Học kỳ trong quân đội: 10 ngày để rèn luyện và trưởng thành

Mười ngày không quá dài, nhưng đủ để nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên lần đầu rời xa gia đình học cách tự lập, sống có kỷ luật và biết sẻ chia. Sau hành trình ấy, 85 học viên tham gia chương trình 'Học kỳ trong quân đội' năm 2026 đã trưởng thành hơn trong nhận thức, văn hóa ứng xử, hình thành tác phong nề nếp, biết tự chăm sóc bản thân và có trách nhiệm hơn với tập thể.

Chương trình do Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức từ ngày 22/6 đến 1/7 tại Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741. Toàn bộ 85 học viên được biên chế thành 1 đại đội, chia thành 3 trung đội, 9 tiểu đội và được các tiểu đội trưởng trực tiếp hướng dẫn, đồng hành trong suốt Học kỳ.

Các học viên rèn luyện điều lệnh đội ngũ khi tham gia "Học kỳ trong quân đội".

Các học viên rèn luyện điều lệnh đội ngũ khi tham gia "Học kỳ trong quân đội".

Tham gia chương trình, các “chiến sỹ nhí” phải tuân thủ nghiêm túc 11 chế độ trong ngày và các khung giờ quy định, bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc lúc 21 giờ 30. Tất cả đều thực hiện thống nhất theo khung giờ dành cho các nội dung, gồm: Học tập, ăn uống, vệ sinh cá nhân, điểm quân số và nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, các nội dung huấn luyện như: Học 10 lời thề danh dự, 12 điều kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam, điều lệnh đội ngũ, gấp nội vụ, tìm hiểu vũ khí trang bị, rèn luyện thể lực và hành quân dã ngoại.

Trải qua những bỡ ngỡ ban đầu, các học viên đã quen dần với môi trường học tập, rèn luyện mới. Em Bùi Bảo Châm (13 tuổi, xã Nà Hỳ) chia sẻ: “Ban đầu em rất nhớ nhà, chưa quen nếp sinh hoạt trong tập thể. Ở nhà vào mùa hè, em thường ngủ muộn, dậy muộn. Nhưng sau một thời gian tham gia, em trở nên kỷ luật hơn, tự giác hơn. Đúng 5 giờ sáng thức dậy tập thể dục, 21 giờ 30 đi ngủ”.

Gấp nội vụ là một trong những chế độ đầu tiên.

Gấp nội vụ là một trong những chế độ đầu tiên.

Sự thay đổi không dừng lại ở giờ giấc, mà còn ở thói quen tự lập hằng ngày. Em Ngô Viết Minh (15 tuổi, phường Điện Biên Phủ) tự hào cho biết: “Em đã học được cách gấp chăn màn gọn gàng, vuông vức. Em sẽ cố gắng duy trì thói quen này khi trở về nhà”. Chỉ sau một thời gian ngắn, các học viên đã thích nghi, hình thành tác phong ngăn nắp, đúng giờ và chủ động trong mọi nhiệm vụ.

Tham dự chương trình năm nay, các học viên được trang bị nhiều kỹ năng hữu ích như: Sơ cứu, băng bó vết thương, mắc võng, phòng chống đuối nước, thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống ma túy, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm...

Điểm mới của chương trình là chuyên đề "Chiến sĩ số tinh nhuệ", giúp học viên tiếp cận trí tuệ nhân tạo và biết khai thác AI phục vụ học tập hiệu quả, có trách nhiệm. Sự kết hợp giữa môi trường quân đội với các nội dung giáo dục hiện đại, đã giúp các học viên rèn luyện kỷ luật, bổ sung kỹ năng cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Nhiều hoạt động ý nghĩa, bổ ích được tổ chức, giúp các em phát triển kỹ năng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa, bổ ích được tổ chức, giúp các em phát triển kỹ năng.

Với Nguyễn Đức Hải (15 tuổi, xã Tuần Giáo), điều đọng lại sau khóa học là sự trưởng thành rõ rệt. Hải chia sẻ: “Em thấy mình kỷ luật hơn, sinh hoạt nề nếp, khoa học và sức khỏe tốt hơn trước. Em thích nhất là các lớp kỹ năng và hoạt động hành quân dã ngoại. Em sẽ rất nhớ những ngày được sống và rèn luyện cùng các bạn trong môi trường quân đội”.

Không chỉ chú trọng rèn luyện thể chất và kỹ năng, chương trình còn dành nhiều hoạt động giáo dục cảm xúc. Chuyên đề "Lòng biết ơn" cùng hoạt động viết thư tay gửi gia đình đã mang đến nhiều cảm xúc cho học viên. Đối với Bùi Đặng Phúc Anh (15 tuổi, xã Nậm Kè), đây là một kỷ niệm không thể nào quên: “Em viết thư kể với mẹ về cuộc sống trong học kỳ để gia đình yên tâm. Mẹ gửi thư động viên em. Đây là lần đầu tiên em và bố mẹ trò chuyện với nhau qua thư tay nên em rất xúc động và thấy gắn bó với gia đình hơn”. Theo các cán bộ phụ trách, hoạt động giúp nhiều học viên mạnh dạn bày tỏ tình cảm, biết trân trọng sự quan tâm của gia đình và hiểu giá trị của sự sẻ chia.

Anh Lò Xuân Hạnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban tổ chức chương trình khẳng định: “Học kỳ trong quân đội là môi trường giáo dục toàn diện dành cho thanh thiếu niên. Qua quá trình rèn luyện, các em được bồi dưỡng bản lĩnh, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước. Đồng thời giúp các em hiểu hơn giá trị của tình thân, tình bạn, biết sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Chương trình cũng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông đi trước, những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc".

Khép lại 10 ngày rèn luyện, điều các học viên mang về không chỉ là kỹ năng gấp chăn màn, thực hiện điều lệnh hay những kiến thức về quốc phòng, an ninh. Giá trị quan trọng hơn mang lại, đó là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của từng học viên. Từ thói quen dậy sớm, sống ngăn nắp, chấp hành kỷ luật đến biết yêu thương gia đình, sẻ chia với bạn bè và chủ động hơn trong cuộc sống, mỗi trải nghiệm đều trở thành hành trang quý giá trong hành trình trưởng thành của 85 "chiến sĩ nhí", giúp các em trưởng thành hơn sau một mùa hè ý nghĩa.

Nguyễn Hiền

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/hoc-ky-trong-quan-doi-10-ngay-de-ren-luyen-va-truong-thanh