Học sinh lớp 5 khóc nức nở phút chia tay trường tiểu học

Nhiều em khóc nấc trong tiếng nhạc 'Mong ước kỷ niệm xưa' trong phút cuối cùng được gắn bó với mái trường ghi dấu 5 năm học tập đầu đời.

 Sáng 14/7, lễ tổng kết và chia tay học sinh lớp 5 diễn ra tại trường Tiểu học Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) với sự tham gia của 337 học sinh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ bế giảng năm nay muộn hơn gần một tháng so với năm trước.

Sáng 14/7, lễ tổng kết và chia tay học sinh lớp 5 diễn ra tại trường Tiểu học Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) với sự tham gia của 337 học sinh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ bế giảng năm nay muộn hơn gần một tháng so với năm trước.

 Cô Nguyễn Thị Thúy Hường, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ từ khi khai giảng, cô đã căn dặn các em 3 điều, trong đó, đầu tiên phải biết xin lỗi và nói lời cảm ơn. Hôm nay, cô tiếp tục làm gương về điều đó khi nói những lời với học sinh thân yêu sau 5 năm gắn bó.

Cô Nguyễn Thị Thúy Hường, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ từ khi khai giảng, cô đã căn dặn các em 3 điều, trong đó, đầu tiên phải biết xin lỗi và nói lời cảm ơn. Hôm nay, cô tiếp tục làm gương về điều đó khi nói những lời với học sinh thân yêu sau 5 năm gắn bó.

 Một học sinh ôn lại lời phát biểu trước khi lên chia sẻ trước toàn trường. Thay mặt học sinh khối 5, nữ sinh cảm ơn các thầy cô, vì đã không chỉ dạy kiến thức, mà còn dạy các em yêu vẻ đẹp của những bông hoa, nâng niu từng chiếc lá.

Một học sinh ôn lại lời phát biểu trước khi lên chia sẻ trước toàn trường. Thay mặt học sinh khối 5, nữ sinh cảm ơn các thầy cô, vì đã không chỉ dạy kiến thức, mà còn dạy các em yêu vẻ đẹp của những bông hoa, nâng niu từng chiếc lá.

 Cuối chương trình, thầy cô giáo tặng mỗi học sinh một chiếc huy hiệu mang logo của trường Tiểu học Lĩnh Nam, với mong muốn các em lớn lên sẽ luôn nhớ về năm tháng "ngày đầu tiên đi học". Thầy cô luôn mở rộng vòng tay đón các em trở về.

Cuối chương trình, thầy cô giáo tặng mỗi học sinh một chiếc huy hiệu mang logo của trường Tiểu học Lĩnh Nam, với mong muốn các em lớn lên sẽ luôn nhớ về năm tháng "ngày đầu tiên đi học". Thầy cô luôn mở rộng vòng tay đón các em trở về.

 Nghe lời hát "Mong ước kỷ niệm xưa", những cô, cậu học trò vừa rạng rỡ lên nhận thưởng, bỗng bật khóc nức nở.

Nghe lời hát "Mong ước kỷ niệm xưa", những cô, cậu học trò vừa rạng rỡ lên nhận thưởng, bỗng bật khóc nức nở.

 5 năm đầu đời là quãng thời gian quan trọng hình thành nhân cách, cũng là thời gian lưu dấu kỷ niệm ngây thơ, trong sáng nhất. Đây cũng là lần cuối những cô học trò được cô giáo tiểu học thân quen ôm ấp, vỗ về.

5 năm đầu đời là quãng thời gian quan trọng hình thành nhân cách, cũng là thời gian lưu dấu kỷ niệm ngây thơ, trong sáng nhất. Đây cũng là lần cuối những cô học trò được cô giáo tiểu học thân quen ôm ấp, vỗ về.

 Sau lễ bế giảng, các em sẽ trở thành cựu học sinh, chuẩn bị bước sang ngôi trường khác, làm quen với thầy cô, bạn bè mới.

Sau lễ bế giảng, các em sẽ trở thành cựu học sinh, chuẩn bị bước sang ngôi trường khác, làm quen với thầy cô, bạn bè mới.

 Cô Mai Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A4, không cầm được nước mắt khi phải chia tay học trò thân yêu. Chia sẻ với Zing, nữ giáo viên cho biết: "Đôi khi, các con cũng làm những điều khiến cô buồn, phải nhắc nhở. Khi đứng lớp, mỗi lúc tôi không vui, các con liền hỏi sao cô buồn? Khi tôi ốm, mệt, các con hỏi thăm tận tình. Với tôi, các con là một phần cuộc sống của mình".

Cô Mai Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A4, không cầm được nước mắt khi phải chia tay học trò thân yêu. Chia sẻ với Zing, nữ giáo viên cho biết: "Đôi khi, các con cũng làm những điều khiến cô buồn, phải nhắc nhở. Khi đứng lớp, mỗi lúc tôi không vui, các con liền hỏi sao cô buồn? Khi tôi ốm, mệt, các con hỏi thăm tận tình. Với tôi, các con là một phần cuộc sống của mình".

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoc-sinh-lop-5-khoc-nuc-no-phut-chia-tay-truong-tieu-hoc-post1106698.html