Học sinh trải nghiệm thực tế khi đi làm dịp hè

Ngày hè, nhiều em học sinh chọn đi làm thêm để rèn luyện kỹ năng, học cách trân quý giá trị lao động và trưởng thành hơn từ những trải nghiệm thực tế đầu đời.

Làm để trải nghiệm

Em Ngàn Đức Hào (sinh năm 2009), học sinh Trường THPT Gia Nghĩa ở phường Nam Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) bắt đầu kỳ nghỉ hè với những buổi sáng sớm đầy năng lượng tại một quán cà phê lớn ở phường Bắc Gia Nghĩa. Chàng trai nhanh nhẹn, luôn nở nụ cười thân thiện khi đón khách, đã tự xin gia đình đi làm thêm các ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật từ tháng 4/2025.

Em Ngàn Đức Hào vui vẻ, hào hứng khi được đi làm thêm trong dịp hè.

Em Ngàn Đức Hào vui vẻ, hào hứng khi được đi làm thêm trong dịp hè.

Đến kỳ nghỉ hè chính thức, Hào xin làm cả tuần, đều đặn mỗi sáng 5 giờ 30 phút đã rời nhà đến quán. “Gia đình em không quá khó khăn, nhưng em muốn đi làm để trải nghiệm, học thêm kỹ năng giao tiếp và hiểu hơn về công việc phục vụ khách hàng. Tháng lương đầu tiên, em được nhận 1,5 triệu đồng, đối với một học sinh lớp 11 là một số tiền không hề nhỏ. Điều khiến em vui nhất là cảm giác hạnh phúc khi cầm trên tay đồng tiền do chính mồ hôi, công sức mình tạo ra. Từ đó, em biết tiết kiệm hơn, biết nghĩ tới nỗi nhọc nhằn của ba mẹ”, Hào chia sẻ.

Hào tâm sự, số tiền lương này, em trích ra một phần để đóng tiền điện, nước cho gia đình. Số còn lại để dành mua sách vở cho năm học mới. Khi em nói điều đó với ba mẹ, thấy nét mặt của ba mẹ rất vui. Em cảm nhận rõ hơn sự trưởng thành của mình trong mắt ba mẹ.

Trưởng thành qua từng ngày

Không riêng Hào, kỳ nghỉ hè cũng là khoảng thời gian rèn luyện quý giá với nhiều học sinh khác. Em Bùi Minh Hân, học sinh lớp 11 Trường THPT Chu Văn An ở phường Bắc Gia Nghĩa cũng đang làm thêm tại một quán hải sản trên địa bàn. Hằng ngày, vào 17 giờ, Hân có mặt tại quán để order món, bưng bê, dọn bàn...

Công việc kéo dài đến khoảng 10 giờ tối. “Ban đầu cũng mệt, nhưng quen rồi thì thấy vui. Em học được nhiều điều, nhất là cách giao tiếp, ứng xử. Trước đây em khá nhút nhát, giờ thì tự tin hơn hẳn”, Hân cười nói khi tay vẫn thoăn thoắt bê món ăn ra bàn khách. Chị Nguyễn Thị Lê, mẹ của Hân cho biết: “Năm nào tôi cũng xin cho cháu đi làm hè vì cháu thích. Nhìn con trưởng thành, biết suy nghĩ, biết đỡ đần gia đình, tôi rất yên tâm. Những trải nghiệm đó nhiều khi còn quý hơn nhiều bài học trong sách vở”.

Không chỉ những học sinh cấp 3, em Nguyễn Ngọc Ánh, học sinh lớp 9, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm ở phường Nam Gia Nghĩa cũng xin làm thêm tại một quán ăn để rèn luyện tính tự lập. Ánh kể: “Mấy ngày đầu đi lại nhiều cũng mỏi chân, nhưng giờ thì quen rồi. Em học được cách làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống và biết nghiêm túc khi làm việc. Vui nhất là thấy mình không còn lóng ngóng như trước nữa”.

Những việc làm nhỏ nhưng mang lại giá trị lớn, không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, tăng tính tự lập, làm quen môi trường xã hội, mà còn thắp lên trong các em niềm tin và sự tự hào khi biết lao động chính là hành trình của yêu thương và khôn lớn.

Anh Nguyễn Đức Thái, chủ quán cà phê Zone ở phường Bắc Gia Nghĩa, nơi từng tiếp nhận nhiều học sinh đến làm thêm, cho biết: “Phần lớn phụ huynh chủ động đến xin cho con làm hè. Mặc dù học sinh chỉ làm được một thời gian ngắn nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp cho các em công việc phù hợp. Các em rất chịu khó, lễ phép và tiếp thu nhanh”.

Vào mỗi dịp hè, không khó để bắt gặp những gương mặt học sinh trong chiếc tạp dề, tay cầm khay nước, nụ cười hồn nhiên phục vụ khách. Có thể với ai đó, đó chỉ là một công việc tạm thời, nhưng với các em, đó là một mùa hè khác biệt, mùa hè của trải nghiệm, trưởng thành và yêu thương.

Nguyễn Hiền

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hoc-sinh-trai-nghiem-thuc-te-khi-di-lam-dip-he-383758.html