Học sinh Nga tìm hiểu về cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, trong khuôn khổ Tuần Việt Nam tại thành phố St Petersburg (từ ngày 19 - 23/5), ngày 21/5, chính quyền thành phố St Petersburg đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, trường Trung học Phổ thông số 488 thuộc quận Vyborg, thành phố St Petersburg, tổ chức tiết học về Chủ tịch Hồ Chí Minh, với chủ đề 'Từ thanh niên đến Chủ tịch nước'.

Học sinh trường THPT 488, St Petersburg tham gia tiết học về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sự kiện thu hút được đông đảo sự tham gia của các em học sinh Nga yêu mến đất nước Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nói về tình yêu đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trên xứ sở Bạch Dương, không thể không nhắc đến trường Trung học Phổ thông số 488, nằm cách không xa Quảng trường Hồ Chí Minh - nơi đặt tượng đài Bác Hồ ở quận Vyborg. Trên tầng 2 của nhà trường hiện có một bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ những kỷ vật, tư liệu về Người, để nhắc nhở các thế hệ học sinh về một vị lãnh tụ kính yêu, người Cha già của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ cộng sản kiên trung của phong trào cách mạng quốc tế, người bạn lớn, người đồng chí thân thiết của nhân dân LB Nga và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
Tham gia tiết học đặc biệt này, các em học sinh của trường Trung học Phổ thông 488 được nghe bạn Trần Mai Tuấn Phong và tập thể các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại LB Nga giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ một thanh niên quyết tâm ra đi bôn ba tìm đường cứu nước, đến một vị Chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Những câu chuyện hết sức đời thường về Bác đặc biệt thu hút sự quan tâm của các bạn học sinh trường 488, vốn có nhiều cơ hội để tìm hiểu về vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bạn Trần Mai Tuấn Phong không giấu được niềm tự hào khi nhận thấy những ánh mắt chăm chú lắng nghe và sự hứng thú của các em học sinh trường Trung học Phổ thông số 488 đối với những câu chuyện hết sức đời thường về Bác.
Có lẽ, ấn tượng, sôi nổi và xúc động nhất tiết học đặc biệt này chính là những lá thư được các em học sinh trường Trung học Phổ thông số 488 viết gửi tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, để nói về tình cảm đối với vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam.
Em Viktoria Nazarenko - học sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông số 488 viết: “Kính thưa Bác Hồ, đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Bác hoàn thành sứ mệnh của mình. Thế giới đã thay đổi rất nhiều, một số thứ đã trở nên tốt đẹp hơn, trong khi một số khác đã chìm vào quên lãng. Bác đã đi một con đường dài, gian lao và được kính trọng. Cháu cũng thực sự muốn cống hiến cuộc đời mình để phục vụ Tổ quốc, sự phát triển, thịnh vượng của đất nước. Bác hãy cho cháu biết Bác đã tìm thấy sức mạnh ở đâu để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Trong mọi hoàn cảnh, cháu tin là cháu sẽ có thể giúp ích cho thế giới bằng một cách nào đó. Xin cám ơn Bác vì lòng dũng cảm và sự hy sinh”.

Quang cảnh tiết học đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trường THPT 488, thành phố St Petersburg.
Bức thư của em Varvara Duymina - học sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông số 488 có đoạn: “Cháu chào Bác. Cháu rất vui được nghe thêm nhiều câu chuyện về cuộc đời Bác và được biết về con đường gian lao mà Bác đã đi qua để giải phóng Việt Nam. Trong tương lai, nếu có cơ hội đến Việt Nam, cháu chắc chắn sẽ đến thăm những nơi Bác đã đến, cảm nhận nền văn hóa của người dân đất nước của Bác. Cháu thực sự ngưỡng mộ sự quyết tâm và sẵn sàng hy sinh vì quê hương của Bác”.
Tiết học tuy ngắn nhưng có thể nhận thấy rõ sự hứng thú và tình yêu mến của các em học sinh Nga đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như đối với đất nước, văn hóa, con người Việt Nam. Các thế hệ học sinh chính là tương lai của đất nước và các em học sinh trường Trung học Phổ thông số 488 chính là những con người sẽ duy trì, củng cố mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây, LB Nga ngày nay trong tương lai.