Học sinh Thủ đô hướng về đại lễ

Trong những ngày này, học sinh Thủ đô đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, hòa nhịp cùng triệu con tim chung nhịp đập tình yêu Tổ quốc.

Khắp mọi miền đất nước, không khí thiêng liêng dâng trào trong những ngày tháng Tám lịch sử. 80 năm trước, ngày độc lập đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Tháng Tám cũng là dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo, đánh dấu chặng đường bền bỉ của ngành giáo dục Việt Nam trong sự nghiệp “trồng người”. Trong những ngày này, học sinh Thủ đô có nhiều hoạt động ý nghĩa, hòa nhịp cùng triệu con tim hướng về Tổ quốc.

6h sáng mỗi ngày từ đầu tháng 8 tới nay, 90 học sinh trường THPT Phan Đình Phùng đều đặn có mặt tại sân bay Bạch Mai tham gia tập luyện nghiêm ngặt trong đội hình khối nghi trượng.

Vượt nắng nóng, vượt mưa rào, trong tiếng hô vang trên sân tập, những bước chân đều tăm tắp, dứt khoát của khối học sinh, sinh viên Thủ đô đã khẳng định tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Học sinh Lê Nguyễn Bình An, trường THPT Phan Đình Phùng (phường Quán Thánh, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Niềm tự hào khi được lựa chọn tham gia sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Em luôn cố gắng luyện tập nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu của chương trình.”

Thầy giáo Phùng Công Tuấn, Bí thư Đoàn trường THPT Phan Đình Phùng (phường Quán Thánh, TP. Hà Nội) cho biết: “Các thầy cô giáo cũng ý thức được niềm vinh dự này nên luôn dành thời gian đồng hành, động viên học sinh nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất.”

Không chỉ ở ngoài sân tập, tại các trường học, học sinh Thủ đô cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa và không kém phần tự hào. Trên hình ảnh là buổi giao lưu sôi nổi của học sinh trường tiểu học Cổ Nhuế 2B với Đại tá, Tiến sĩ Vũ Tang Bồng - nguyên cán bộ Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. Với chủ đề “Việt Nam trong tim em”, chuyên đề học tập này được kết nối với học sinh tại 9 trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Chương trình đã mang đến cho học sinh những hiểu biết về cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, từ đó thêm yêu và trân trọng những trang sử hào hùng của dân tộc.

Cô giáo Trần Thị Thương, trường tiểu học Cổ Nhuế 2B (phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Nhiều hoạt động được nhà trường tổ chức dịp này nhằm tri ân với các thế hệ cha anh đi trước để có một đất nước hòa bình như ngày nay. Đây cũng là cách để thầy cô giáo đưa những bài học lịch sử đến gần hơn với các em học sinh, từ đó khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong tiếp nối những trang sử vàng rất đỗi hào hùng của Thủ đô và đất nước.”

Được mở đầu bằng nghi thức trang trọng diễu hành hồng kỳ, chương trình “Dưới bóng cờ Tổ quốc - Người Nguyễn Siêu tiếp bước” đã mang đến cho học sinh những trải nghiệm thú vị. Đặc biệt, những tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc đã khơi dậy ở mỗi học sinh niềm tự hào dân tộc và khát vọng tuổi trẻ.

Học sinh Nguyễn Thanh Bách, trường THCS - THPT Nguyễn Siêu (phường Yên Hòa, TP. Hà Nội) bày tỏ: “Cảm xúc lớn nhất của em là tự hào, tự hào vì những chiến thắng vinh quang này tiếp tục được kỷ niệm. Những kỷ niệm long trọng này giúp thế hệ trẻ chúng em – những người đã cách xa khói lửa chiến tranh – có thêm niềm cảm hứng, niềm tự hào dân tộc, từ đó cố gắng học hành, cố gắng bay cao bay xa, mang lại vinh quang cho nước nhà.”

Từ sân trường nhỏ bé, tình yêu Tổ quốc được nuôi dưỡng bằng những điều giản dị, đời thường. Và chính từ đây, niềm tự hào dân tộc được lan tỏa, để quá khứ hào hùng luôn sống động trong nhịp bước của thế hệ trẻ. Những trải nghiệm quý giá đó sẽ là hành trang để học sinh Thủ đô hôm nay vững vàng tiến bước dựng xây tương lai, viết tiếp lịch sử của dân tộc bằng hành động thiết thực và trái tim nhiệt huyết.

Thu Hiền

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoc-sinh-thu-do-huong-ve-dai-le-354764.htm