Học sinh, sinh viên háo hức đến Triển lãm thành tựu Đất nước kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Triển lãm Thành tựu Đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) những ngày qua đã trở thành điểm hẹn của hơn 6,5 triệu lượt người, trong đó có hàng triệu học sinh, sinh viên.

Cô giáo Nguyễn Thị Anh Đào chụp ảnh cùng tập thể lớp 10A6 Trường THPT Tây Hồ (Hà Nội) trước khi tham quan Triển lãm. Ảnh: Mai Hoa

Cô giáo Nguyễn Thị Anh Đào chụp ảnh cùng tập thể lớp 10A6 Trường THPT Tây Hồ (Hà Nội) trước khi tham quan Triển lãm. Ảnh: Mai Hoa

“Với vai trò là người trực tiếp hướng dẫn học sinh, tôi thấy chuyến đi này vô cùng ý nghĩa. Các em không chỉ học kiến thức trên lớp mà còn tận mắt nhìn thấy thành tựu của đất nước,” cô giáo Nguyễn Thị Anh Đào, chủ nhiệm lớp 10A6 Trường THPT Tây Hồ, vừa điểm danh vừa chia sẻ. Theo cô, việc đưa học sinh đến tham quan Triển lãm là thực hiện chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhưng hơn thế, nó là một cách gieo vào các em hạt mầm tự hào và ý thức công dân.

Ở khu sa bàn Quy hoạch phát triển Thủ đô, em Chu Quỳnh Nga (lớp 11D2, Trường THPT Tây Hồ) chăm chú xem các tuyến đường, khu đô thị tương lai. “Nhìn mô hình này, em thấy Hà Nội thật đẹp và hiện đại. Em cảm thấy may mắn vì được sống trong thời bình và có cơ hội học tập, góp sức vào sự phát triển chung” - Nga nói, mắt không rời khỏi những khối nhà thu nhỏ sáng đèn.

Thích thú tương tác với robot thông minh. Ảnh: Mai Hoa

Thích thú tương tác với robot thông minh. Ảnh: Mai Hoa

Tại các gian trưng bày công nghệ, nhiều nhóm học sinh, sinh viên thích thú tương tác với robot. Bà Nguyễn Thị Loan, giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, cho biết: “Chúng tôi bố trí hơn 7.000 sinh viên tham quan, chia thành nhiều đợt, đi trong nhiều ngày. Tôi tin rằng, tận mắt nhìn thấy những thành tựu này sẽ khơi dậy trong các em niềm tự hào và động lực nghiên cứu”.

Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, nhân viên vận hành máy tại Công ty LaserTech (bên trái) chụp ảnh giao lưu cùng học sinh tham quan gian trưng bày. Ảnh: Mai Hoa

Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, nhân viên vận hành máy tại Công ty LaserTech (bên trái) chụp ảnh giao lưu cùng học sinh tham quan gian trưng bày. Ảnh: Mai Hoa

Khu trưng bày của ngành Hàng không thu hút khá đông giới trẻ trải nghiệm. Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, nhân viên vận hành máy tại Công ty LaserTech giới thiệu chi tiết với du khách về các giải pháp laser cho gia công vật liệu: “Máy hàn laser này dùng để sửa chữa, chế tạo chi tiết lớn nhưng yêu cầu độ chính xác cao, như trục động cơ máy bay, trục tuabin, trục máy bơm công suất lớn. Muốn làm việc với loại máy này, các em nên học cơ khí hoặc cơ điện tử”.

Một trong những “nam châm” thu hút đông đảo khách tham quan là chiếc máy bay huấn luyện đặt ở khuôn viên ngoài trời. Ông Trịnh Duy Đông, Giám đốc bảo dưỡng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật hàng không (AESC), giới thiệu: “Chiếc máy bay này được đặt tại đây để phục vụ tham quan, trải nghiệm. Bình thường, người dân khó có cơ hội tiếp cận gần như vậy, bởi riêng phần động cơ máy bay trưng bày đã có trị giá từ hàng triệu USD".

Cơ hội hiếm có xem kỹ động cơ máy bay được trưng bày ngoài trời. Ảnh: Mai Hoa

Cơ hội hiếm có xem kỹ động cơ máy bay được trưng bày ngoài trời. Ảnh: Mai Hoa

Đồng hành cùng các đoàn học sinh còn có sự tham gia của nhiều phụ huynh. Bà Nguyễn Thị Ngân (Nghi Tàm, Hà Nội) vừa chụp hình vừa nói: “Triển lãm rất đa dạng, các con được học hỏi nhiều điều mà sách giáo khoa khó diễn đạt hết. Tôi muốn các con tận mắt thấy những thành tựu của đất nước để thêm tự hào, trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay”.

Các em học sinh đặc biệt thích chụp ảnh với xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Ảnh: Mai Hoa

Các em học sinh đặc biệt thích chụp ảnh với xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Ảnh: Mai Hoa

Triển lãm A80 không chỉ trưng bày hiện vật, hình ảnh mà còn mở ra những câu chuyện, những trải nghiệm sống động: Bước vào khoang hành khách mô phỏng, ngắm nhìn xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, hay đơn giản là lắng nghe lời kể của một kỹ sư trẻ... Những mảnh ghép ấy kết nối thành một bài học lịch sử đặc biệt - bài học không diễn ra trên lớp mà giữa dòng người, giữa những thành tựu hữu hình của 80 năm “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 15-9, và ngành Giáo dục Thủ đô vẫn đang khuyến khích các trường tiếp tục tổ chức cho học sinh tham quan. Những chuyến xe như sáng nay sẽ còn lăn bánh, mang theo sự háo hức của tuổi trẻ, tiếp nối dòng chảy ký ức và khát vọng dựng xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hoc-sinh-sinh-vien-hao-huc-den-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-ky-niem-ky-niem-80-nam-ngay-quoc-khanh-715551.html