu tranh với tội phạm, ông Hòa còn tích cực trong công tác hòa giải, quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người từng có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Xuất phát từ sự chân thành, chia sẻ, động viên, nhiều trường hợp được ông giáo dục, quản lý đã sớm nhận ra sai phạm, chí thú làm ăn, từ bỏ thói hư tật xấu.

Ông Phạm Văn Hòa vinh dự được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành vì có nhiều thành tích trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Ông Phạm Văn Hòa vinh dự được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành vì có nhiều thành tích trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Anh Đỗ Văn Hưng, sinh năm 1989, người từng được ông Hòa quan tâm, giúp đỡ cho biết: “Trước đây do tuổi trẻ bồng bột, bản thân đã vi phạm pháp luật. Năm 2024, sau khi được ra tù trở về địa phương tôi may mắn được gia đình động viên, ông Hòa tận tình giúp đỡ. Ông Hòa cũng định hướng cho tôi cách làm kinh tế từ trồng rừng, kết nối cho tôi đi học hỏi những mô hình đã thành công để áp dụng vào gia đình. Tôi đã nhận ra sai lầm và quyết tâm thay đổi, sống có ích cho gia đình và xã hội”.

Trong trận lũ lịch sử trên địa bàn do bão Yagi gây ra, ông Hòa đã cùng đội cứu trợ cứu nạn ở thôn, xã vận động, hỗ trợ di dời khoảng 30 hộ dân bị ngập lụt đến địa điểm an toàn, tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ lụt. Ông cũng trực tiếp vận động nhiều mạnh thường quân ủng hộ hàng trăm suất nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ. Nhắc đến ông Hòa, bà con trong thôn, xã đều dành nhiều lời khen ngợi. Ông Phạm Văn Hùng, thôn 3 chia sẻ: “Nhờ có ông Hòa và các thành viên tổ an ninh trật tự mà tình hình an ninh trong thôn được đảm bảo. Ông Hòa luôn gần gũi, gắn bó với bà con, bất kể dù ban ngày hay ban đêm, khi bà con cần đến ông luôn có mặt tại địa bàn để giải quyết các vụ việc”.

Trong căn nhà nhỏ, phòng khách gia đình ông luôn được trang trí bằng những tấm Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành về những đóng góp của ông trong công tác tuần tra, kiểm soát giữ gìn ANTT, phòng ngừa tội phạm ở cơ sở. Năm 2022, ông vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đã ở tuổi ngoài 60, nhiều người khuyên ông nghỉ ngơi an hưởng tuổi già bên con cháu nhưng ông cho rằng, được cống hiến sức mình vào việc chung, giữ bình yên cho người dân, khu xóm là điều ông thấy hạnh phúc nhất. Ông Hòa nói: “Tôi luôn mong người dân có ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, nhất là giữ gìn an ninh trật tự để xây dựng thôn, xã lành mạnh, không có tệ nạn xã hội. Cuộc sống mọi người được bình an là động lực, niềm vui giúp tôi gắn bó lâu dài với công việc”.

Phóng sự: Thúy Nga

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/hoc-bac-vi-dan-phuc-vu-211282.html