Học sinh Quảng Nam rời tâm dịch Đà Nẵng

Sáng nay, 29 học sinh cuối cùng của Quảng Nam được bố trí rời Đà Nẵng sau một tháng bị kẹt lại vì dịch bệnh.

'Em nhớ nhà vì ngày nào ba mẹ cũng gọi điện hỏi bao giờ về' Trên chuyến xe trở về nhà sau hơn một tháng mắc kẹt ở Đà Nẵng, nhiều học sinh, sinh viên Quảng Nam không giấu nổi xúc động.

 29 học sinh này theo gia đình đi du lịch Đà Nẵng trước khi dịch bùng phát. Họ bị kẹt lại đây khoảng một tháng nay.

29 học sinh này theo gia đình đi du lịch Đà Nẵng trước khi dịch bùng phát. Họ bị kẹt lại đây khoảng một tháng nay.

 Từ sáng sớm, nhiều em đã đến khu vực chờ xe. Trưởng đoàn chốt danh sách học sinh và điểm danh để không ai bị sót lại.

Từ sáng sớm, nhiều em đã đến khu vực chờ xe. Trưởng đoàn chốt danh sách học sinh và điểm danh để không ai bị sót lại.

 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết việc lập danh sách được thực hiện từ nhiều ngày trước.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết việc lập danh sách được thực hiện từ nhiều ngày trước.

 Khi lên xe, học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Khi lên xe, học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

 Về đến Quảng Nam, số học sinh này được bố trí cách ly tập trung 14 ngày. Sau đó, họ tiếp tục cách ly tại nhà thêm 7 ngày để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Về đến Quảng Nam, số học sinh này được bố trí cách ly tập trung 14 ngày. Sau đó, họ tiếp tục cách ly tại nhà thêm 7 ngày để đảm bảo an toàn phòng dịch.

 "Kẹt ở Đà Nẵng hơn một tháng nay, em rất nhớ nhà. Chỉ còn 14 ngày nữa thôi em sẽ được về với gia đình. Được tin, cha mẹ em rất vui", Ngọc Ngoan chia sẻ.

"Kẹt ở Đà Nẵng hơn một tháng nay, em rất nhớ nhà. Chỉ còn 14 ngày nữa thôi em sẽ được về với gia đình. Được tin, cha mẹ em rất vui", Ngọc Ngoan chia sẻ.

 Chị Phan Thị Cẩm Hường (29 tuổi, quê Quảng Nam) cũng mắc kẹt tại Đà Nẵng khi đưa 2 con từ Hội An đi nghỉ hè. “Biết thông tin về chuyến xe giải cứu qua mạng, cả gia đình tôi khẩn trương đăng ký. Chúng tôi rất vui. Hai con sẽ kịp vào khai giảng năm học mới”, chị Hường nói.

Chị Phan Thị Cẩm Hường (29 tuổi, quê Quảng Nam) cũng mắc kẹt tại Đà Nẵng khi đưa 2 con từ Hội An đi nghỉ hè. “Biết thông tin về chuyến xe giải cứu qua mạng, cả gia đình tôi khẩn trương đăng ký. Chúng tôi rất vui. Hai con sẽ kịp vào khai giảng năm học mới”, chị Hường nói.

 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng bố trí 2 ôtô đưa học sinh về địa phương.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng bố trí 2 ôtô đưa học sinh về địa phương.

 Thời gian di chuyển từ TP Đà Nẵng đến Quảng Nam mất hơn 30 phút.

Thời gian di chuyển từ TP Đà Nẵng đến Quảng Nam mất hơn 30 phút.

Phạm Ngôn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoc-sinh-quang-nam-roi-tam-dich-da-nang-post1125529.html